Cụ ông 90 tuổi lái xe đưa vợ 86 tuổi đi 'phượt' khắp Trung Quốc

06/11/2025 - 08:41

PNO - Suốt hơn 20 năm qua, một cụ ông 90 tuổi ở miền Bắc Trung Quốc vẫn đều đặn lái xe đưa người vợ 86 tuổi đi "phượt" khắp đất nước. Câu chuyện về hành trình đặc biệt của họ đang lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Ở tuổi 90, ông Wang vẫn minh mẫn cầm lái đưa vợ đi chu du khắp các địa điểm du lịch nổi tiếng ở Trung Quốc. - Ảnh: Jimu
Ở tuổi 90, ông Wang vẫn minh mẫn cầm lái đưa vợ đi chu du khắp các địa điểm du lịch nổi tiếng ở Trung Quốc - Ảnh: Jimu

Theo Jimu News, cụ Wang Ruisen, sống tại Hohhot, thủ phủ của Khu tự trị Nội Mông, mua chiếc xe tải nhỏ đầu tiên vào năm 2003 để thực hiện ước mơ chu du khắp nơi. Từ đó đến nay, ông và vợ là bà Shang vẫn đều đặn lên đường mỗi năm, đi hơn 20.000km và thực hiện 2-3 chuyến đi dài hàng tháng.

2 cụ đã đặt chân đến hầu hết các thắng cảnh nổi tiếng của Trung Quốc, từ vùng sa mạc Tân Cương phía tây bắc đến cao nguyên Tây Tạng hùng vĩ ở phía tây nam. "Chúng tôi chỉ muốn được tận mắt ngắm nhìn vẻ đẹp đất nước mình và mở rộng tầm mắt. Giờ thì hầu như nơi nào nổi tiếng ở Trung Quốc, chúng tôi đều đã ghé qua" - ông Wang chia sẻ.

Bà Shang cười hiền hậu cho biết: "Ông ấy lái rất chắc tay. Ngồi cạnh ông, tôi luôn cảm thấy yên tâm".

Trước khi trở thành "phượt thủ tuổi 90", ông Wang từng là lái xe và thợ sửa chữa cơ giới trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên năm 1951. Ông kể lại, có lần đang chở lương thực ra tiền tuyến thì bom nổ cách xe chỉ 20 mét khiến ông bất tỉnh và bị ảnh hưởng thính giác đến tận bây giờ.

Cháu gái của ông, Xiaoting, cho biết: "Ông rất khiêm tốn, chưa bao giờ kể về chiến tranh. Chỉ khi chính phủ tặng ông huy chương kỷ niệm vài năm trước, chúng tôi mới biết ông từng ra trận. Ông luôn cho rằng mình chỉ là người hậu cần, không dám so sánh với những đồng đội đã hy sinh".

Giờ đây, dù tuổi cao, cụ Wang vẫn giữ được niềm đam mê cầm lái. Nếu như 20 năm trước ông có thể lái xe hơn 10 tiếng mỗi ngày, thì nay chỉ còn 6-7 tiếng, nhưng vẫn tự tin làm chủ tay lái.

Khi đi gia hạn bằng lái vào năm 2023, phần lớn trường dạy lái xe đều từ chối vì tuổi ông quá cao. Cuối cùng, ông tìm được một trường ngoại ô, trực tiếp gặp hiệu trưởng để chứng minh mình còn minh mẫn. Sau buổi trò chuyện kéo dài 1 giờ, ông được chấp nhận thi và đậu xuất sắc, tiếp tục được cấp bằng lái thêm 6 năm.

"Ông lái rất cẩn thận, đã 7 năm không hề xảy ra tai nạn. Chúng tôi nhiều lần khuyên ông dừng lại, nhưng ông nói lái xe chính là niềm vui lớn nhất cuộc đời" - cháu gái Xiaoting cho biết.

Xiaoting chia sẻ thêm: "Tôi vẫn lo cho ông, nhưng tin rằng người từng trải qua 'huấn luyện chiến trường' như ông hiểu rõ lái xe an toàn không chỉ vì bản thân, mà còn vì người ngồi bên cạnh".

Nhật Minh (theo SCMP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI