Bác sĩ xuyên đêm giông bão vượt biển cứu sản phụ khó sinh

06/08/2025 - 10:53

PNO - Sáng 6/8, thông tin từ ngành y tế Quảng Ninh, chuyến vượt biển trong giông bão đã kịp thời cứu sản phụ khó sinh ở đảo Thắng Lợi.

Kíp cán bộ, y bác sĩ của Trung tâm Y tế đặc khu Vân Đồn vượt biển cứu sản phụ khó sinh
Cán bộ, y bác sĩ của Trung tâm Y tế đặc khu Vân Đồn vượt biển cứu sản phụ khó sinh - Ảnh: N.T.

22 giờ ngày 5/8, Trung tâm Y tế Đặc khu Vân Đồn nhận được tin báo khẩn từ Trạm Y tế xã Thắng Lợi về trường hợp sản phụ B.T.A. (29 tuổi, mang thai lần đầu, thai 37 tuần 2 ngày) xuất hiện chuyển dạ, đau bụng nhiều, nghi ngờ ngôi thai bất thường. Các bác sĩ tiên lượng nguy cơ đẻ khó cao, không thể sinh thường tại tuyến xã.

Ngay lập tức, Trung tâm Y tế đặc khu Vân Đồn kích hoạt quy trình “báo động đỏ” cấp cứu ngoại viện, huy động 4 thành viên gồm bác sĩ, nữ hộ sinh và cán bộ điều khiển xuồng cấp cứu, vượt biển đón bệnh nhân.

Đúng 23g cùng ngày, ê-kíp cấp cứu rời đất liền trong thời tiết nguy hiểm, sấm chớp liên hồi, sóng cao và gió mạnh cấp 6–7. Hành trình dài hơn 22 hải lý (gần 40km) ra đảo Thắng Lợi diễn ra trong điều kiện khắc nghiệt chưa từng có.

Gần 1g sáng ngày 6/8, xuồng cấp cứu tiếp cận đảo an toàn. Ê-kíp phối hợp với Trạm Y tế Thắng Lợi nhanh chóng thăm khám cho thai phụ. Các bác sĩ chẩn đoán: ngôi đầu cao, khung chậu hẹp, tiên lượng không thể sinh thường, cần phẫu thuật mổ lấy thai khẩn cấp.

Giữa đêm giông bão, việc vận chuyển sản phụ về đất liền là một thử thách không nhỏ, nhưng trước tình thế nguy kịch, ê-kíp cấp cứu quyết định đưa sản phụ lên xuồng trở về trung tâm, đồng thời thực hiện các can thiệp cấp cứu trên đường đi như truyền dịch, chống co, theo dõi sát tình trạng mẹ - thai nhi.

Đúng 1g30 sáng ngày 6/8, sản phụ được đưa về Trung tâm Y tế an toàn. Ngay sau đó, ca mổ lấy thai khẩn cấp được thực hiện thành công. Một bé gái nặng 2,4kg hồng hào, khóc tốt đã chào đời.

Hiện tại, sức khỏe cả mẹ và bé đều ổn định, đang được theo dõi, chăm sóc hậu sản tại trung tâm.

Cảm xúc vỡ òa khi em bé cùng mẹ vượt giông bão trong đêm đã chào đời khỏe mạnh - ảnh: N.T
Cảm xúc vỡ òa khi em bé cùng mẹ vượt giông bão trong đêm đã chào đời khỏe mạnh - Ảnh: N.T

Bác sĩ Bùi Thanh Tuấn - Phụ trách khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản, trưởng kíp cấp cứu sản phụ - xúc động chia sẻ: “Giữa biển đêm, mưa gió giật cấp, mỗi quyết định đưa ra đều phải tính đến sự an toàn của cả mẹ và con, cũng như của toàn bộ ê-kíp. Nhưng bằng tất cả kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp nhịp nhàng, chúng tôi đã làm được”.

Huyền Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI