Bao biện!

14/11/2013 - 11:10

PNO - PN - Tôi cho rằng, cái câu “làm đẹp cho chồng” của nhiều chị em thật buồn cười. Trừ một vài trường hợp hiếm hoi ông chồng yêu cầu vợ đi sửa sang lại bề ngoài, thì đa phần phụ nữ mê làm đẹp vì chính bản thân họ muốn thế.

edf40wrjww2tblPage:Content

Tôi có người chị họ, từ bé đã… điệu chảy nước. Hàng tuần chị đi làm móng, gội đầu, cạo mặt, đắp mặt nạ dưỡng này dưỡng nọ. Tóc tai đổi kiểu xoành xoạch. Những món “ăn chơi” đơn giản như xăm môi, xăm mắt, cắt mắt… chị đều có đủ. Những “chuyện lớn” như nâng mũi, nâng ngực chị cũng không từ. Nói chung, công cuộc làm đẹp chỉ có tiến chứ không lùi và chẳng biết lúc nào mới đến hồi kết thúc.

Bao bien!

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cũng như nhiều chị em khác, chị vin vào cái câu quen thuộc: đâu phải làm đẹp cho mình, chủ yếu là người hưởng lợi, để chồng con rỡ ràng. Nhưng đẹp mặt người thân đâu không thấy, chỉ thấy anh rể phải nai lưng ra cày để đáp ứng những nhu cầu “tân trang” liên tục phát triển của vợ. Thẳng thắn mà nói, càng sửa sang, chị càng trông giả giả, già già và… dữ dữ! Những nét duyên trời cho đã mất hẳn, thay vào đó là cái sống mũi thẳng tưng kiểu tây trên khuôn mặt tròn trịa thuần châu Á, cặp mắt “khó hiểu” do dao kéo quá đà và một đôi môi đàn bà U40 mà lúc nào cũng hồng rực, quả là… hút mắt thiên hạ! Chưa kể những cái áo hớ hênh nhằm khoe vòng 1 đồ sộ làm anh rể tôi không ít lần phải đỏ mặt trước những cái nhìn soi mói, cười cợt. Mọi thứ trở nên lố bịch, bởi thay vì đẹp hơn, chị khiến người đối diện buộc phải nghĩ đến câu “Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ... không biết mình xấu!”.

Người ta bảo, khi một người phụ nữ có cái gì đó mới, họ sẽ khoe ngay với hai đối tượng: người họ yêu nhất và kẻ họ ghét nhất. Như vậy, ông anh rể tôi đương nhiên sẽ là người đầu tiên được chị trình diện dung nhan sau khi chị đi thẩm mỹ về? Hoặc chị sẽ ghé đâu đó cho “kẻ địch” bể mũi vì ganh tỵ? Hỡi ơi, thực tế, chị tôi làm đẹp là để bằng chị bằng em, cho thiên hạ biết mình không “lúa” hay lạc hậu, mình “đàn bà chính hiệu”. Yêu chính mình là chủ yếu. Mà là yêu bản thân hơi bị quá đà, đến nỗi cứ thấy ai đó tút lại cái gì là xúm lại săm soi bình phẩm, rồi so sánh mơ ước, sau đó tìm cách biến giấc mơ thành hiện thực. Tội nghiệp cho ông chồng nào phải chịu đựng bà vợ lậm phẫu thuật thẩm mỹ, mê làm đẹp hơn yêu gia đình, rồi cứ lấy lý do gìn giữ gia đình, gìn giữ hạnh phúc… để bao biện cho việc suốt ngày quanh quẩn với nhan sắc của mình. Gánh nặng đó thật không dễ gánh chút nào giữa thời buổi khó khăn này; chưa kể hở ra là bị vợ khóc lóc, kể tội chồng không biết “thương vợ” nên mới cấm đoán vợ làm đẹp...

Tiền bạc, dù có mất, cũng chưa quan trọng bằng những bất hòa triền miên phát sinh trong gia đình khi bà vợ dành quá nhiều thời gian, tâm trí chăm chút cho bản thân mà quên đi bổn phận, trách nhiệm của mình. Anh rể tôi từng lén than thở là, không ai cấm phụ nữ làm đẹp nếu điều đó vừa phải, chính đáng, phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện của mình. Nhưng, “đu theo” bằng mọi giá như chị tôi, thì đúng là bi kịch lâu dài cho cả nhà!

 ÁNH NGUYỆT 

Bài tham gia diễn đàn xin gửi về depthatdepgia@baophunu.org.vn

Từ khóa Bao biện!
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI