Chia tay để thoát sự nhàm chán?

29/04/2013 - 06:20

PNO - PNO - Tôi từng có một tình yêu đẹp. Yêu bốn năm, cưới nhau được tám năm. Con gái tôi nay đã sáu tuổi. Thời yêu nhau tình cảm của chúng tôi cũng đủ mọi cung bậc: giận hờn, ghen tuông, chia tay, hàn gắn...; bị gia đình cản trở vì...

Tám năm vừa gầy dựng gia đình, vừa gầy dựng sự nghiệp giờ chúng tôi đã có một căn nhà nhỏ, cả hai đều có những bước phát triển thuận lợi trong công việc. Cuộc sống tưởng chừng như đã đầy đủ thì tôi chợt nhận ra mình đang hết sức chán chường và mệt mỏi. Sáng thức dậy đi làm, chiều về ăn cơm, chơi với con, dọn dẹp rồi ngủ. Có chút thời gian dư ra thì chồng ôm laptop, vợ ôm laptop, con ôm tivi. Chủ nhật chồng đi cà phê với bạn bè. Vợ tiếp tục chăm con, dọn dẹp. Có khi cả ngày chủ nhật không thấy chồng đâu vì còn bận tụ tập hết bạn đại học tới bạn phổ thông, chiều về có khi đã ngà ngà hơi men.

Chia tay de thoat su nham chan?
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Đôi lúc tôi tự hỏi ý nghĩa cuộc sống là ở đâu? Cuộc sống gia đình đều đều, công việc đều đều, hạnh phúc dường như chẳng còn gì để phấn đấu, để cố gắng. Vợ chồng nói với nhau cũng toàn hết con cái tới chi tiêu, điện nước… Tôi nghĩ, cứ sống thế này đến già thì chết mất. Có lần tôi nói với chồng về tâm trạng chán chường của mình, chồng tôi bảo tôi “nhàn cư vi bất thiện”, hay là sinh thêm đứa nữa cho bận tay bận chân, hết thấy chán thấy buồn. Nghe vậy tôi càng phát cáu. Có sinh con nữa cũng chỉ tôi cực khổ vất vả chứ chắc gì đã hết nhàm chán?

Các bạn đừng nói tại tôi đầy đủ nên mới thế, theo kiểu “no cơm rửng mỡ”. Bạn bè tôi người giàu, kẻ nghèo, cũng nhiều người than chán ngán như tôi. Không phải chán chồng chán con, mà là chán cuộc sống buồn tẻ, đơn điệu.Tôi phải làm sao đây? Có lúc quá chán, tôi muốn ly dị cho xong. Thay đổi cuộc sống biết đâu chừng sẽ có gì đó thú vị hơn?

THẢO NƯƠNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI