Cảm ơn mẹ chồng khó tính

10/11/2025 - 11:55

PNO - Lam thầm cảm ơn sự khó tính của mẹ chồng đã cho cô cơ hội được sống nền nếp, biết chăm lo tổ ấm gia đình.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Dạo này rửa chén, Lam hay chịu khó vô nhà tắm hứng nước nóng từ vòi rồi khệ nệ bưng ra bếp, vừa làm vừa càm ràm mấy ông thợ xây nhà sao thiếu tinh tế, bồn rửa chén lại không bắt vòi nước nóng. Hết trách thợ, cô lại trách chồng. Kiến trúc sư trưởng của cái nhà này là chồng cô, vậy mà cũng không để ý chi tiết quan trọng ấy cho vợ nhờ.

Nếu là cách đây 15 năm - ngày Lam mới về nhà chồng - thì chính cô đã kịch liệt lên án chuyện nấu nước sôi tráng chén sau khi rửa. Lam là con dâu út. Cô về làm dâu khi các anh chị chồng đều đã ra ở riêng. Nhỏ tuổi nhất nhà, lại phận dâu con nên Lam phải chịu sự chỉ dẫn của mẹ chồng. Mẹ chồng Lam vô cùng kỹ tính. Bếp núc lúc nào cũng phải gọn gàng, làm tới đâu rửa ngay tới đó. Ăn cơm xong dù mệt, dù muộn cỡ nào cũng phải rửa chén chứ không được để qua đêm. Chén đũa muỗng trước khi rửa phải ngâm trong nước ấm cho rã hết cặn bám; sau khi chà xà bông, tráng qua 3 lần nước sạch còn phải tráng qua nước sôi. Chưa hết, chờ khi có nắng, mẹ còn bắt Lam bưng rổ chén ra phơi cho khô rồi mới úp vào chạn. Công đoạn rửa chén nhiêu khê khiến Lam mệt mỏi. Cô thường lén “tinh giản” vài bước, mẹ phát hiện cằn nhằn càng khiến cô “ngán” hơn.

Thời này rồi mà còn có người lau nhà bằng tay - lăn lê bò toài ra sàn nhà chà rửa kỳ cọ từng viên gạch, từng góc tường, lượm từng cọng tóc rụng. Mẹ chồng cấm tiệt cây lau nhà xuất hiện trong nhà. Mẹ bảo chẳng ai làm sạch như chính tay mình, còn tự làm được thì làm cho tay chân linh hoạt. Không biết có phải do mẹ chồng “nói không” với chất tẩy rửa hóa học, chỉ nấu nước chanh sả để lau nên từng viên gạch trong nhà, ngoài sân cứ bóng loáng, màu sắc mới nguyên. Cảm giác đi chân trần trên nền gạch sạch bóng, thơm tho mà không rít kiểu hóa chất tẩy rửa khiến Lam ở lâu đâm ghiền từ hồi nào không biết.

Đến chuyện ủi quần áo mẹ chồng cũng khó. Bà yêu cầu phải ủi tất tật từ đồ mặc ở nhà cho đến khăn tắm, đặc biệt là quần lót. Lam mệt nhoài khi thực hiện đòi hỏi này của mẹ chồng. Cô thắc mắc thì bà bảo: mỗi ngày thời gian ở nhà chắc chắn nhiều hơn ở ngoài; ra ngoài tươm tất sạch đẹp sao ở nhà lại ăn mặc nhàu nhĩ, luộm thuộm? Quần áo giặt sạch, phơi khô, ủi phẳng không chỉ đẹp mà còn tạo cảm giác thoải mái, vệ sinh khi mặc. “Con có biết quần lót nếu giặt không sạch rất dễ gây viêm nhiễm phụ khoa, ủi kỹ đáy quần sẽ giúp ta phòng bệnh?” - mẹ chồng ôn tồn bảo.

Từ chỗ bị bắt buộc, Lam “tiêm nhiễm” những thói quen của mẹ chồng khi nhận ra lời mẹ nói hoàn toàn có lý. Khi vợ chồng ra riêng, cô vẫn giữ thói quen của mẹ, trừ những ngày quá bận mới bỏ qua. Chồng trêu: “Con trai còn nhỏ mà em đã tập làm mẹ chồng sớm thế!”, Lam chỉ cười đáp: “Đừng bảo là anh không thích nhé, em biết thừa ông nào cũng mong vợ là bản sao của mẹ mình. Em thấy hay thì học chứ đâu ai ép em được”.

Người ta nói người già là những kho tàng sống quả không sai, Lam nhận ra chỉ cần chịu khó lắng nghe, quan sát và cảm nhận, người trẻ sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và số lần va vấp nếu biết tận dụng tốt những kinh nghiệm quý báu của người già. Lam thầm cảm ơn sự khó tính của mẹ chồng đã cho cô cơ hội được sống nền nếp, biết chăm lo tổ ấm gia đình. Có thể mỗi người sẽ có cách cảm nhận khác nhau nhưng cô tin những bậc cha mẹ luôn mong muốn trao truyền cho cháu con những gì tốt đẹp nhất họ đã chắt lọc suốt cuộc đời.

Thanh Hà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI