Bất bình thường

20/05/2013 - 16:29

PNO - PN - Chị Hạnh Dung mến! Em lập gia đình được bốn năm, có con trai ba tuổi, cuộc sống vợ chồng không được hạnh phúc cho lắm.

Chồng em rất gia trưởng, ghen tuông và độc đoán, anh không muốn em đi làm, không cho em quan hệ với bạn bè. Thậm chí, anh cấm em nói chuyện điện thoại quá ba phút, chỉ cho em giao tiếp với bạn gái, nhưng là họ đến nhà chơi, còn em thì không được đi bất kỳ đâu với họ. Chuyện dạy con chúng em cũng không hợp nhau, nói qua lại vài câu là bất đồng, tranh cãi. Khi cần, anh sẵn sàng đánh đập em đến thâm tím mặt mũi. Vợ chồng mà anh chẳng chút tin tưởng, em lo việc nhà, cơm nước, anh lo phần đi chợ vì không cho em giữ tiền. Em thực sự rất buồn và không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa. Cũng vì buồn, em thờ ơ với chuyện vợ chồng thì anh dọa, nếu không đáp ứng, anh sẽ đi tìm bên ngoài. Em cảm thấy cuộc sống của mình không được bình thường, em có nên vì con mà tiếp tục?

Hoa (Q.4)

Bat binh thuong

Em Hoa mến,

Thật đáng ngạc nhiên khi ở thế kỷ này mà còn có một người vợ trẻ chấp nhận cuộc sống hôn nhân tù ngục như em suốt bốn năm. Cam chịu như em đúng là bất bình thường. Với những biểu hiện em mô tả, có thể thấy chồng em không chỉ gia trưởng, độc đoán, vũ phu mà còn quá chi li, bần tiện. Rõ ràng là bằng mọi cách, anh ta chỉ hướng đến mục đích giam cầm em trong bốn bức tường nhà mình, biến em thành một thứ nô lệ, không có cuộc sống riêng mà chỉ dành phục vụ cho anh ta. Anh ta cấm đoán mọi sự giao tiếp, bó chặt tiền bạc không để em động vào, thậm chí “sẵn sàng đánh đập” em khi không vừa ý. Em nghĩ xem, sống như thế có phải là sống? Lệ thuộc hoàn toàn và mất hẳn tự do, nói có vẻ hơi quá một chút, nhưng rõ ràng em đang trở thành một thứ vật nuôi của anh ta, đâu phải một người vợ.

Trong cảnh sống như thế, em đặt vấn đề có nên vì con mà tiếp tục? Hình như em đang mất dần ý thức tự chủ và nghị lực. Không thể vì bất cứ lý do gì mà cam chịu cảnh sống nô lệ đó. Em vì con thì ai vì em? Em vì con nhưng có được nuôi con theo ý mình; có được tự chủ trong việc chăm sóc, dạy dỗ con? Con em lớn lên trong một gia đình như thế, với một người cha như thế, chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng và phát triển nhân cách lệch lạc như cha nó. Khi đó, con em sẽ nhìn người mẹ lúc nào cũng cúi đầu cam chịu trước chồng của mình thế nào? Hay sẽ học theo cha nó mà xem mẹ không ra gì, mẹ chỉ là một công cụ phục vụ cho mình? Cứu lấy sự tự do của mình cũng là cách để em đưa con thoát khỏi ảnh hưởng của người cha đó, hy vọng sau này cháu biết làm chồng, làm cha đúng nghĩa; biết sống vì người phụ nữ mình yêu thương chứ không phải biến vợ mình thành nô lệ. Hãy can đảm phá vỡ cuộc hôn nhân bất hạnh đó mà thay đổi cuộc sống.

 Hạnh Dung
(hanhdung@baophunu.org.vn)

Tư vấn trực tiếp tại tòa soạn vào thứ Hai, Tư, Sáu (sáng: từ 8g -11g30; chiều: từ 13g30 - 16g30)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI