Phụ nữ Kinh đưa thổ cẩm của các dân tộc Tây Nguyên đến du khách

05/09/2025 - 15:12

PNO - Bằng những trang phục thổ cẩm, chị Nguyễn Thị Đượm đã góp phần lan tỏa, gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc Tây Nguyên.

Vốn sinh ra và lớn lên tại tỉnh Hải Dương (nay là TP Hải Phòng), nhưng chị Nguyễn Thị Đượm (SN 1977, trú tại buôn Akô Dhông, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) lại dành tình yêu đặc biệt cho những sản phẩm thổ cẩm của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên.

Chị Nguyễn Thị Đượm nối về cái duyên với nghề may trang phục thổ cẩm
Chị Nguyễn Thị Đượm (áo đen) nói về cái duyên với nghề may trang phục thổ cẩm

Chia sẻ về cơ duyên đến với nghề, chị Đượm cho hay, từ khi còn ở Hải Dương, chị đã học nghề may để mưu sinh. Đến năm 2004, chị cùng gia đình rời quê vào Đắk Lắk lập nghiệp và tiếp tục gắn bó với nghề may mặc.

Trên vùng đất đỏ bazan đầy nắng gió, chị có dịp tiếp xúc với nhiều người đồng bào dân tộc thiểu số và bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của những bộ trang phục thổ cẩm truyền thống của người dân bản địa. “Mỗi khi họ khoác lên mình bộ đồ thổ cẩm, tôi thấy rất đẹp, mang bản sắc riêng, để lại ấn tượng sâu sắc”, chị Đượm nói.

Các hoa văn được phối khéo léo trên từng trang phục
Các hoa văn thổ cẩm được phối khéo léo trên từng trang phục

Đó cũng chính là lý do cách đây khoảng 6 năm, chị quyết định chuyển hướng sang thiết kế, may các sản phẩm thổ cẩm cho đồng bào Ê Đê và nhiều dân tộc khác như M’Nông, Xê Đăng...

Theo chị Đượm, mỗi dân tộc ở Tây Nguyên đều có nét đặc trưng riêng trong trang phục. Chẳng hạn, người Ê Đê thường chọn nền vải đen, điểm xuyết hoa văn đỏ hoặc xanh chàm. Để các sản phẩm của mình làm ra giữ được bản sắc riêng của từng dân tộc, chị đã tìm đến nhiều buôn làng, gặp gỡ già làng và nghệ nhân dệt thổ cẩm để học hỏi, nghiên cứu từng hoa văn, kiểu dáng. Nhờ sự kiên trì, những sản phẩm của chị đã nhận được nhiều phản hồi tích cực.

“Khi khách mặc lên, ai cũng vui vì trang phục tôn lên vẻ đẹp vốn có của mỗi người. Đồng thời, các sản phẩm cũng giúp mọi người cảm nhận rõ giá trị đặc sắc của thổ cẩm. Chính niềm hạnh phúc ấy là động lực để tôi tiếp tục gắn bó với nghề”, chị chia sẻ.

Từ những tấm vải đơn giản, chị Đượm đã sáng tạo ra nhiều mẫu trang phục mới như: áo cưới, váy, đầm dạ hội, áo dài...
Từ những tấm vải đơn giản, chị Đượm đã sáng tạo ra nhiều mẫu trang phục mới như: áo cưới, váy, đầm dạ hội, áo dài...

Không dừng lại ở đó, chị Đượm còn mạnh dạn cách tân để sản phẩm phù hợp với thị hiếu hiện đại. Từ chiếc áo cổ thuyền, tấm vải quấn đơn giản, chị đã sáng tạo ra nhiều mẫu trang phục mới như: áo cưới, váy, đầm dạ hội, áo dài... kết hợp hoa văn thổ cẩm trên nền chất liệu thun co giãn. Cách phối này vừa giúp người mặc thoải mái, vừa tôn dáng, giá cũng phù hợp hơn.

Chị Đượm cho biết, nếu như trước đây một bộ trang phục truyền thống may bằng vải dệt tay có giá 1,8-2 triệu đồng thì nay, sản phẩm cách tân chỉ khoảng 700.000 - 800.000 đồng/bộ.

Những bộ trang phục truyền thống của trẻ em do chị Đượm tự thiết kế và may
Những bộ trang phục truyền thống của trẻ em được chị Đượm tự tay thiết kế và may

Không chỉ dừng ở trang phục truyền thống, chị còn sáng tạo thêm nhiều sản phẩm như mũ, túi xách... để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Với chị, mỗi sản phẩm là một cách giới thiệu nét đẹp văn hóa Tây Nguyên đến với du khách. Nhờ đó, thời gian qua, không chỉ người dân bản địa mà cả du khách trong và ngoài tỉnh cũng tìm đến để khám phá, trải nghiệm vẻ đẹp của từng sản phẩm. Trung bình mỗi tháng, chị thu về khoảng 20 triệu đồng từ việc may và bán các sản phẩm thổ cẩm.

Với tình yêu và sự sáng tạo, chị Nguyễn Thị Đượm không chỉ làm đẹp cho đời mà còn góp phần gìn giữ, lan tỏa bản sắc văn hóa Tây Nguyên, để ngày càng nhiều người thêm yêu và tự hào về trang phục thổ cẩm truyền thống.

Văn Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI