Cô gái bỏ nghề lễ tân khách sạn để lái xe buýt 2 tầng

07/03/2026 - 19:24

PNO - Cô gái người Malaysia quyết định bỏ nghề lễ tân khách sạn nhàn hạ để trở thành tài xế lái xe buýt nhằm phá bỏ định kiến giới trong công việc.

Cô Siti Azmira thường xuất hiện tại ghế lái xe buýt với trang phục truyền thống rực rỡ - Nguồn ảnh: Siti Azmira Mat Ghani/The Star
Cô Siti Azmira thường xuất hiện tại ghế lái xe buýt với trang phục truyền thống rực rỡ - Ảnh: Siti Azmira Mat Ghani/The Star

Khoác lên mình bộ baju kurung (trang phục truyền thống của phụ nữ Malaysia), Siti Azmira Mat Ghani, xuất hiện với dáng vẻ duyên dáng, lịch thiệp. Thế nhưng thay vì đến văn phòng với bộ cánh chỉn chu này, cô lại bước lên khu vực ghế lái của một chiếc xe buýt du lịch hai tầng to lớn có tới 44 chỗ ngồi.

Nữ tài xế xe buýt 39 tuổi này diện mỗi ngày một bộ baju kurung nhằm mang đến nét thanh lịch cho một nghề vốn ít khi gắn liền với những trang phục như thế này.

"Hành khách thường ngạc nhiên khi thấy tôi lái xe buýt trong trang phục truyền thống, bởi hầu như không ai làm như vậy cả. Nhưng với tôi, nó giúp tôi cảm thấy tự tin và thoải mái hơn" – cô Siti Azmira nói.

Siti Azmira mong muốn chứng minh rằng, công việc của những người ngồi sau vô lăng không chỉ gò bó bằng những bộ đồng phục cứng nhắc, nhàm chán. Họ vẫn có thể trở nên xinh đẹp và duyên dáng hơn bằng bộ trang phục truyền thống. Và thay vì đi dép hay giày cao gót, cô chọn mang giày thể thao để thoải mái và an toàn hơn khi lái xe.

Bà mẹ ba con này là một phần của làn sóng ngày càng gia tăng của phụ nữ Malaysia đang nỗ lực phá vỡ những rào cản và định kiến giới trong xã hội để bước chân vào những lĩnh vực từng bị nam giới thống trị lâu nay.

Vào năm 2016, Tập đoàn Volvo đã ra mắt sáng kiến Volvo Iron Women - một chương trình đào tạo nghề kéo dài 9 tuần nhằm giúp cho phụ nữ trở thành tài xế lái xe tải hạng nặng. Đến nay, hơn 800 phụ nữ trên toàn thế giới đã hoàn thành chương trình này.

Nhờ vậy mà cô Siti Azmira đã lấy được giấy phép lái xe buýt và các loại xe hạng nặng khác bên cạnh bằng lái xe máy và xe ô tô.

Điều khiển chiếc xe buýt lớn như thế này không phải là điều dễ dàng với cô Siti Azmira. Thế nhưng cô đã làm được - Nguồn ảnh: The Star
Điều khiển chiếc xe buýt lớn như thế này không phải là điều dễ dàng với cô Siti Azmira. Thế nhưng cô đã làm được - Ảnh: The Star

Ban đầu, Siti Azmira có một thời gian dài làm công việc lễ tân trong khách sạn, còn chồng cô thì quản lý một doanh nghiệp vận tải tư nhân. Năm 2024, cô quyết định bỏ nghề lễ tân để chạy xe taxi nhằm kiếm thêm thu nhập phụ giúp kinh tế gia đình.

Ban đầu, không ít người xem thường việc một phụ nữ chạy xe taxi. Thế nhưng cô Siti Azmira không hề cảm thấy xấu hỗ hay bất mãn, bởi theo cô, đây vẫn là một nghề lương thiện và mang lại cho cô nguồn thu nhập ổn định. Vài năm sau đó, cô chuyển sang lái xe tải và các loại xe lớn hơn.

Đến năm 2025, khi chồng cô đầu tư một chiếc xe buýt cỡ lớn với 2 tầng, 44 chỗ ngồi, cô đã quyết định thử sức với “con quái vật khổng lồ” này.

"Ban đầu tôi rất sợ, nhất là việc chở hành khách trên một chiếc xe lớn như vậy. Nhưng chồng tôi đã hỗ trợ tôi rất nhiều, dạy cho tôi cách điều khiến chiếc xe buýt lớn này” – cô Siti Azmira kể.

Cô Siti Azmira đang kiểm tra kỹ thuật trước khi bắt đầu hành trình tiếp theo với chiếc xe buýt 2 tầng của mình - Nguồn ảnh:
Cô Siti Azmira đang kiểm tra kỹ thuật trước khi bắt đầu hành trình tiếp theo với chiếc xe buýt 2 tầng của mình - Ảnh: The Star

Theo cô, một khi đã đam mê điều gì đó, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn nếu chúng ta thúc đẩy bản thân thực hiện cùng sự kiên cường và quyết tâm.

Nguyễn Thuận (theo The Star)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI