Có nên đối mặt với mẹ ruột?

03/07/2014 - 16:13

PNO - PNO - Tôi lớn lên trong một gia đình vô cùng hạnh phúc. Ba mẹ tôi đều là những người có học vị cao, có địa vị xã hội, và… giàu. Đã 16 năm nay, tôi quen với suy nghĩ mình là một cô tiểu thư.

edf40wrjww2tblPage:Content

Tôi đi học có xe hơi đưa đón, ở nhà tôi có gia sư dạy kèm các môn, tôi có thày dạy piano riêng… Tất cả những điều đó không quan trọng bằng việc tôi hết sức thần tượng ba mẹ mình. Họ không chỉ là những người giàu có và sang trọng. Họ dịu dàng, nhã nhặn, đáng yêu. Bạn bè tôi thường ganh tỵ với tôi vô cùng những khi chiều chiều, ba mẹ tôi đón tôi ở trường, lúc nào mẹ cũng mỉm cười với tôi và ba tôi thì thậm chí còn mở cửa xe cho tôi, cứ y như tôi là một… quý cô.

Co nen doi mat voi me ruot?
 

Chỉ còn một năm nữa là tôi được ba mẹ cho đi du học nước ngoài. Đó là nguyện vọng của tôi, từ nằm cấp hai , chứ ba mẹ chỉ có mình tôi là con, ba mẹ chẳng muốn xa tôi. Nhưng biết tôi thích đi nước ngoài học nên ba mẹ đành đồng ý, có điều họ cứ lần lữa mãi, cứ nói rằng để tôi trưởng thành thêm chút nữa. Nói tóm lại, cuộc sống của tôi vô cùng hạnh phúc, cho đến khi một chuyện xảy ra, một chuyện khiến tôi bất ngờ như người bị đạp từ thiên đường xuống mặt đất.

Cách đây vài ngày, một hôm tôi tình cờ nghe lén được cuộc điện thoại của mẹ tôi. Một phụ nữ nào đó gọi điện thoại tống tiền mẹ tôi. Lúc đầu, tôi nghĩ đó là chuyện làm ăn nên không chú ý lắm. Nhưng rồi tôi nghe nhắc đến tên mình và đứng lại lắng nghe. Cuộc điện thoại diễn ra khá dài và khá gay gắt. Và tôi đột nhiên hiểu ra mọi chuyện. Người phụ nữ đó đe dọa mẹ tôi rằng nếu mẹ không trả cho bà ta tiền thì bà ta sẽ gặp tôi để báo cho tôi biết rằng tôi chỉ là con nuôi, rằng ba mẹ tôi đã mua tôi từ khi tôi mới 5 tháng tuổi. Từ đó đến nay, ba mẹ tôi đã phải trả cho bà nhiều lần tiền để bà ta im lặng, không đến quấy rầy ba mẹ tôi và tôi. Thậm chí bà ta còn dọa mẹ tôi sẽ cướp tôi về. Mẹ tôi vừa tức giận, vừa đau khổ. Lúc thì mẹ khóc, lúc thì mẹ quát lên. Nhưng rõ ràng là mẹ tôi đang cố gắng bảo vệ tôi.

Nghe qua câu chuyện thì tôi biết rằng hình như người phụ nữ đó đang bệnh nặng và bà ta nói rằng bà ta cần có tôi chăm sóc và lo lắng cho bà ta. Bà ta chỉ chấp nhận im lặng tiếp nếu có một số tiền thật lớn.

Co nen doi mat voi me ruot?
 

Trời ơi, tôi cố gắng không tin vào những gì mình nghe được. Vậy là ba mẹ tôi, những người tôi đang yêu kính, tự hào không phải là ba mẹ tôi? Và tôi là con của một người đàn bà khác, một người đã bán tôi từ ngày tôi còn nhỏ xíu và cho đến tận giờ này vẫn ra sức bòn rút tiền của ba mẹ tôi. Thật là khủng khiếp. Vậy thì tôi đang mang trong người dòng máu… đáng kinh tởm nào đây? Qua cách nói chuyện, tôi hiểu rằng người đàn bà đẻ ra tôi đó là một kẻ hết sức… thấp kém, tồi tệ. Bà ta lợi dụng vào tôi, lợi dụng vào tình yêu mà ba mẹ dành cho tôi để kiếm chác tiền. Thật là khủng khiếp.

Mấy ngày qua, tôi không còn tâm trí nào để học hành hay vui chơi nữa. Trong đầu tôi moi việc rối loạn hết. Ba mẹ tôi cũng không còn tâm trí nào để ý đến tôi. Họ thường rút vào phòng riêng bàn bạc gì đó. Ngày hôm qua, mẹ tôi hỏi tôi có muốn đi nước ngoài sớm, bỏ dở năm học này hay không? Tôi hiểu ra rằng ba mẹ muốn tôi đi xa, để tránh mặt người phụ nữ đó. Tôi thương họ vô cùng, tôi biết lúc này ba mẹ tôi làm ăn không còn được như trước nữa, chuyện tiền bạc cũng đã bắt đầu khó khăn hơn. Tôi không biết có nên nói cho ba mẹ biết rằng tôi biết tất cả rồi hay không?

Tôi có nên đối mặt với người là mẹ tôi hay không? Tôi sợ mất… ba mẹ, nếu tôi nói ra điều tôi đã biết. Nhưng nếu không phải là tôi thì ai sẽ bảo vệ họ đây, ai sẽ chặn bàn tay tham lam của người được gọi là mẹ tôi đây? Tôi phải cư xử với người đó thế nào nếu mọi việc sẽ trắng đen rõ ràng? Tôi rối trí quá. Và tôi thật sự thấy cô đơn. Tôi không biết nói ra những điều này với ai. Không biết nên bàn bạc với ai? Xin hãy cho tôi một lời khuyên.

HOÀNG NGUYÊN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI