Có nàng nào ao ước đám cưới bất ngờ không báo trước như cô dâu Mỹ này?

23/07/2017 - 14:21

PNO - Jenn vô cùng sốc, nhưng khẳng định rằng đây là một cách tuyệt vời để tổ chức đám cưới. Và cô không hề trông đợi một bữa tiệc cưới nào thú vị, đáng nhớ hơn nữa.

Cặp đôi Jenn và Lorenzo Trujillo đều là nhạc công hoạt động trong Ban nhạc Quân đội Hoa Kỳ và chuẩn bị bước sang tuổi bốn mươi. Sau hai năm rưỡi hẹn hò, họ quyết định gắn bó với nhau suốt đời. Cả hai đều đã từng kết hôn trong quá khứ, nên Jenn bàn với Lorenzo có lẽ chỉ cần đến tòa án làm thủ tục kết hôn chứ không cần một đám cưới rùm beng.

Tuy nhiên, từ trong sâu thẳm tâm hồn một người phụ nữ, có ai không khát khao được khoác lên mình chiếc áo cưới tinh khôi và sánh bước bên người đàn ông mình chọn, trước sự chứng kiến của những người thân yêu nhất? Jenn cũng vậy. Và Lorenzo hiểu điều đó. Hơn cả một bữa tiệc cưới thông thường, anh quyết định dành tặng cho người vợ thân yêu một ngày hạnh phúc theo cách thật bất ngờ và khó quên. 

Co nang nao ao uoc dam cuoi bat ngo khong bao truoc nhu co dau My nay?
Anh Lorenzo đã dành cho vợ mình một đám cưới bất ngờ và ý nghĩa.

Một ngày giữa tháng bảy, Lorenzo nhắc Jenn chuẩn bị một bộ váy mới để đến tòa án làm thủ tục kết hôn trước sự chứng kiến của vài bạn bè thân nhất và gia đình. Jenn đã chọn cho mình một chiếc váy trắng đơn giản không họa tiết với phần cổ chữ V và chiếc thắt lưng đen mảnh mai làm điểm nhấn, bởi cô nghĩ không cần quá cầu kỳ khi đến tòa án làm thủ tục. 

Với sự giúp đỡ của hai người bạn thân nhất là Allie và Ryan, cũng đồng thời là những người hàng xóm sống ngay cạnh nhà, Lorenzo đã âm thầm chuẩn bị một bữa tiệc đặc biệt chỉ trong vòng hơn một tuần lễ. Tối hôm đó, khi mọi thứ đã hoàn tất, anh nói với Jenn là ho sẽ có một buổi hẹn hò đáng nhớ vào đêm đó và yêu cầu cô mặc chiếc váy mới mua. 

Co nang nao ao uoc dam cuoi bat ngo khong bao truoc nhu co dau My nay?
 

Cả hai tới nhà hàng ăn tối, và vào cuối bữa ăn, Lorenzo quỳ gối, lấy ra một chiếc nhẫn và cầu hôn Jenn. Tất nhiên cô vui mừng nói đồng ý. Sau đó, anh lái xe đưa cô về nhà của những người bạn hàng xóm và giải thích rằng anh có “vé” tham gia một sự kiện bí mật sắp được tổ chức tại đây. Trên đường đi, Jenn vẫn hồn nhiên hỏi Lorenzo rằng họ đã đính hôn, vậy khi nào anh dự định làm thủ tục kết hôn. Nhưng Lorenzo chỉ có thể im lặng và cười trừ để “bảo toàn” bí mật mà anh dành cho Jenn sắp tới. 

Rồi khi họ bước vào nhà của người bạn hàng xóm và đi lên cầu thang, Jenn bắt đầu choáng ngợp trước những ánh đèn lấp lánh giăng khắp nhà. “Có chuyện gì vậy?”, cô ngỡ ngàng hỏi những người xung quanh. “Đây là tiệc cưới của chúng tôi sao?” Mọi người đã chuẩn bị thật đầy đủ với chiếc cổng hoa xinh đẹp, một bó hoa cưới thanh lịch đúng tông màu mà cô dâu yêu thích nhất, những cô phù dâu trong màu váy xanh trang nhã, các nhiếp ảnh gia trong tư thế sẵn sàng ghi lại những khoảnh khắc hạnh phục nhất và sự góp mặt của những vị khách mời vui vẻ.  

Co nang nao ao uoc dam cuoi bat ngo khong bao truoc nhu co dau My nay?
 

Điều thú vị là Lorenzo đã giữ bí mật không chỉ với cô dâu của mình mà còn với hầu hết các khách mời đến dự bữa tiệc cưới này. Anh chỉ thông báo rằng sẽ tổ chức một bữa tiệc bất ngờ cho Jenn, nên khách khứa cũng chỉ phát hiện ra rằng mình đang đến dự một đám cưới khi đã tới nơi. 

Bản thân Lorenzo cũng biết rằng đây là một ý tưởng khá điên rồ. Thậm chí nhiều người biết chuyện đều góp ý rằng anh nên có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về phía cô dâu chứ không nên giấu cô ấy. Ngay cả các nhiếp ảnh gia cũng lo lắng và gọi cho anh để chắc chắn rằng Jenn sẽ không bị quá bất ngờ hay khó chịu vì bí mật này, bởi vì họ sợ nếu cô không vui, chất lượng ảnh chụp sẽ không được như ý. 

Co nang nao ao uoc dam cuoi bat ngo khong bao truoc nhu co dau My nay?
 

Thế nhưng Jenn đã hoàn toàn bị chinh phục. Cô vô cùng sốc, nhưng khẳng định rằng đây là cách tuyệt vời để tổ chức đám cưới. Và cô không hề trông đợi một bữa tiệc cưới nào thú vị, đáng nhớ hơn nữa: “Mọi thứ trong đám cưới bất ngờ này đều hoàn hảo. Lorenzo là một người tuyệt vời, anh ấy luôn thích tạo nên những kỷ niệm đẹp. Đây sẽ là một trong những kỷ niệm đẹp nhất trong suốt cuộc đời tôi”. 

Rất nhiều người dùng mạng đã tỏ ra thích thú với ý tưởng này của Lorenzo. Nickname Nikki Kostanski bày tỏ sự đồng cảm: “Đây là một đám cưới quá dễ thương. Không phải ai cũng thích những đám cưới hoành tráng với hàng trăm khách mời và vô số chi phí đắt đỏ. Cách tổ chức gọn nhẹ nhưng ấm cúng này ngày càng được ưa chuộng bởi nó khiến cả cô dâu chú rể lẫn khách mời cảm nhận được sự đầm ấm của buổi lễ”. 

Co nang nao ao uoc dam cuoi bat ngo khong bao truoc nhu co dau My nay?
 
Co nang nao ao uoc dam cuoi bat ngo khong bao truoc nhu co dau My nay?
 

Co nang nao ao uoc dam cuoi bat ngo khong bao truoc nhu co dau My nay?

Co nang nao ao uoc dam cuoi bat ngo khong bao truoc nhu co dau My nay?

 
 

Thạch Thảo (theo Buzzfeed)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI
  • Me keo nhung nhớ

    Me keo nhung nhớ

    23-06-2026 06:00

    Đám me keo dân dã ấy gắn liền với những mùa hè tuổi thơ của chúng tôi, bên cạnh bụi xương rồng, nhành trứng cá...

  • Những người đàn bà góa

    Những người đàn bà góa

    22-06-2026 18:15

    Họ ngồi dưới mái hiên nhắc chuyện xưa. Nhìn các bà dì ngồi bên nhau, ít ai biết phía sau những tiếng cười bình dị ấy là cả một đời dâu bể.

  • Tôi “lãi” gì sau 20 năm hôn nhân

    Tôi “lãi” gì sau 20 năm hôn nhân

    22-06-2026 06:00

    Cầm trên tay tờ quyết định ly hôn, ngồi nhìn lại 20 năm hôn nhân, tôi thấy được nhiều hơn mất.

  • Đàn ông đi họp lớp

    Đàn ông đi họp lớp

    21-06-2026 19:30

    Không phải mọi rung động đều đáng để đi tiếp hoặc cần một cái kết.

  • Mệt thì về nhà với ba

    Mệt thì về nhà với ba

    21-06-2026 19:00

    Từ vòng tay cha, con cái bước ra đời luôn vững vàng, mặc bao chông gai

  • Một tách Viagra đen trước giờ G?

    Một tách Viagra đen trước giờ G?

    21-06-2026 16:12

    Thời gian đầu cà phê có thể làm vui lòng ông và có thể cả bà, nhưng nó chỉ "ồn ào" ban đầu, chứ không phải kết quả của thực lực.

  • Con có cần ra tòa cùng khi cha mẹ ly hôn?

    Con có cần ra tòa cùng khi cha mẹ ly hôn?

    21-06-2026 06:00

    Tôi ám ảnh và xót xa khi nghĩ đến cảnh con mình phải đứng trước tòa. Nên đó cũng là một lý do tôi lần lữa mãi việc ly hôn

  • Ai biết đâu là lần cuối

    Ai biết đâu là lần cuối

    20-06-2026 13:50

    Suy cho cùng, điều làm nên ý nghĩa của cuộc đời không phải chúng ta giữ lại được bao nhiêu mà là đã cảm nhận được gì trong những năm tháng ấy.

  • Phụ nữ sau tuổi 40 bắt đầu sống khác

    Phụ nữ sau tuổi 40 bắt đầu sống khác

    20-06-2026 06:00

    Trong những chuyến đi của phụ nữ ngoài 40 tuổi, hội bạn thân ngày càng xuất hiện nhiều hơn, đôi khi còn nhiều hơn cả những chuyến du lịch cùng gia đình…

  • Chiếc bẫy tình thân

    Chiếc bẫy tình thân

    19-06-2026 06:00

    Ba má tôi đã tính kỹ đến thế mà cuối đời vẫn trắng tay vì cái bẫy tình thân con mình giăng ra.

  • Tôi ân hận vì đã quá chiều con

    Tôi ân hận vì đã quá chiều con

    18-06-2026 19:00

    Vì tâm lý bù đắp của tôi, con gái tôi 20 tuổi vẫn chờ mẹ lo cho từng bữa cơm. Tôi ân hận và bế tắc.

  • Tết Đoan ngọ, ăn cơm rượu nhớ chuyện xưa

    Tết Đoan ngọ, ăn cơm rượu nhớ chuyện xưa

    18-06-2026 17:28

    Tết Đoan ngọ, má đi chợ về bày ra chùm vải thiều, mấy chục bánh ú nước tro và hộp cơm rượu. Tôi chợt nhớ da diết những ngày nội còn sống

  • Có mẹ, con có mùa hè

    Có mẹ, con có mùa hè

    18-06-2026 06:00

    Không ngờ, ở độ tuổi U50, cô lại có những ngày nghỉ hè đúng nghĩa: nghỉ ngơi, thư giãn, đi khắp nới, làm những việc mình thích...

  • Tuổi già ngẩng cao đầu nhờ có của để dành

    Tuổi già ngẩng cao đầu nhờ có của để dành

    17-06-2026 17:37

    “Cái nào cho con thì cho, cái nào để dưỡng già thì để. Phụ thuộc hoàn toàn vào con thì dở lắm, mẹ con mất vui”.

  • Có chồng mà như không

    Có chồng mà như không

    17-06-2026 06:00

    Người chồng không rượu chè, không cờ bạc... tưởng chừng là điều tốt nhưng lại quá 'nghiện' công việc và vô tâm khiến cuộc hôn nhân trở nên lạnh nhạt.

  • Những lớp học cắt may ngày ấy…

    Những lớp học cắt may ngày ấy…

    16-06-2026 19:30

    Với những người phụ nữ ấy, thành công nhất là may được bộ áo dài cưới cho chính mình...

  • Tự lo cho mình chính là thương con

    Tự lo cho mình chính là thương con

    16-06-2026 11:30

    Với người cha, người mẹ giữ lại tài sản để dưỡng già, dư luận rất dễ phán xét là ích kỷ.

  • 'Di sản' ngọt ngào của mùa World Cup

    'Di sản' ngọt ngào của mùa World Cup

    16-06-2026 06:00

    World Cup rồi sẽ kết thúc. Nhưng những ký ức gia đình mà nó tạo ra có thể kéo dài cả một đời người.