PNO - Tôi mồ côi cha, sống cùng ông bà ngoại dưới quê, vì mẹ phải lên TPHCM kiếm tiền nuôi tôi. Lúc đó tôi chẳng biết ba là ai, ba như thế nào. Có lẽ vì xem tôi còn nhỏ chưa biết gì nên người lớn không bao giờ nói với tôi về ba tôi.
Chia sẻ bài viết: |
Thanh Hiền 11-01-2023 13:35:32
Thương ba.
Vì thiếu hiểu biết pháp luật, các mâu thuẫn trong gia đình không được hỗ trợ hòa giải, giải quyết, bà mẹ đã ra tay với chính đứa con trai.
Khi tôi cũng đang dần già đi, bắt đầu… đâm ưa những món ăn dân dã. Giờ nghĩ lại mới biết thương mẹ thì mẹ đã không còn.
Yêu cầu chia tài sản sòng phẳng, rạch ròi, kể cả những món đồ nhỏ nhặt là chuyện bi hài vẫn diễn ra ở chốn pháp đình.
Trong sự ra đi của 2 người phụ nữ, anh đã làm hết sức, nhưng dư luận vẫn vây lấy anh, kết cho anh cái “án” sát thê.
Nhiều năm sau này, nghĩ tới chuyến tắm biển đầu tiên và cũng là lần sau cùng của mẹ, chị luôn hối tiếc.
Bà nội trợ hãy dũng cảm không sợ “cái thằng cân”. Mà nếu lỡ có lên cân thì...
Người già cần có nhiều phương án chăm lo bản thân như: nhờ con, thuê người chăm sóc, vào viện dưỡng lão hoặc tìm người thỏa thuận giám hộ…
Nỗi khổ lớn nhất, có tính sát thương nhất, hơn cả thiếu cơm ăn và áo mặc là nỗi khổ khi quay đi quay lại chỉ thấy có một mình.
Ngày ba mẹ tôi ly hôn, mẹ bồng em gái tôi, dắt tay tôi về nhà ngoại. Nhà cửa khi ấy im lặng như tờ. Cậu ra đón 2 đứa cháu...
Ai cũng khen mẹ chồng chị trẻ đẹp, lúc nào cũng đầy sức sống. Dù là ba chồng chị bệnh, bà vẫn vô tư đi cà phê, khiêu vũ, đi chơi xa...
Với người già, khi sức khỏe xuống dốc, nhiều vấn đề nan giải sẽ đi theo như: cho tài sản các con, lựa người chăm sóc, nơi nương tựa…
Những bữa cơm ngon với tiếng cười nói rộn rã chính là một dạng thức hiện hữu của hạnh phúc gia đình.
Cảm xúc giới tính sẽ tốt giúp ta khám phá bản thân để trưởng thành, sẽ xấu khi khiến ta sa ngã, trở thành nô lệ của những thú vui tầm thường.
Ngôi nhà của bà ở quê những ngày nắng tháng Ba ấm áp, chỉ cần mở cửa sổ, hương hoa bưởi theo gió tỏa vào thơm ngát cả căn buồng.
Hàng xóm thường nhà tôi xin nước giếng về nấu chè xanh, vì nước giếng nhà tôi rất đặc biệt.
Gốc bàng già vĩnh viễn ra đi. Người dân làng tôi làm lễ như tiễn đưa một người thân rời xa nhân thế.
Một bé gái khoảng 3 tuổi, nước mắt ngắn dài, trên má phải bị đỏ, in hình 5 ngón tay. Những ngày sau thì không thấy em bé ấy đến trường nữa...