Cho và nhận

05/06/2013 - 17:11

PNO - PN - Chị Hạnh Dung mến! Em lấy chồng được 5 năm, hai con còn nhỏ.

Cho va nhan

Chồng em chỉ làm công cho người ta, nên cũng không dành dụm được gì nhưng lại hay bệnh sĩ. Em ở chung với gia đình bên chồng, vì thiếu hụt nên hay sinh chuyện gây gổ, có dư được đồng nào cũng không dám xài vì ngại gia đình chồng. Cách nay nửa năm, ba má em gọi về nói là cho miếng đất làm nhà ở. Em mừng quá, không ngờ nói với chồng em thì chồng em cự, bảo ba má bán thì mua chứ anh không xin. Em nghĩ tiền đâu mà mua, nhưng cũng không nói gì với ba má sợ ba má buồn. Chồng em đi làm về là nhậu. Hôm rồi về ăn giỗ, ba má em lại bảo, vợ chồng con có gan thì ba má cho mượn sổ đỏ thế chấp ngân hàng vay tiền xây nhà, chứ cứ ở như vậy, hai đứa nhỏ không có chỗ học hành đàng hoàng. Em thấy tính như ba má em cũng đúng, vay tiền rồi làm trả nợ từ từ may ra còn có, đợi có tiền mới xây chắc cả đời cũng không có. Mới nói vậy, chồng đã la lối um sùm, nói em tự quyền qua mặt chồng, anh không xin, không vay tiền, che chòi lá lên ở cũng được. May mắn đâu chưa thấy, chỉ biết bây giờ ba má trách hờn, chồng đòi bỏ đi, em không biết phải tính sao…

Nguyễn Thị Mận (Đồng Nai)

Em Mận thân mến,

Tình hình chưa đến nỗi xấu, em cần bình tĩnh để toan tính mọi việc. 5 năm qua em ở với ba má chồng được, nay ráng thêm vài tháng nữa để từ từ thu xếp. Có thể vì em quá bức bối cảnh làm dâu, nên giờ nhìn thấy đây là cơ hội tháo cũi sổ lồng, quá mừng rỡ mà chưa thấy hết những rủi ro của nó.

Vợ chồng em chưa có nghề nghiệp ổn định, chồng đi làm công, vợ ở nhà nội trợ, giờ nếu vay tiền ngân hàng cất nhà, em đã tính được cách nào trả nợ chưa? Hay là cất nhà xong không tiền trả nợ, vừa mất nhà, vừa kẹt sổ đỏ của ba má em, vừa cắng đắng chồng con, bất hòa trong gia đình? Đến lúc đó thì mất cả bên nội lẫn bên ngoại, không chừng còn làm liên lụy nhiều người. Bỏ qua một bên cái “bệnh sĩ” của chồng em, thì anh ấy cũng có cái lo đúng. Thay vì hăm hở vay tiền cất nhà, em cứ từ từ dùng kế “mưa dầm thấm đất”, thuyết phục chồng em. Ba má cho vợ chồng em miếng đất, chồng em lại muốn bỏ tiền mua chứ không muốn ngửa tay xin, chắc là sợ mang tiếng. Vậy em thuyết phục ba má lấy số tiền “tượng trưng” cũng được, đẹp lòng cả hai bên, chồng em đỡ mặc cảm. Người xưa có câu “của cho không bằng cách cho” là vậy. Đất đai xong rồi cứ để đó, mình ráng làm ăn dành dụm cất cái nhà nhỏ cũng được, khỏi vướng chuyện nợ nần.

Phụ nữ mình tính toán giỏi, nhưng tính là tính cho cả nhà, cho tròn vẹn vợ chồng con cái, chớ tính quanh quẩn rồi đường ai nấy đi là vụng tính rồi.

 Hạnh Dung
(hanhdung@baophunu.org.vn)

Tư vấn trực tiếp tại tòa soạn vào thứ Hai, Tư, Sáu (sáng: từ 8g -11g30; chiều: từ 13g30 - 16g30)

Từ khóa Cho và nhận
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI