Cần sa đi vào bảo tàng

24/07/2014 - 10:40

PNO - PNO - Bà Deb Greene (65 tuổi), một trong những người đầu tiên xếp hàng để mua cần sa tại thành phố Seattle của bang Washington, Mỹ đã dành tặng gói cần sa nặng 2g cho Bảo tàng lịch sử và công nghiệp của thành phố.

edf40wrjww2tblPage:Content

Can sa di vao bao tang

Giám đốc bảo tàng, ông Leonard Garfield nhận món quà do bà Deb Greene tặng bảo tàng - Ảnh: AP

 Bà Deb Greene cho biết, mục đích bà tặng gói quà đặc biệt này cho bảo tàng là nhằm đánh dấu sự kiện quan trọng Washington chính thức được bán cần sa vào ngày 8/7 vừa qua.

Trong lần mua đầu tiên của mình, bà Deb Greene đã mua tổng cộng 8g cần sa với giá 160 USD (đã bao gồm thuế). Ngoài 2g cần sa, bà Deb Greene còn tặng bảo tàng cả chiếc áo thun bà đã mặc trong lúc xếp hàng chờ mua cần sa tại cửa hiệu Cannabis City.

Bảo tàng trên cho biết họ đã phát động chiến dịch góp những quà tặng từ người dân liên quan đến sự kiện này để mở một cuộc triển lãm trong vài tháng tới.

THIÊN NHƯ (Theo AP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI