Chồng suýt dính phải “thính thơm”

11/04/2021 - 18:55

PNO - Dạo này ở cơ quan chồng có một em gái mới vào, xinh xắn, tươi mới và rất chịu khó "thả thính" các anh trai. Chồng chị Thư cũng không thoát.

Ở cái tuổi ngoài 40, con cái cũng đã cứng cáp, anh Phong bắt đầu có nhiều thời gian rảnh rang. Người ta nói đàn bà 40 bắt đầu uể oải, kém sắc chứ đàn ông 40 vẫn phong độ ngời ngời. Cũng chính vì thế mà quanh anh Phong, có khá nhiều cô gái lân la "thả thính".

Chị Thư không lạ tính chồng, anh không phải kiểu người lăng nhăng, nhưng luôn galant, lịch thiệp với phái nữ. Điều này càng khiến nhiều chị em đổ đứ đừ, nhất là những em gái trẻ thích được quan tâm, chăm sóc. Điển hình là trong công ty anh Phong, có cô nhân viên tên Duyên mới vào, xinh đẹp, hoạt bát, rất thích tiếp cận các sếp.

Ban đầu, chị Thư chẳng để ý, nhưng thấy tối tối chồng nghe điện thoại, hướng dẫn cô kia cách thiết kế thì chị sinh nghi. Rồi có những đêm, anh ở mãi trong phòng làm việc, chờ hướng dẫn xong cho cô ả rồi mới đi ngủ. Đôi khi 12 giờ đêm rồi, chị thấy điện thoại chồng còn nhận được tin nhắn: “Cảm ơn anh đã vất vả vì em”.

Mặc dù rất hiền, nhưng chị Thư cũng nổi cơn ghen khi thấy tần suất của cô gái kia xuất hiện nhiều như thế. Chị tìm tên trên mạng xã hội, thấy cô nàng ngày nào cũng thả thính, viết câu nào câu đó ngọt ngào, sến súa. Hôm thì: “Vườn hồng mở lối nhưng chưa ai vào”, hôm lại viết mấy câu thấm đẫm ngôn tình: “Em nguyện là người nâng khăn sửa túi cho người em thương”…

Chị Thư sẽ chẳng nghĩ nhiều làm gì nếu không thấy một bức ảnh mà ở đó có loại nước hoa chồng chị thích, kèm câu viết: “Em thích mùi của anh đến mê muội”. Cô ả làm sao biết chai nước hoa đó chị chọn, mùi đó là mùi chị thích nên xúi anh mua.

Sau cái hôm điều tra được về cô nàng, chị bắt đầu tập thả thính chồng nhiều hơn, áp dụng chính cái chiêu thức mà cô nàng kia đang dùng để mồi chài chồng chị.

Ban đầu, chị đăng vài tấm ảnh gia đình mình với đầy đủ yêu thương, ấm áp. Sau đó, chị rủ chồng đi du lịch mấy hôm. Chị cũng chẳng ngần ngại tranh thủ xuất hiện ở mấy buổi tiệc mà công ty chồng tổ chức, khẳng định vị thế "chính thất".

Mà mấy hôm ấy, chị thấy cô gái kia lảng ra xa thật xa, không dám lại gần chồng chị "rắc thính". Facebook cô ả cũng bắt đầu có những dòng buồn bã nhiều hơn. Chị biết chiêu của mình đã có tác dụng.

Về sau, để chồng bớt rảnh, chị đăng ký một khóa tập thể dục cho cả hai vợ chồng. Thế là lâu lâu đi làm về, hai vợ chồng hẹn hò rồi ghé phòng tập. Anh nâng tạ, chị đứng kế đó động viên, cổ vũ. Trong lòng chị Thư kiên quyết không để chồng “đói” tình cảm của vợ để “ăn thính” của cô kia.

Chị áp dụng chính chiêu thức của cô gái kia để quan tâm chồng - Ảnh minh họa

Chị áp dụng chính chiêu thức của cô gái kia để quan tâm chồng - Ảnh minh họa

Nhưng mọi thứ chưa dừng ở đó, một hôm chồng chị nhận được tin nhắn của Duyên, nói nhớ chồng chị vào đêm hôm khuya khoắt. Chị cầm điện thoại, gọi lại, giọng rành mạch từng chữ: “Em dừng ngay cái suy nghĩ ve vãn, thả thính chồng chị. Nếu không ngay ngày mai, chị sẽ cho cả công ty biết em từng thả thính, hẹn hò với những ai đấy”.

Phía đầu dây bên kia im bặt rồi cúp máy. Chị Thư hù thế thôi, bởi chị hiểu loại người như cô ta có cả tá đàn ông mà cô ta muốn ve vãn, chồng chị cũng là một trong số đó mà thôi.

Sau cuộc gọi cảnh báo ấy một thời gian, chị nghe tin cô gái đó nghỉ việc, nguyên nhân cũng bởi "thả thính" cấp trên, sau đó vỡ lở phải muối mặt nghỉ ngay lập tức.

Chị Thư thấy mình may, ít nhất vì chị đã đủ quan tâm đến chồng và anh cũng đủ tỉnh táo để không sa đà vào bẫy. Nếu chị không kiên quyết xử lý, có lẽ anh đã dính phải "thính thơm" đó rồi. Bởi xét về sức trẻ, ngoại hình, những cô gái như Duyên luôn hấp đàn ông.

Mà cánh đàn ông, cứ thấy "thính thơm" là thích, nghĩ rằng dễ ăn. Họ đâu ngờ, thính chỉ dành cho những bữa ăn nguy hiểm. Cá cắn câu rồi thì cái giá phải trả sẽ rất đắt.

Trần Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI
  • Bước ra vùng định kiến

    Bước ra vùng định kiến

    16-03-2024 06:28

    Nghe chị vui vẻ tự nhận mình là “gái ế”, chúng tôi thường tự hỏi: "Sao chị xinh đẹp, chăm chỉ kiếm tiền thế mà lại không ai yêu? Vô lý!".

  • Vì tiếc tiền, chồng lạnh lùng trước nỗi đau của tôi

    Vì tiếc tiền, chồng lạnh lùng trước nỗi đau của tôi

    15-03-2024 06:09

    Tôi lập gia đình ở tuổi 35. Độ tuổi ấy, ở quê tôi đã là “ế chỏng chơ”. Nhưng với lối sống thành thị thì bình thường.

  • Sạch sẽ gọn gàng quá mức, có phải tôi bị bệnh OCD?

    Sạch sẽ gọn gàng quá mức, có phải tôi bị bệnh OCD?

    14-03-2024 17:12

    Ưa thích sạch sẽ là điều rất bình thường và nên khuyến khích. Thế nhưng sạch sẽ quá mức lại gây áp lực cho chính bản thân và những người xung quanh.

  • Tập khen con dâu

    Tập khen con dâu

    14-03-2024 11:35

    Những bậc phụ huynh xưa thường dựa vào tuổi đời để mặc định mình thuộc hàng “chiếu trên”. Tuy nhiên, đời sống bây giờ đã thay đổi.

  • Cô ấy chỉ yêu… chính mình

    Cô ấy chỉ yêu… chính mình

    14-03-2024 06:11

    Anh lờ mờ nhận ra mình đang chìm đắm trong một mối quan hệ… độc hại, bởi cô cư xử theo kiểu không phân biệt được đúng - sai...

  • Mẹ có rể Tây

    Mẹ có rể Tây

    13-03-2024 12:40

    Câu chuyện diễn ra tốt đẹp thật. Rể Tây quý vợ, quý cả mẹ vợ. Giờ bà yên tâm buôn bán, đi chùa nấu ăn, vui vẻ lắm.

  • Không nỡ ly hôn khi chồng thất nghiệp

    Không nỡ ly hôn khi chồng thất nghiệp

    13-03-2024 06:02

    Hôn nhân của chúng tôi lạnh nhạt từ nhiều năm nay. Con cái đã lớn, tôi tính chuyện ly hôn nhưng chẳng may chồng tôi lại đang thất nghiệp.

  • Bất ngờ khi thấy vợ rao bán quà tặng của chồng

    Bất ngờ khi thấy vợ rao bán quà tặng của chồng

    12-03-2024 18:21

    Khang phát hiện vợ mang quà tặng rao bán trên mạng. Tâm sốc khi thấy quà mình tặng nàng nằm trong thùng rác.

  • Muốn đi bước nữa nhưng sợ tài sản ly tán

    Muốn đi bước nữa nhưng sợ tài sản ly tán

    12-03-2024 13:43

    60 tuổi, chú tôi phân vân việc đi bước nữa, ông lo bị phân tán số tài sản dành dụm cả đời.

  • Giá ngày đó em chọn chồng kỹ hơn

    Giá ngày đó em chọn chồng kỹ hơn

    12-03-2024 06:07

    Cuộc sống thiếu thốn khiến Hậu hay nghĩ ngợi mông lung. Càng nghĩ lại càng thấy chồng mình không bằng chồng người ta.

  • Ra ngoài váy áo lộng lẫy, ở nhà nhếch nhác không ai ngờ

    Ra ngoài váy áo lộng lẫy, ở nhà nhếch nhác không ai ngờ

    11-03-2024 18:32

    Người ưa sạch sẽ, ăn mặc gọn đẹp thì nhà cửa cũng sạch sẽ chứ, sao lại có trường hợp mâu thuẫn vậy?

  • Đi bước nữa sẽ khó dạy con?

    Đi bước nữa sẽ khó dạy con?

    11-03-2024 12:41

    Mẹ con tôi đã sống yên ổn, tự nhiên tôi rước một người về, người ấy không giúp tôi và con mà còn gây căng thẳng triền miên.

  • Giấu chồng

    Giấu chồng

    11-03-2024 06:37

    Chị em nào đưa hình lên nhiều thì họ bảo “nhỏ đó khoe chồng, khoe con, flex quá đáng”, đưa ít hoặc không đưa thì họ đồn đoán đã ly hôn...

  • "Né" ánh mắt chồng

    "Né" ánh mắt chồng

    10-03-2024 19:43

    Người ta khuyên chỉ nên xem đây là một thói tật thường tình bị mang theo lên giường, không nên cố… nâng quan điểm.

  • Ngoài tật cá độ thì chồng rất tốt

    Ngoài tật cá độ thì chồng rất tốt

    10-03-2024 14:52

    Tôi mà dây dưa với chồng thì suốt đời trả nợ cho anh, các con lại bị ám bởi một tấm gương xấu.

  • Cân đo một đời

    Cân đo một đời

    10-03-2024 06:13

    Cân đo lắm cũng chỉ phí một đời. Mợ Gấm đã băng ra khỏi cánh cổng ấy, đã quyết định cắt may giấc mơ đời mình trên mảnh gấm sang trọng.

  • Chồng không ghen, cũng lo

    Chồng không ghen, cũng lo

    09-03-2024 17:43

    Cha ngoại tình, mẹ dành cả 30 năm chạy theo cha để ghen. Tuổi thơ của cô chỉ toàn cãi cọ, đổ vỡ chén đĩa, đồ đạc, tổn thương và sợ hãi.

  • Biết đâu chồng có chuyện khó nói

    Biết đâu chồng có chuyện khó nói

    09-03-2024 15:40

    Hân rơi vào cảm xúc tiêu cực sau những cư xử kỳ lạ của chồng. Đêm qua cô đã nghĩ đến phương án chia tay.