Cuộc đua

04/08/2013 - 05:05

PNO - PNCN - Anh bỏ cuộc em à! Dẫu hơi muộn, nhưng cuối cùng anh cũng ngộ ra. Ba năm nay, anh đã miệt mài chạy theo một cuộc đua quá sức mình. Em - hoa khôi của công ty - là chiếc cúp vàng chói lọi, là phần thưởng ngọt ngào nơi cuối đường...

Cuoc dua

Ba năm, em như là tất cả cuộc sống của anh. Những ngày tháng miệt mài theo đuổi, em đã cho anh nếm trải đủ mọi cung bậc cảm xúc, ngọt ngào cùng cay đắng, hạnh phúc lẫn khổ đau. Một nụ cười của em là cả ngày dài làm việc của anh trở nên tươi sáng, một bữa cơm tối cùng em có thể khiến anh hạnh phúc lâng lâng suốt cả tuần, một vài câu nói bâng quơ của em cũng có thể cho anh những giấc mơ đẹp… Và ngược lại, khi em giận hờn, khi em lạnh lùng, cuộc sống của anh cũng u buồn hẳn. Dù đã không ít lần anh bày tỏ, nhưng em cứ lơ lơ lửng lửng, không hẳn là đồng ý, cũng không hẳn là từ chối. Và cứ thế, anh như một con thiêu thân, chập chờn bay theo em, đuổi bắt một thứ hạnh phúc mơ hồ.

Và rồi anh bàng hoàng nhận ra, anh không cô độc trong cuộc đua này. Ngoài anh, còn nhiều con thiêu thân khác nữa, cứ miệt mài bay theo em, nhưng chẳng bao giờ đuổi kịp. Và em, chưa bao giờ có ý định dừng lại. Thỉnh thoảng, bằng nụ cười, bằng ánh mắt, bằng một câu nói ỡm ờ, bằng cách nhận một lời mời… em lại ban phát cho mỗi người một ít hy vọng, để các con thiêu thân có thêm động lực mà tiếp tục bay. Đối với em, mọi thứ chỉ là một cuộc chơi, em vui với hào quang của một cô gái cao giá, với niềm hãnh diện của một hoa khôi lắm người theo đuổi.

Anh xin bỏ cuộc! Bởi anh biết, cuộc đua này không bao giờ có đích đến…

Nguyễn Minh

Từ khóa Cuộc đua
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI