Cuộc hội ngộ rơi nước mắt của NSND Lý Huỳnh với các lão nghệ sĩ

16/03/2017 - 16:43

PNO - Từng biết nhau ở giai đoạn người là đào chánh của thời cải lương vàng son, người là 1 gương mặt nổi trội của điện ảnh, thế nhưng phải đến mấy mươi năm họ mới cùng ngồi lại với nhau, trong tiếng cười và cả nước mắt.

Sáng 16/3, tại chùa Nghệ sĩ đã có một cuộc hội ngộ đầy xúc động giữa NSND Lý Huỳnh và nghệ sĩ cải lương Diệu Hiền, Ngọc Hương... Nhiều năm trước, tất cả cùng sinh hoạt trong một môi trường nghệ thuật, cùng đứng ở đỉnh cao của lĩnh vực mình theo đuổi.

Thời vàng son của cải lương, Diệu Hiền và Ngọc Hương... đều là đào chánh, còn Lý Huỳnh là một tên tuổi vượt trội của làng võ và sau đó là điện ảnh. Lý Huỳnh ngày ấy còn là trưởng đoàn ca múa nhạc của Hội Điện ảnh TPHCM, và Diệu Hiền là cái tên ông liên tục mời đi hát.

Cuoc hoi ngo roi nuoc mat cua NSND Ly Huynh voi cac lao nghe si
 

Bẵng đi nhiều năm với những thay đổi, thăm trầm của nghệ thuật nước nhà, những người cùng thời đều không có điều kiện để gặp gỡ như xưa. Tết Nguyên đán vừa qua, khi Lý Hùng và Lý Hương, cùng là con của NSND Lý Huỳnh, đến chùa thăm các nghệ sĩ khó khăn, đã gặp nghệ sĩ Diệu Hiền.

“Cô nói là rất nhớ ba Lý Huỳnh. Cách xa bao nhiêu năm trời, cô được tin ba con bị bệnh nhưng không biết làm sao đi thăm, cô ước gì ba con khoẻ, và vào đây thăm cô và các nghệ sĩ ở đây một lần chắc là vui lắm...”, Lý Hương kể.

Nhận được lời nhắn từ con gái, NSND Lý Huỳnh dù gặp một số bệnh trong thời gian qua, vẫn tranh thủ vào thăm. Ông rủ cả vợ mình và 4 người con là Lý Hồng, Lý Nga, Lý Thanh và Lý Hương đi cùng.

Đó là cuộc gặp gỡ gần như có 1 không 2 ở chùa Nghệ sĩ từ trước đến nay. Bởi đây là cuộc trùng phùng của anh em trong một ngôi nhà nghệ thuật sau lâu ngày không gặp.

Cuoc hoi ngo roi nuoc mat cua NSND Ly Huynh voi cac lao nghe si
 
Cuoc hoi ngo roi nuoc mat cua NSND Ly Huynh voi cac lao nghe si
 
Cuoc hoi ngo roi nuoc mat cua NSND Ly Huynh voi cac lao nghe si
 

Diện chiếc nón cứ như một tài tử đương thời, NSND Lý Huỳnh dù tuổi đã 75, tay chống gậy, nhưng nụ cười rất tươi. “Các anh chị ở đây, gần như cả đời cống hiến tất cả cho nghệ thuật nước nhà, các anh chị rất xứng đáng được vinh danh và tận hưởng những ngày cuối đời thật hạnh phúc. Chúng ta ở đây, người nhỏ nhất cũng đã trên 70, thôi thì ráng giữ gìn sức khoẻ, ráng yêu thương nhau để những ngày cuối đời còn lại được một cuộc sống an lành và hạnh phúc”, NSND Lý Huỳnh bắt tay, ôm từng người nhắn nhủ.

Sau đó ông còn tỉ mỉ dặn dò: “Tôi có mấy chai rượu vang dành cho quý ông uống vào lưu thông máu huyết, quý bà thì có dầu gió xanh, bột ngũ cốc tẩm bổ, còn phần lì xì thì cứ từ từ sử dụng cho tiện lợi”. Đó là các phần quà mà ông mang đến tặng cho những người anh em của mình, gồm vật phẩm và 50 phong bì, mỗi phong bì 1 triệu đồng.

Cuoc hoi ngo roi nuoc mat cua NSND Ly Huynh voi cac lao nghe si
 
Cuoc hoi ngo roi nuoc mat cua NSND Ly Huynh voi cac lao nghe si
 
Cuoc hoi ngo roi nuoc mat cua NSND Ly Huynh voi cac lao nghe si
Được con gái dìu đi vì sức khoẻ yếu, nhưng trong mắt NSND Lý Huỳnh ánh lên niềm hạnh phúc

Không giấu được niềm vui và sự xúc động, nghệ sĩ Diệu Hiền nằng nặc đòi được hát tặng “anh Hai” Lý Huỳnh 2 câu vọng cổ, "Tần Quỳnh khóc bạn" và "Nhị Kiều tướng quân"... Không khí lắng đọng đầy cảm xúc, pha lẫn những nụ cười hiền của những những người có mặt.

Vui nhất là nghệ sĩ Thiên Kim, bà cười tít mắt khi thấy “anh Hai” còn nhớ tới mình. Nghệ sĩ Ngọc Hương xin được đại diện anh chị em nghệ sĩ nói lời cám ơn gia đình nghệ sĩ Lý Huỳnh vì “vẫn còn nhớ đến nơi này”...

Cuoc hoi ngo roi nuoc mat cua NSND Ly Huynh voi cac lao nghe si
 

“Thỉnh thoảng anh Hai nhớ vào thăm tụi em...” là câu nhắn nhủ khiến nhiều người không cầm được nước mắt, dù câu nói ấy được các nghệ sĩ nói với nụ cười. Một thế hệ vàng son của nghệ thuật miền Nam đang ở đó, cô độc và thèm ánh đèn sân khấu đến mỏi mòn... 

Lữ Đắc Long

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI