Có hiếm gì đâu những chuyện ngoại tình

21/07/2025 - 19:00

PNO - Những câu chuyện ngoại tình như cặp đôi Andy Byron - Kristin Cabot chẳng hiếm, vẫn ẩn hiện quanh ta đó thôi.

Câu chuyện cặp đôi Andy Byron (CEO công ty công nghệ Astronomer) và người phụ nữ tên là Kristin Cabot (trưởng phòng nhân sự của công ty) bị "bóc phốt" ngoại tình trên màn hình lớn tại một sự kiện âm nhạc vẫn tiếp tục gây xôn xao dư luận.

Những câu chuyện ngoại tình như cặp đôi Andy Byron - Kristin Cabot vẫn đầy rẫy quanh ta đó thôi (ảnh Freepik)
Những câu chuyện ngoại tình như cặp đôi Andy Byron - Kristin Cabot vẫn ẩn hiện quanh ta đó thôi (ảnh Freepik)

Thực ra chuyện ngoại tình, lừa dối bạn đời chẳng hiếm, vẫn ẩn hiện ngay trong cuộc sống thường nhật quanh ta đó thôi. Chỉ cần một chút để ý, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp những cặp đôi và có thể chính bạn cũng từng thấm thía bài học cay đắng do những phút yếu lòng, ngoài chồng ngoài vợ...

Tôi và vài người bạn đang thư giãn tại một quán cà phê, mải mê tạo dáng chụp hình "check-in" với không gian đẹp mắt. Bỗng, một giọng đàn ông phía sau lớn tiếng: "Không chụp hình nhé!", rồi yêu cầu chúng tôi đưa điện thoại xem, xóa ngay những bức ảnh lỡ vô tình "dính" anh ta cùng bạn gái.

Ban đầu, chúng tôi cũng chẳng mấy để ý, vì hẹn hò ở quán cà phê là chuyện hết sức bình thường. Thế nhưng, chính thái độ quá đà của người đàn ông đã khiến cả đám tò mò.

Tôi lặng lẽ quan sát. Anh ta trạc 50 tuổi, ăn mặc chỉn chu với sơ mi phẳng phiu, giày tây bóng lộn, tóc vuốt keo gọn gàng. Khi anh ta tiến lại gần, mùi nước hoa đắt tiền thơm phức thoảng qua. Tất cả những đặc điểm ấy cho thấy đây là một quý ông thành đạt, và chiếc nhẫn cưới trên tay càng khẳng định anh ta đã có gia đình.

Điều đáng nói, cô gái đi cùng anh này lại rất trẻ, khoảng 24 - 25 tuổi, ăn mặc đơn giản, không có vẻ gì là người khá giả. 2 người họ rất âu yếm, tình cảm, thi thoảng choàng vai, ôm ấp, nắm tay nhau - rõ ràng không phải mối quan hệ bình thường.

Cô gái cũng không thể là vợ anh ta vì trông không giống người có điều kiện kinh tế. Thêm chi tiết sợ bị chụp hình vô tình "dính" vào thì càng khiến mọi người không khỏi nghi ngờ. Nếu là mối quan hệ đàng hoàng, ngay thẳng, cớ gì phải sợ hãi, phải giấu giếm? Thử ra các quán cà phê gần khu văn phòng vào buổi trưa mà xem, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp không ít những cảnh cặp kè tương tự.

Một lần khác, khi cả nhà tôi đi ăn tối tại một nhà hàng Nhật, tôi lại vô tình chứng kiến một cảnh tượng tương tự. Dù không muốn nhiều chuyện, nhưng họ ngồi bàn đối diện, khá gần, nên câu chuyện của họ cứ thế lọt vào tai. Thoạt đầu, tôi cứ ngỡ đó cũng là một gia đình đi ăn tối như nhà mình.

Tôi và con gái ngồi một phía, đối diện là chồng tôi và cậu con trai lớn. Nhìn sang bàn bên cạnh, thấy vợ chồng họ có vẻ rất thắm thiết, ngồi cùng bên, sát rạt. Suốt buổi họ cứ vừa ôm ấp, vừa gắp thức ăn, rót trà cho nhau. Hai đứa trẻ nhỏ khoảng 4 - 5 tuổi ngồi phía đối diện, mải mê chơi game trên máy tính bảng. Tôi còn thầm nhủ, sao kết hôn, có 2 con rồi mà họ vẫn mặn nồng, chăm sóc nhau như mới yêu vậy.

Cho đến khi tôi nghe người phụ nữ, vì quá bức xúc, không kìm nén được mà nói to lên: "Giờ anh biết em sống khổ lắm không! Chẳng còn yêu thương gì mà vẫn cứ phải về căn nhà đó, giả làm vợ hiền dâu thảo!".

Lúc này, người đàn ông vội vàng dỗ dành: "Em cố gắng nhẫn nhịn, anh biết em phải chịu đựng nhiều, anh cũng không khác gì em cả. Dù sao cứ nghĩ tới vẫn còn được gặp em, có em là anh lại thêm sức mạnh".

Công sở là môi trường dễ ngoại tình nhất? (ảnh Freepik)
Công sở là môi trường dễ ngoại tình nhất? (Ảnh minh họa: Freepik)

Cả 2 vợ chồng tôi đều nghe được, nhìn nhau ngạc nhiên, mắt chữ O mồm chữ A. Thì ra, họ không phải vợ chồng mà là nhân tình. Họ mượn cớ dắt con đi chơi để trốn vợ, trốn chồng mà hò hẹn với nhau. 2 đứa trẻ còn quá nhỏ, lại ham chơi nên không nhận ra điều sai trái mà ba mẹ chúng đang làm, hoặc cũng có thể đã bị "mua chuộc" bằng game nên không thấy gì bất thường chăng?

Con người khác là sinh vật có lý trí, biết thế nào là đúng sai, là đạo đức, trách nhiệm. Nhiều người, khi chuyện ngoại tình vỡ lở thì biện minh "bây giờ mới tìm thấy tình yêu đích thực", "tình yêu không có lỗi", một kiểu sống bản năng, vô tri.

Những câu chuyện như vụ "bóc phốt" hay những gì tôi chứng kiến chỉ là một phần nhỏ trong bức tranh lớn về những mối quan hệ ngoài luồng. Chúng nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của sự trung thực, trách nhiệm, và lòng tự trọng trong mỗi lựa chọn của cuộc đời, đặc biệt trong việc gìn giữ hôn nhân và gia đình.

Thành Lê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI