Cụ ông Pháp 85 tuổi lái xe theo chỉ dẫn GPS, lạc sang tận Croatia

11/11/2025 - 11:35

PNO - Một cụ ông 85 tuổi ở miền Tây nước Pháp khiến gia đình, cảnh sát và quân đội phải vào cuộc tìm kiếm sau khi mất tích trên đường đến phòng khám. Điều bất ngờ là, cụ không gặp tai nạn hay mất trí nhớ mà chỉ vì… nghe theo GPS, cụ đã lái xe đi lạc hơn 1.500km, sang tận Croatia, quốc gia cách Pháp 2 biên giới.

Cụ ông 85 tuổi vẫn minh mẫn nhưng vì tin vào GPS đã đi lạc hơn 1.500 km. - Ảnh minh họ a: istock
Cụ ông 85 tuổi tin vào GPS đã lái xe đi lạc hơn 1.500km. Ảnh minh họa: istock

Theo truyền thông địa phương, sự việc xảy ra tại Châtillon-sur-Thouet, một thị trấn yên bình ở vùng Deux-Sèvres, miền Tây nước Pháp. Tuần trước, cụ ông (giấu tên), vốn sống một mình và vẫn còn rất minh mẫn, chuẩn bị lái xe đến gặp bác sĩ ở Airvault, một thị trấn lân cận chỉ cách nhà khoảng 12km.

Mọi thứ tưởng như hết sức bình thường. Cụ khởi hành vào buổi sáng, hẹn sẽ trở về trong ngày. Tuy nhiên, đến trưa, bác sĩ báo lại rằng bệnh nhân không hề đến phòng khám. Càng bất thường hơn, buổi tối hôm đó, cụ cũng không xuất hiện trong buổi họp của hội người cao tuổi địa phương khiến nhiều người lo lắng.

Lo sợ có điều chẳng lành, gia đình lập tức trình báo cảnh sát. Sau nhiều giờ tìm kiếm không có kết quả, lực lượng chức năng đã nhờ đến quân đội hỗ trợ định vị điện thoại di động của cụ.

Kết quả khiến ai nấy sững sờ, tín hiệu cho thấy chiếc điện thoại của cụ đang ở một khách sạn tại Croatia, cách nơi ở ban đầu hơn 1.500km. Trên hành trình "đi lạc", cụ đã lái xe xuyên qua nước Ý, rồi tiến sâu vào vùng Balkan, trước khi dừng lại để nghỉ tại một khách sạn địa phương.

Khi được tìm thấy trong tình trạng an toàn, cụ ông nói rằng mình không hề biết mình đã rời khỏi nước Pháp. Ông kể lại rằng chỉ đơn giản làm theo hướng dẫn của GPS, nhưng thiết bị cứ liên tục chỉ sai đường và cụ thì cứ nghĩ sắp tới nơi rồi.

"Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tôi chỉ lái xe theo chỉ dẫn của GPS, rồi đột nhiên thấy mình ở một nơi xa lạ" - ông chia sẻ với cảnh sát Croatia.

Dù đã ở tuổi 85, các bác sĩ khẳng định cụ không có dấu hiệu sa sút trí tuệ hay rối loạn định hướng. Cụ vẫn lái xe đều đặn và hoàn toàn độc lập trong cuộc sống hàng ngày.

Ngay sau khi nhận được tin cụ vẫn an toàn, gia đình đã lập tức bay sang Croatia để đón người thân trở về. Cụ ông trở về trong tình trạng khỏe mạnh và có lẽ, đây sẽ là "chuyến đi khám bệnh dài nhất trong đời" của cụ, cũng như một câu chuyện khó quên cho cả gia đình.

Dù sự việc có phần hài hước, nhưng nó cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự phụ thuộc quá mức vào thiết bị định vị GPS, đặc biệt với người cao tuổi. Trong một số trường hợp, chỉ một cú nhấp sai hoặc lỗi hệ thống có thể dẫn đến hậu quả khó lường.


Nhật Minh (theo Oddity Central)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI