Đàn ông một lần đò

09/12/2025 - 20:22

PNO - Một người từng là trụ cột, từng qua sóng gió hôn nhân sẽ biết cách bảo vệ người mình yêu một cách vững vàng nhất.

Gần đây tôi đọc được một bài đăng trên diễn đàn tâm sự chuyện tình yêu. Cụ thể, cô gái trong câu chuyện 25 tuổi và đang yêu một anh hơn cô 10 tuổi và đã qua 1 lần đò, có 2 con riêng.

Dù yêu nhau gần nửa năm nhưng cô gái chẳng thể an tâm với bạn trai, đặc biệt là khi vợ cũ bạn trai lên tiếng khiêu khích, nói xấu chồng cũ và khuyên cô nên chia tay.

Cô nàng khá lung lay, lo lắng và không biết phải làm thế nào nên đăng đàn hỏi ý kiến cộng đồng mạng. Câu chuyện yêu người đã một lần đò của cô gái làm tôi nghĩ đến những lần tuyên bố mạnh miệng của mình.

Tôi cảm nhận ở người đàn ông từng dang dở hôn nhân có sự chững chạc, điềm tĩnh mà tôi cần - Ảnh: Pexels
Ở người đàn ông từng dang dở hôn nhân có sự chững chạc, điềm tĩnh - Ảnh minh họa: Pexels

Tôi đã quá quen với chữ độc thân mà xã hội vẫn thường gán ghép cho những người phụ nữ chưa yên bề gia thất. Còn tôi, một phụ nữ tuổi 32 (thường được gọi là gái già) lại đón nhận chữ độc thân hoặc ế một cách nhẹ tênh và có phần ngộ nghĩnh. Với tôi, định nghĩa ế không phải là thiếu vắng người theo đuổi hay không có khả năng yêu đương, mà là một sự chờ đợi có chủ đích và đầy kiêu hãnh.

Tôi thường đùa với chúng bạn: "Tôi mà ế gì? Chẳng qua là chồng tương lai của mình còn bận... trải sự đời". Lời nói nửa đùa nửa thật ấy là một cách tôi nói về mục tiêu đối tượng mà tôi đang hướng đến để gắn bó lâu dài.

Điều này ám chỉ rằng, đối tượng lọt vào "mắt xanh" của tôi là những người đã trải qua sóng gió, thậm chí đã nếm trải sự thăng trầm của hôn nhân, của trách nhiệm gia đình và những bài học cuộc đời khắc nghiệt.

Tôi tự thấy mình già dặn trước tuổi và thế giới của những chàng trai trạc tuổi hoặc trẻ hơn, dù có sôi nổi, nhiệt huyết đến mấy, cũng khiến tôi thấy nhạt nhẽo. Tôi đã quen nhiều đối tượng, thuộc nhiều ngành nghề, 'phi công' có, lớn tuổi có… và hiện tại, tôi nhận ra chỉ có những người đàn ông đã từng trải qua sóng gió hôn nhân mới sở hữu thứ 'chất liệu' tôi cần.

Họ mang trong mình một sự chững chạc, điềm tĩnh được rèn giũa qua lửa. Họ hiểu rõ giá trị của sự gắn kết, sự hy sinh và trách nhiệm một cách sâu sắc nhất - không phải qua sách vở hay lý thuyết, mà qua kinh nghiệm sống thực tế.

Tôi cần một người mà tôi có thể nể trọng từ chiều sâu tư duy, sự bản lĩnh trong công việc và phong thái đối nhân xử thế. Tôi cần một người không chỉ khen tôi xinh đẹp mà còn hiểu được sự yếu đuối bên trong vẻ ngoài mạnh mẽ của tôi. Một người từng là trụ cột sẽ biết cách bảo vệ người mình yêu một cách vững vàng nhất. Tôi có thể dựa vào anh để cảm nhận trọn vẹn sự yêu thương và được bảo bọc.

Thanh xuân của một người con gái không phải nằm ở tuổi tác hay chiếc nhẫn trên ngón áp út, mà nằm ở góc nhìn độc lập và sự tự chủ trong lựa chọn. Tôi chấp nhận khoảnh khắc độc thân này như một giai đoạn hoàn thiện bản thân, chờ đợi một mối quan hệ không chỉ mang đến tình yêu, mà còn là sự an toàn, tin tưởng.

Có người hoài nghi, gán cho đàn ông qua một lần đò cái mác thất bại, tệ bạc, hay đơn giản chỉ là câu hỏi vu vơ: "Đàn ông không tệ thì đời nào bị vợ bỏ...". Nhưng tôi nghĩ, mỗi cuộc hôn nhân tan vỡ đều là sự cộng hưởng của nhiều yếu tố: khuyết điểm, sai lầm và cả những hiểu lầm không thể hóa giải. Quan trọng là cách một người đối diện, chấp nhận và sửa chữa sai lầm đó ra sao. Tôi chọn nhìn vào quá trình đứng dậy của họ, chứ không phải vết thương cũ mà họ từng mang. Và tôi tin rằng, người đàn ông của tôi, dù đang ở đâu, dù đang làm gì, nhất định sẽ đến bên tôi đúng lúc - khi anh ta đã hoàn toàn sẵn sàng cho một chương mới của cuộc đời mình.

Hà Ân

Hành vi bạo lực tinh thần, bạo lực kinh tế, bạo lực tình dục vợ (chồng) bị phạt tới 30 triệu đồng (theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP), nếu là nạn nhân, bạn có đứng ra tố cáo hay không?
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI