“Cái hom” yêu dấu

05/06/2013 - 17:21

PNO - PN - Trong vòng 24g, nếu tôi không đến giao tiền, đại lý sẽ hủy vé. Chỉ còn 45 phút nữa thôi… Tôi lôi mớ tiền lương vừa lãnh, để riêng một phần dành mua vé. Hôm qua tôi điện thoại báo sắp về, vợ có ý ngăn cản nhưng không giấu...

Có tin nhắn. Vợ khuyên tôi hãy kiên nhẫn ở lại một tháng nữa. Đừng về, nghỉ chỉ bốn ngày rồi lại bay ra, tốn kém, mất công. Dù vợ cũng rất nhớ chồng. Tôi cố tập trung vào đống hồ sơ nhưng lòng cồn cào, hụt hẫng. Hà Nội đầu hè oi bức, đống giấy tờ khô khốc… Hai tháng công tác dài dằng dặc. Tôi nhớ cái miệng móm duyên của vợ trong bữa ăn. Tôi nhớ con gái vừa nói đớt đát vừa đút cơm cho tôi...

“Cai hom” yeu dau

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Vợ chồng tôi thu nhập không cao, nhưng vẫn sớm nên nhà nên cửa nhờ vợ là “cái hom” kín kẽ, chắc chắn. Chi phí nào không quá cần thiết thì khó lòng mà chui lọt qua sự kiểm soát của vợ. Tiết kiệm, “liệu cơm gắp mắm”, vợ luôn có kế hoạch tài chính hẳn hoi. Đầu năm, vợ chồng ngồi lại bàn bạc, hoạch định việc thu chi, mua sắm, tích lũy trong năm mới. Điều quan trọng là vợ cương quyết đạt được mục tiêu ấy. Tính tôi phóng khoáng lại bồng bột, thích gì thì làm ngay, ít cân nhắc. Vợ là “sư phụ” của tôi trong việc chi xài, dành dụm. Nhiều khi tôi bực mình với tính khắt khe, cứng nhắc của “bà cụ”, nhưng nghĩ lại thấy mình phước hơn nhiều ông có vợ tiêu hoang, “vung tay quá trán”.

Giờ tới cuối năm, bên cạnh chi phí sinh hoạt hằng ngày, dự định vợ chồng tôi phải sửa chữa, chống thấm nhà, đóng bảo hiểm nhân thọ, lo phụ tiền đám cưới em tôi, biếu mẹ vợ ít tiền về thăm quê miền Trung… Tôi biết vợ ngăn cản tôi bay về không chỉ vì sợ tốn tiền. Vợ không muốn chiều theo tính ngẫu hứng đã ăn sâu trong tôi ba mươi mấy năm qua.

Vợ rủ tôi lên mạng chat. Qua webcam, tôi thấy vợ hơi ốm nhưng nét mặt khá tươi xinh, môi thoa chút son. Con gái tinh nghịch chành miệng “nhát ma” tôi. Bé khoe chiếc máy bay bằng giấy màu mẹ vừa xếp. Vợ động viên và kể nhiều chuyện vui ở nhà, tôi cảm thấy an tâm lắm. Tôi nhìn vợ, con, muốn ôm hôn thật lâu. Hình như vợ rướm nước mắt. Chat xong, đã lố giờ đặt vé. Thôi đành vậy, “cố lên tôi ơi!”. Ráng công tác tốt, chỉ một tháng nữa thôi. Trên đường về văn phòng, tiện thể, tôi ghé ngân hàng chuyển khoản cho “cái hom” yêu dấu và đầy tin tưởng của mình.

 KIẾN VI

Từ khóa Cái hom yêu dấu
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI