Có thực sự bình tâm khi nhận món nợ ân tình?

17/05/2013 - 16:10

PNO - PN - Hải Âu (36 tuổi, Q.12): Dù giấy tờ nhà đất có tên cả vợ chồng nhưng hoàn toàn không nên nếu em đòi chia đôi tài sản khi ly hôn. Miếng đất vợ chồng em xây nhà là do cha mẹ cho anh ấy trước khi cưới em.

Co thuc su binh tam khi nhan mon no an tinh?

Chỉ đóng góp một phần vào kinh phí xây dựng nhà mà em muốn bán nhà - đất chia đôi thì thật khó nghe. Liệu anh ấy có dễ dàng chấp nhận, liệu nhà chồng có đòi công bằng? Còn nếu anh vui vẻ thuận ý thì em sẽ thực sự bình tâm chăng khi nhận món nợ ân tình? Dù hôn nhân đổ vỡ nhưng đừng đối xử với “cố nhân” như thể là sẽ không bao giờ gặp mặt nhau nữa!

● Tuyết N. (Q.10): Em đã nhiều lần khuyên nhủ mẹ không tiếp tục ghi số đề ăn hoa hồng nhưng vô hiệu. Xem ra em phải dùng biện pháp mạnh hơn, thậm chí… đau lòng. Em có thể âm thầm gặp riêng cảnh sát khu vực để trình bày, nhờ răn đe mẹ. Vì mặc cảm mà “hai mươi mấy năm qua em sống trong tâm trạng nặng nề, bỏ hết cơ hội tốt đẹp trong việc học, việc làm, cả chuyện tình cảm” thì không nên nuôi “con ma đỏ đen” trong nhà thêm ngày nào nữa. Thương mẹ, thương mình, em hãy mạnh mẽ giúp mẹ từ bỏ chứ không tìm cách lờ đi và thỏa hiệp. Em cố gắng làm việc kiếm tiền để kinh tế gia đình ổn định hơn, mẹ không quay lại đường cũ.

● Chị Hừng (61 tuổi, Q.Tân Bình): Chuyện con rể ngoại tình, chị không nên xử thay. Hãy để con gái tự đối mặt với những rắc rối đó vì đã trưởng thành và chính con chị mới hiểu vấn đề của mình nhất. Chị xót con, đứng ra giải quyết, coi chừng sau này con lại trách, đổ thừa mẹ. Chị chỉ cần cho biết mình luôn bên cạnh con, là điểm tựa tinh thần. Con chị có thể nhờ hiệu trưởng, công đoàn nơi chàng rể và cô tình nhân dạy học để khuyên nhủ, nhắc nhở, khiển trách hai người. Nếu chàng rể có thiện chí quay đầu, tốt nhất nên chuyển chỗ dạy để “xa rơm”. Con chị cũng cần hoàn thiện mình hơn. Hiền, thật nhưng phải khéo léo, uyển chuyển trong cư xử mới mong kéo được chồng về. 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI