Có những thứ tiền bạc không mua được

07/11/2025 - 06:00

PNO - Liệu sự tự do và những thú vui vật chất có đủ làm nên một cuộc sống viên mãn? Hay sau tất cả, con người ta vẫn khao khát những giá trị tình cảm chân thật và bền vững?

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ở cái tuổi ngoài 30, khi hầu hết bạn bè cùng trang lứa đã yên bề gia thất, Lan vẫn độc thân và tự tin tận hưởng cuộc sống tự do. Cô không phải là người phụ nữ cô đơn, ngược lại, cuộc sống tình cảm của cô phong phú đến mức nhiều người phải ganh tị. Với ngoại hình trẻ trung, phong cách thời trang sành điệu, cùng công việc với mức thu nhập đáng mơ ước, Lan hoàn toàn có thể tự quyết định cuộc đời mình.

Công việc kinh doanh của Lan thường xuyên đưa cô tiếp xúc với những người đàn ông thành đạt, giàu có. Họ là những giám đốc, chủ doanh nghiệp ở độ tuổi từ 35 đến 50, có người đã có gia đình, có người còn độc thân. Trong những bữa tiệc chiêu đãi đối tác hay những chuyến công tác xa, Lan không ngần ngại bước vào những mối quan hệ tình ái phức tạp.

Một lần cà phê, Lan kể cho tôi nghe về người đàn ông tuổi 48 mà cô đang hẹn hò. Ông ta là chủ một tập đoàn bất động sản, đã có vợ và 2 con. "Anh ấy chiều em hết mực", Lan nói với ánh mắt đầy tự hào. "Không chỉ là đồ hiệu mà còn là cảm giác được nâng niu, chiều chuộng... Anh ấy cho em tất cả những gì một người phụ nữ mơ ước".

Tôi hỏi Lan có thấy áy náy khi đi bên người đàn ông đó đã có gia đình. Cô bật cười: "Em không phá hoại gia đình ai cả. Vợ anh ấy vẫn sống trong nhà lầu, đi xe hơi và được chồng chu cấp đầy đủ. Chỉ là anh ấy cần thêm một người phụ nữ hiểu chuyện như em".

Lan đưa ra quan điểm của mình: "Chị thấy không, nhiều chị em cả đời hi sinh cho chồng con, cuối cùng vẫn bị phản bội. Như chị Hoa ở cơ quan em, suốt ngày đầu tắt mặt tối lo cho gia đình, thế mà chồng vẫn ngoại tình. Thà em làm vợ bé của người đàn ông thành đạt, còn hơn làm vợ lớn của kẻ kém cỏi".

Cuộc sống hàng ngày của Lan là chuỗi những trải nghiệm xa hoa. Sáng thức dậy trong căn hộ cao cấp, chiều lái xe hơi đắt tiền đi hẹn hò, tối dự tiệc trong những khách sạn 5 sao. Cô không phải lo nghĩ về cơm áo gạo tiền, hay áp lực chăm sóc chồng con. Nhưng đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng ấy, đôi khi tôi thấy ánh mắt Lan thoáng chút cô đơn. Những đêm khuya, khi những cuộc vui tàn, cô phải trở về với căn hộ vắng lặng. Ngày lễ tết, khi các gia đình sum vầy, Lan thường tìm cách đi du lịch nước ngoài để tránh cảm giác cô độc.

Mối quan hệ của Lan với gia đình cũng không mấy suôn sẻ. Bố mẹ cô liên tục thúc giục con gái lấy chồng, thậm chí đã nhiều lần đặt vấn đề mai mối. Nhưng Lan kiên quyết từ chối, cho rằng hôn nhân chỉ là cái lồng giam nhốt người phụ nữ.

Cô từng tâm sự: "Em thấy nhiều chị em sau khi kết hôn phải từ bỏ sự nghiệp, rồi suốt ngày lo toan việc nhà, chăm con. Trong khi chồng thì đi làm và có quyền hưởng thụ cuộc sống. Thật bất công!".

Những mối quan hệ của Lan thường không kéo dài. Khi người đàn ông bắt đầu lơ là, hoặc khi vợ họ phát hiện ra, Lan lại bước vào cuộc tình mới. Cô như con thiêu thân lao vào những ngọn lửa tình yêu cháy bỏng nhưng ngắn ngủi.

Có lần tôi hỏi Lan về tương lai, cô tỏ vẻ bất cần: "Em không nghĩ xa thế. Cứ sống hết mình cho hiện tại đã. Sau này nếu muốn có con, em có thể xin trứng hoặc nhờ mang thai hộ. Không cần lệ thuộc vào đàn ông".

Dù vậy, không phải lúc nào Lan cũng mạnh mẽ và tự tin như vẻ ngoài. Có những lần cô gọi điện cho tôi giữa đêm, giọng đầy xúc động: "Chị ơi, em thấy mình thật trống rỗng, cô đơn. Có những thứ tiền bạc không thể mua được...".

Câu chuyện của Lan khiến tôi không khỏi suy nghĩ về quan niệm hạnh phúc của không ít phụ nữ hiện đại. Liệu sự tự do và những thú vui vật chất có đủ làm nên một cuộc sống viên mãn? Hay sau tất cả, con người ta vẫn khao khát những giá trị tình cảm chân thật và bền vững?

Xuân Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI