Bảo tàng burger

13/11/2013 - 22:05

PNO - PNO - Đối với ông Harry Sperl ở Datona Beach, thuộc bang Florida (Mỹ), burger không chỉ là một loại thức ăn nhanh hấp dẫn mà còn là một nét văn hóa bình dân Mỹ cần được “tôn thờ”.

edf40wrjww2tblPage:Content

Đó là lý do vì sao trong 23 năm qua, người đàn ông này đã bổ sung hàng trăm chiếc bánh cho “Burgerbilia”, bảo tàng bánh burger đầu tiên và duy nhất trên thế giới, ngay tại nhà mình.

Bao tang burger

Bảo tàng burger của ông Harry Sperl (ảnh: Oddity Central)

Ông Sperl đã sử dụng bánh burger để trang trí tổ ấm của mình. Ông có một chiếc điện thoại hamburger, một chiếc đèn burger phô mai và thậm chí một chiếc giường hamburger với những chiếc gối hamburger xinh xắn.

Ngoài ra, người đàn ông 57 tuổi này còn có những tấm thảm có hoa văn hamburger, đồng hồ và tranh treo tường với cùng chủ đề.

Niềm đam mê burger của ông Sperl bắt đầu khi ông mua một số đồ vật chủ đề hamburger tại một cửa hàng đồ chơi. Kể từ đó, ông không chỉ sưu tầm đồ vật cho Burgerbilia từ chợ trời và những điểm bán hàng đại hạ giá, mà còn tự tay thiết kế các vật dụng để thỏa ý thích cá nhân.

HUY KHANG (Theo Oddity Central)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI