Can đảm lên em!

06/06/2013 - 07:25

PNO - PNO - Tôi gặp lại em sau gần bốn năm, em gầy và xanh đi nhiều. Vẻ trong sáng của thời thiếu nữ đã nhuốm màu u sầu. Ngày tôi đi tu nghiệp ở nước ngoài, em sắp làm mẹ.

Giờ đây, hai con của em đã bước qua tuổi thứ tư và gia đình em cũng trải qua những sóng gió lớn. Nghe mẹ kể về tai họa đến với em mà tôi không thể tin vào tai mình. Tại sao ông trời lại bất công với một người như em?

Can dam len em!

Em lấy chồng lúc vừa tốt nghiệp đại học. Chồng em làm cho một tổ chức phi chính phủ. Em sinh một lúc hai đứa con: một trai, một gái. Điều kiện kinh tế khá giả, con cái vẹn toàn khi tuổi còn trẻ, ai cũng nghĩ em thật là may mắn. Vậy mà, trong một lần lên lớp, em bị ngất xỉu, đồng nghiệp đưa vào bệnh viện. Vì không tìm ra nguyên nhân, bác sĩ định làm xét nghiệm máu nhưng chồng em nhất quyết không cho, đòi đưa em về. Ba mẹ em ngạc nhiên, lo lắng, yêu cầu thử máu ngay. Vài ngày sau, các bác sĩ cứ đắn đo, bảo cần đưa mẫu máu đi kiểm tra lại. Kết quả xét nghiệm làm mọi người choáng váng: em đã bị nhiễm HIV. Vì không tin con gái lại tự mình lây nhiễm căn bệnh quái ác đó, ba mẹ đã nói thật với em.

Em như bị giáng một đòn chí mạng. Em hiểu nguyên nhân không phải do mình. Em nói chuyện với chồng để tìm câu trả lời nhưng chồng em khăng khăng bảo có lẽ em bị nhiễm khi sinh mổ tại bệnh viện. Em biết chồng đang ngụy biện để che giấu sự thật. Em ra điều kiện với chồng, nếu không nói thật em sẽ tuyệt thực để quyên sinh, nếu nói thật em sẽ tiếp tục sống vì hai con. Chồng em thú nhận, trong thời gian em sinh con, chồng em đi tập huấn ở xa, đã vui vẻ với gái mại dâm nên nhiễm bệnh và van xin em tha thứ. Một phút nông nỗi của chồng khiến gia đình em phải trả giá quá đắt. Nhờ sự tư vấn của bác sĩ, em đã vượt qua được những khó khăn đầu tiên để chung sống với căn bệnh thế kỷ này. May mắn hai con của em vẫn an toàn, điều đó trở thành động lực thôi thúc em phải sống…

Từ ngày phát hiện bệnh đến nay đã hơn hai năm, vợ chồng em vẫn khỏe mạnh, hai con em lớn lên từng ngày. Em và chồng đang cố gắng sống vì các con, làm việc để lo cho tương lai của hai con. Thời gian đầu, mọi người có nhiều kỳ thị về gia đình em nhưng em không nản, dần dần chấp nhận số phận. Hai vợ chồng đang thực hiện nghiêm túc phác đồ điều trị của bác sĩ để kéo dài thời gian sống…

Can dam len em!

Ngày gặp tôi, em tâm sự, giờ chỉ mong sống thêm nhiều năm nữa để hai con đến tuổi trưởng thành. Em sợ mình phải ra đi quá sớm để lại con bơ vơ tội nghiệp. Hai vợ chồng kiếm được bao nhiêu tiền đều gửi vào tài khoản của hai con, để sau này, chúng có một số vốn khi không còn bố mẹ. Em bảo, thời gian đầu, em hận chồng nhưng giờ thì hết rồi, số phận đã bắt mình phải vậy thì mình đành chấp nhận, anh ấy đáng thương hơn đáng trách.

Ai không biết chuyện có thể nghĩ gia đình em vẫn đang thật hạnh phúc. Được như vậy là nhờ em có trái tim vị tha, nghị lực mạnh mẽ và đầy bản lĩnh. Can đảm lên em nhé ! Tôi tin, tâm nguyện của em dành cho các con sẽ thực hiện được trong thời gian ngắn ngủi còn lại.


HÀ LAM 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI