Có cách nào tố cáo kẻ lừa tình không?

07/12/2020 - 11:45

PNO - Anh ta cưỡng bức em đến mức em bị thương, phải nhập viện phẫu thuật. Vậy nhưng liền sau đó anh ta trốn mất.

Kính gửi chị Hạnh Dung! 

Trong một lần buồn, em tình cờ gặp anh trên app hẹn hò online. Anh gửi em link bài viết: "Mỗi mùa dã quỳ nở rộ, tôi lại mang đến bên mộ em". Anh nói anh là tác giả bài viết này, vì còn nặng tình, mà đến gần 40 tuổi anh vẫn chưa lấy vợ.

Em thật sự cảm động vì sự chung thủy của anh. Anh bảo ba mẹ, hai em gái đều là bác sĩ quân y, anh đang làm tại trại cai nghiện ma túy ở Bình Dương. Em cũng nghĩ anh là người tử tế.

Lần đầu gặp, thấy tay anh đeo nhẫn cưới, anh chủ động giải thích đây là nhẫn đính hôn với người yêu cũ. Họ đã hẹn ước nhưng cô ấy không may qua đời và anh vẫn đeo đến giờ. Anh chờ khi nào gặp người mình thích, sẽ cùng người ấy đến mộ người yêu cũ và tháo nhẫn ra. Anh nói em là định mệnh của anh, là người anh tìm kiếm gần mười năm qua sau bao năm đóng chặt trái tim mình.

Dù vậy, chẳng hiểu sao bên cạnh anh em luôn có cảm giác không an toàn, lo lắng và bất an. Em quyết định chia tay, ai ngờ ngày đó cũng là ngày không may trong đời. Đêm ấy anh đến gõ cửa phòng em và cưỡng bức em. 

Kết quả của lần đầu tiên đó khiến em bị thương, phải nhập viện phẫu thuật. Khi hay tin em nằm viện, anh biến mất tăm. Xuất viện, em nhắn tin: "Nếu anh không còn yêu thì nói rõ, em sẽ để anh đi. Em sẽ không nhắn tin, gọi điện làm phiền anh. Chúng ta là những người trưởng thành và có học thức nên cần cư xử văn minh và lịch sự". Lúc này anh mới trả lời là vẫn còn rất yêu em.

Em đã không còn niềm tin ở anh nhưng vẫn hiếu kỳ muốn biết sự thật anh là ai, làm gì, ở đâu, có vợ con chưa? Tất cả thông tin anh cho, em nhờ người điều tra, hóa ra là giả. Thẻ ngành được làm giả, hình ảnh trên thẻ là người giống anh chứ không phải anh, địa chỉ cơ quan và địa chỉ nhà cũng không đúng. Em phát hiện anh đã có vợ con. Chắc anh thấy không lừa em được nữa nên lại biến mất tăm.  

Một lần, em thấy một cô gái cũng là nạn nhân của anh, đưa thông tin lên mạng với nội dung: "Anh này lừa đảo, các bạn gái chia sẻ để tránh. Tôi đã bị lừa, anh này có vợ rồi…”.

Chị có cách nào để đưa sự việc ra ánh sáng không? Làm sao để tìm ra vợ anh và báo cho chị ấy biết anh là người thế nào, để không ai trở thành nạn nhân nữa? Hay im lặng bỏ qua coi đây là một bài học? Sau sự việc này em bị sang chấn tâm lý rồi chị ạ. Có phải là em sẽ không lấy được chồng hả chị? Mỗi lần nghĩ đến việc đó là em lại ám ảnh và sợ hãi. 

Em cảm ơn chị đã đọc câu chuyện buồn của em. Mong chị giúp đỡ.

Em gái giấu tên

Anh ta quất ngựa truy phong, biến mất một cách khó tin - Ảnh minh họa
Anh ta quất ngựa truy phong, biến mất một cách khó tin - Ảnh minh họa

Em gái thân mến,

Những cuộc tình online, chiêu lừa đảo, hứa hẹn, tán tỉnh, chiếm đoạt, trốn tránh, phủi bỏ trách nhiệm… đều vô cùng quen thuộc. Thế nhưng vẫn có rất nhiều cô gái như em, rơi vào bẫy tình, dù đã cảnh giác, đề phòng và tìm cách rời bỏ. 

Kịch bản cũ, chiêu thức cũ, nhưng không phải chỉ ngày nay mà từ lâu và có lẽ sẽ còn lâu hơn nữa, vẫn có những người phụ nữ mắc lừa. Bởi trái tim phụ nữ khi yêu luôn nhẹ dạ, luôn sẵn sàng tin tưởng, yêu thương…

Cho nên, Hạnh Dung thật khó mà đưa ra những cảnh báo cụ thể, trong những trường hợp cụ thể. Chỉ mong rằng các cô gái luôn cảnh giác, các bậc phụ huynh luôn theo sát, trò chuyện, tâm sự, cảnh báo con cháu mình…

Điều duy nhất có thể trông chờ là bản lĩnh của các cô gái trước những lời đường mật, và nhận thức của họ trước những lời dụ dỗ. Người đàn ông thật sự yêu thương mình là người luôn quan tâm, bảo vệ mình đầu tiên.

Với riêng em, bây giờ chỉ có cách đứng dậy, phủi sạch sẽ mọi điều xấu xa. Chuyện tố cáo, cảnh báo cho mọi người giờ chắc cũng không cần thiết. Bởi các cô gái khác cũng đã cố gắng làm điều đó (như em đã thấy). Và bản chất của anh ta thế nào, có lẽ người ta đã biết rõ. Em hãy tìm mọi cách để mau chóng hồi phục những chấn thương tâm lý, lấy lại lòng tin vào tình yêu, vào chính bản thân mình, để có được hạnh phúc thật sự. Khi em mạnh mẽ hơn, bản lĩnh hơn, em mới đủ sức để đối mặt với kẻ xấu mà tố cáo hắn.

Chuyện này sẽ là bài học cho em về cách nhìn người, về việc đặt lòng tin vào ai đó, về việc nên tin vào trực giác của mình, về cách bảo vệ bản thân trước kẻ xấu. Đừng nghĩ rằng sau việc này sẽ không còn ai yêu em, hoặc em không còn xứng đáng với tình yêu nữa. Chỉ cần trưởng thành hơn, tốt đẹp hơn, bản lĩnh hơn… em sẽ gặp được người hiểu em và yêu thương em. Em không phải người con gái đầu tiên bị lừa tình. Có hàng ngàn cô gái như em rồi cũng đã bước qua quá khứ, thanh thản và hãnh diện có được tình yêu mới. Chúc em mạnh mẽ!

HẠNH DUNG

 

Thư chia sẻ cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ Nữ, mời bạn đọc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Tư vấn tâm lý - tình yêu - hôn nhân trực tiếp và miễn phí tại Phòng tư vấn Hạnh Dung, toà soạn Báo Phụ Nữ.

Thời gian: từ Thứ 2 tới Thứ 6 trong giờ hành chánh.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI