Chế độ “nữ quyền”?

10/05/2013 - 16:35

PNO - PN - Anh tôi 43 tuổi, có vợ và hai con. Con trai lớn đã đi làm, con gái út đang học đại học. Anh làm việc ở một cơ sở kinh doanh với mức thu nhập khá cao. Xưa nay chuyện cơm áo gạo tiền trong gia đình một tay anh gánh vác, chị dâu tôi...

Che do “nu quyen”?

Khi tường nhà bị tróc sơn, muốn quét lại hay dán giấy lên tường, anh tôi đều hỏi vợ xem có nên làm thế không và nếu chị đồng ý thì chị sẽ tự chọn màu, tự đi mua về rồi anh thực hiện. Nhà anh chị câu nhờ điện qua đồng hồ người khác, giá mỗi ngày một cao nên chị muốn làm hồ sơ xin cung cấp điện. Chị bảo anh xuống công ty điện lực xin hồ sơ, anh nói sẽ làm tài xế cho chị, còn xuống đó gặp ai, hỏi thủ tục thế nào thì chị phải là người trực tiếp vào gặp họ, anh chỉ ở ngoài. Xin được bộ hồ sơ về, chị hý hoáy khai đầy đủ theo yêu cầu rồi đưa anh ký tên. Hôm nhân viên công ty điện lực xuống mắc đồng hồ, anh đang ở trước nhà, thấy họ, anh đi vội xuống bếp gọi chị và ở luôn dưới nhà sau không xuất hiện nữa. Thế là chị dâu tôi lăng xăng trà nước, chọn vị trí thích hợp để gắn đồng hồ… Khi mọi việc hoàn thành, chị xách giấy xuống bếp tìm anh để nhờ anh… ký tên, ngay cả tiền bồi dưỡng cũng do chị lo liệu. Tôi bực mình vì thấy anh chẳng ra dáng đàn ông (mấy việc đó ai lại giao phụ nữ), nhưng khi tôi góp ý thì anh cười xòa, bảo: “Thôi kệ, biết ít khỏe thân, biết nhiều thêm cực”.

Trong nhà, ngay cả chuyện giáo dục con anh cũng không tự quyết được gì và bọn trẻ chẳng đứa nào sợ cha. Từ hồi các con học cấp I đến lúc trưởng thành, người đi họp phụ huynh luôn là chị. Các con làm gì sai, anh đều... méc chị chứ không xử lý được. Đi họp tổ dân phố cũng chị đi, tham gia các phong trào do phường khóm vận động cũng là chị. Anh chỉ có mỗi việc kiếm tiền và đem về đưa vợ. Cơ quan anh có chuyện không vui, anh xảy ra mâu thuẫn với ai, anh đều kể vợ nghe và nhờ chị làm quân sư. Chị dâu bảo giải quyết cách nào thì anh trai tôi làm theo cách ấy, không một chút chính kiến của riêng mình, tôi thấy mà phát chán, nhiều lúc tôi tự hỏi anh có còn là đàn ông hay không? Ngay cả chuyện lớn như xin giấy phép sửa nhà, thiết kế xây dựng như thế nào, chi phí bao nhiêu, khi nào khởi công, anh đều giao cho vợ tính toán và quyết định. Sợ nhất là từ lúc căn nhà bắt đầu sửa chữa xây dựng, anh vẫn thản nhiên đi làm để vợ anh đứng ra coi thợ…

Tôi nghĩ mãi vẫn không thể hiểu, đàn ông vốn là trụ cột gia đình, nhưng anh tôi làm chồng mà như vậy thì vị trí đàn ông còn có ý nghĩa gì. Là đàn ông mà yếu đuối vậy sao? Sao anh lại không thể quyết định chuyện gì mà luôn dựa vào người phụ nữ, liệu đó là thói quen hay chính là bản chất khó thay đổi của anh?

 PHI DIỆP THU

Bài tham gia diễn đàn xin gửi về địa chỉ: phaimanhcungyeu@baophunu.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI