Bán thân nuôi vợ (!)

05/07/2014 - 11:03

PNO - PN - Chồng tôi khá chu đáo với vợ con, tính tình lại xởi lởi vui vẻ. Nhiều bạn bè thân bảo, người như anh dễ gây… hiểu lầm cho chị em, bởi cái tính gặp ai cũng ga-lăng của anh. Tôi lơ ngơ là mất chồng như chơi! Nghe thế nhưng tôi...

edf40wrjww2tblPage:Content

Chồng làm cho một công ty lớn, công việc khá áp lực. Tôi thường xuyên động viên và ủng hộ anh, chủ động gánh vác việc nhà, chăm con, để anh có cơ hội thăng tiến trong công việc. Ra đường, chồng tôi luôn sạch sẽ, ăn mặc bóng bẩy, lịch lãm. Đồng nghiệp của anh, tôi cũng có qua lại, biết anh được lòng mọi người, đặc biệt là sếp lớn khá quan tâm đến anh. Đó là một chị đã ly hôn, đang sống với con, nhìn khô khan vì hơi cứng tuổi. Tôi chẳng mảy may nghĩ gì, luôn cho rằng, chị quan tâm là do anh xứng đáng được tin dùng…

Mọi chuyện có lẽ vẫn còn trong bóng tối, nếu như hôm đi du lịch với cơ quan anh, tôi không nghe mọi người xa gần trêu chọc, là anh được sếp cưng chiều quá, dắt vợ con theo, không sợ sếp… ghen à? Anh cười xuề xòa, nhưng bằng linh cảm của người vợ, tôi nhận ra có chút gì đó khó chịu khi anh nghe những lời như vậy. Đặc biệt, dù đối với mấy mẹ con tôi cũng thân mật, quan tâm, nhưng tôi có cảm giác, ánh mắt chị sếp nọ có vẻ dò xét và không mấy thật lòng…

Ban than nuoi vo (!)

Thế là tôi âm thầm tìm hiểu vì sao anh hay ở lại cơ quan “làm thêm” ngoài giờ. Những buổi phải đi trực ngày Chủ nhật, là thật hay giả? Vài chuyến công tác qua đêm, anh đi với ai… Tôi cũng tìm hiểu thêm thông tin về chị sếp, có đang bồ bịch yêu đương ai không mà đi làm chưng diện, điệu đà đến vậy. Tôi choáng váng khi tìm thấy một số tin nhắn tình cảm, xưng hô “bồ ơi, bồ à” giữa chồng mình và người phụ nữ gần bằng tuổi mẹ anh…

Chồng tôi không chối. Anh bảo, chỉ là muốn công việc thuận lợi, kiếm được nhiều tiền hơn mà thôi, chứ chẳng có tình cảm gì. Đơn thuần chỉ là tình dục. Anh tát tôi khi tôi nói thẳng ý nghĩ của mình, rằng như thế, có khác gì anh… bán thân đâu. Sống cũng phải có liêm sỉ chứ!

Thế nhưng, chồng tôi không hề thấy xấu hổ với việc làm của mình. Anh ngang nhiên cấm tôi không được quấy rầy “người ta”, anh đã mang ơn họ nhiều, tôi chỉ là thân phận thấp kém, vợ của một nhân viên xoàng, đừng tưởng mình là… thiên nga rồi bày đặt ghen tuông này nọ. Những lời của chồng làm tôi đau và bàng hoàng hơn cả sự phản bội của anh.

Những lời trơ trẽn đó đã đánh đổ hết những tình cảm cuối cùng còn sót lại trong tôi với anh. Nhìn anh, tôi chỉ còn thấy ghê sợ, khinh bỉ. Sao anh, một người đàn ông có học thức và sức khỏe, lại cam tâm chịu “nhục” vì chút lợi lộc như thế?

 HẢI LAM

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI