Công diễn vở 'Hồn thơ ngọc' tưởng nhớ cố soạn giả Lê Duy Hạnh

07/09/2025 - 18:35

PNO - Tối 6/9, vở cải lương "Hồn thơ ngọc" của cố soạn giả Lê Duy Hạnh đã được công diễn trọn vẹn tại Nhà hát Trần Hữu Trang, để tưởng nhớ 2 năm ngày mất của ông. Đây là sự kiện đặc biệt, thể hiện lòng tri ân sâu sắc với những cống hiến của ông cho sân khấu.

Chương trình mở màn với các tiết mục nghệ thuật như ca cảnh Nhớ ơn thầy của tác giả nhà báo Thanh Hiệp và 2 bài ca cổ của Lê Duy Hạnh về tình mẹ cha và nghề hát Lời ru (NSƯT Hải Yến, NS Điền Trung) và Miền nhớ (NSND Quế Trân, NSƯT Kim Tiểu Long).

NSƯT Tâm Tâm và nghệ sĩ Thanh Thảo trong ca cảnh Nhớ ơn Thầy
NSƯT Tâm Tâm và nghệ sĩ Thanh Thảo trong ca cảnh Nhớ ơn thầy
NSƯT Hải Yến và nghệ sĩ Điền Trung biểu diễn ca khúc: Lời ru của cố soạn già Lê Duy Hạnh
NSƯT Hải Yến và nghệ sĩ Điền Trung biểu diễn ca khúc Lời ru
NSND Quế Trân và NSƯT Kim Tiểu Long trong ca khúc Miền Nhớ
NSND Quế Trân và NSƯT Kim Tiểu Long trong Miền nhớ

Sự hiện diện của tiến sĩ Hoàng Thị Hạnh, phu nhân cố soạn giả, nhiều người hâm mộ là giới văn nghệ sĩ cùng với nhiều tràng pháo tay cổ vũ cho màn biểu diễn xuất sắc đã khẳng định sức sống của tác phẩm cũng như phong cách sáng tác độc đáo của cố soạn giả Lê Duy Hạnh.

Đạo diễn Nguyên Đạt và Tiến sĩ Hoàng Thị Hạnh - vợ cố soạn giả Lê Duy Hạnh
Đạo diễn Nguyên Đạt và tiến sĩ Hoàng Thị Hạnh - vợ cố soạn giả Lê Duy Hạnh

Nghệ sĩ Bình Tinh được giao vai chính Ngọc Hân công chúa. Đạo diễn Lê Nguyên Đạt nói đã bàn bạc về quyết đụinh này với soạn giả Lê Duy Hạnh khi ông còn sinh thời. Đạo diễn tin rằng Bình Tinh, với sự dẻo dai, trải nghiệm của một người mẹ và những mất mát trong đời, sẽ thấu cảm sâu sắc nỗi đau của nhân vật.

Nghệ sĩ Bình Tinh xúc động cho biết cô gọi soạn giả Lê Duy Hạnh là "ông thầy", vì ông là thầy của mẹ cô, nghệ sĩ Bạch Mai. Cô rất biết ơn vợ chồng ông Lê Duy Hạnh đã cho cô cơ hội diễn Hồn thơ ngọc.

Cô nói khi nhận kịch bản có lúc muốn xin gửi lại vì sợ làm không tốt. "Tay tôi đưa ra muốn trả nhưng rụt lại vì tiếc, vì thèm được diễn, được nhận cơ hội vàng này. Tôi chưa biết mọi người sẽ đánh giá vai diễn của mình thế nào nhưng tôi cố gắng hết sức, vì tôi trân trọng cơ duyên này" - Bình Tinh chia sẻ.

Nghệ sĩ Bình Tinh trong một lớp diễn vở Hồn thơ ngọc
Nghệ sĩ Bình Tinh trong một lớp diễn vở Hồn thơ ngọc

Suốt 90 phút biểu diễn, Bình Tinh đã nỗ lực hết mình để vượt qua những lớp diễn khó. Dù cần thêm thời gian để lột tả trọn vẹn nhân vật hoàng hậu Lê Ngọc Hân, người phụ nữ mang vẻ đẹp mong manh, khuê các, đã thể hiện ý chí phi thường khi đối mặt với biển lửa loạn lạc, nhưng những gì Bình Tinh thể hiện trong đêm diễn cho thấy cô luôn đầy ắp lửa nghề và quyết tâm chinh phục những vai diễn khó. Và như lời đạo diễn Lê Nguyên Đạt, trường phái viết kịch của soạn giả Lê Duy Hạnh đòi hỏi kỹ năng, trình độ, sự cố gắng, sự thẩm thấu và tài năng cá nhân rất lớn của người nghệ sĩ.

Nghệ sĩ Bình Tinh trong một lớp diễn vở Hồn thơ ngọc
Nghệ sĩ Bình Tinh trong một cảnh diễn

Phiên bản Hồn thơ ngọc lần này mang đậm tính thử nghiệm, với sân khấu tối giản, tập trung vào âm thanh, ánh sáng và màn hình LED để làm nổi bật diễn xuất nội tâm. Vở diễn còn có sự tham gia của 60 diễn viên trẻ, biến tác phẩm thành một "lớp tập huấn" thực tế, tiếp lửa đam mê cho thế hệ nghệ sĩ tương lai.

Đạo diễn Lê Nguyên Đạt cho biết đây là phiên bản 1 nhằm lấy ý kiến đóng góp từ giới chuyên môn và khán giả để tiếp tục hoàn thiện. Vở diễn sẽ tham dự Liên hoan sân khấu quốc tế thử nghiệm 2025 tại Ninh Bình và Liên hoan sân khấu ASEAN tại Trung Quốc, mở ra cơ hội quảng bá nghệ thuật cải lương Việt Nam ra thế giới.

Cúc Phương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI