Bà mẹ vợ quá quắt, nhiều yêu sách

04/09/2019 - 16:30

PNO - Lần nào vợ chồng chúng cãi nhau, bà sui của chị cũng lấy xăng dập lửa. Chiêu đưa tiền để lấy lòng người của chị, hình như đã sai, giờ muốn cứu vãn, cũng không biết cách nào.

Hồi chị đi hỏi vợ cho con trai, bà sui nói: “Nhà có hai mẹ con, chị cho tôi xin cháu ở rể”. Chị dặn con trai, ở nhà vợ phải tận tụy chu đáo như ở nhà, phải hiếu thảo với má vợ, đừng để xảy ra chuyện đáng tiếc.

Con dâu chị trước giờ được mẹ cưng, chẳng biết tề gia nội trợ. Con trai chị đi làm về có má vợ nấu sẵn cơm, dọn phòng giùm. Quần áo sút chỉ đứt nút cũng má vợ khâu giùm. Công việc lu bù nên bà than trách: “Tao hầu hạ vợ chồng mày mệt lắm nghen!”.

Bà sui mắng vốn với chị: “Từ ngày có rể, tui cực như trâu cày”. Chị áy náy không biết nói sao…

Con dâu chị công việc nào cũng chê cực, sếp dốt, đồng nghiệp cà chớn… làm vài ba tháng lại nghỉ, chờ xin việc mới. Con trai chị phải cáng đáng mọi chi phí, làm thêm cả Chủ nhật và buổi tối mới đủ chi tiêu.

Ba me vo qua quat, nhieu yeu sach
Bà sui thường bày tỏ yêu sách với con trai chị, bà cũng không giấu diếm việc thích tặng quà. Ảnh minh hoạ

Bà sui đâu có thấy, cứ than với chị: “Rể người ta mua quà tặng má vợ lia chia, một năm đi du lịch mấy lần”.

Nghe má vợ than đau chỗ này, nhức chỗ kia, thèm cái ghế mát-xa y như của bà hàng xóm, con trai chị hứa tháng sau gom đủ tiền sẽ mua tặng. Tháng đó xui, vợ nó bị té xe, tay chân chỉ trầy xước nhưng tốn mấy triệu sửa xe. Kế đó, con nó nằm viện vì sốt xuất huyết. Vợ nó trách chồng: “Hứa mà không giữ lời”. Bà sui thì méc chị: “Tui lỡ khoe khắp nơi, sắp được rể tặng ghế mát-xa, giờ mất mặt quá trời!”. Chiếc ghế hơn chục triệu. Chị bấm bụng gửi tiền cho con để nó làm vui lòng má vợ.

Cũng vì má vợ lắm yêu sách mà vợ chồng con trai chị lục đục liên miên. Mỗi lần chúng cãi nhau, bà sui không cần biết lý do, nạt con chị: “Mày ở nhà tao, sao dám chửi con gái tao?”.

Có lần, bà quăng đồ đạc con chị ra sân, đuổi đi. Đang đêm, nó lầm lũi xách túi đi kiếm phòng trọ. Chị nghe tin, lòng dạ như lửa đốt. Vài ba hôm, hai mẹ con ở nhà hết tiền xài, liền chở nhau ra nhà trọ tìm con chị.

Vợ nó nói: “Thôi về anh, giận nhiêu đó đủ rồi. Cu Tin nhớ anh, đòi anh đứt ruột kìa!”. Bà sui thì nói: “Má giận thì nói vậy. Phận làm con, tao đuổi cửa trước, bây phải lòn cửa sau vô nhà mới phải, có đâu đi mất tiêu!”. Con trai chị còn thương vợ con, đành nhẫn nhịn quay về. 

Bà sui hay bóng gió với chị: “Nhà cửa ọp ẹp hết rồi!”. Tài sản phần con trai, chị còn giữ đó, giờ bà sui đốc thúc quá, chị đành chia cho con. Chị hy vọng nhà cao cửa rộng rồi, bà sui sẽ nể con chị. Vợ chồng nó từ nay sóng yên gió lặng. 

Dọn vào nhà mới không bao lâu, vợ chồng nó lại cãi nhau vì con chị đi nhậu về muộn. Bà sui đuổi con chị ra khỏi nhà. Con chị tức, trả treo: “Nhà này con cất mà má”. Má vợ nó tỉnh bơ: “Vậy mày đập nhà, lấy gạch mang đi”. Điện thoại cho chị, bà sui hùng hổ: “Chị qua phụ con chị đập nhà. Tui chịu hết nổi với nó. Có má vợ hầu hạ như con ở mà còn cà chớn…”.

Chị muốn lên tăng xông. Lần nào bọn nhỏ cãi nhau, bà sui cũng lấy xăng dập lửa. Chiêu đưa tiền để lấy lòng người của chị, hình như đã sai, giờ muốn cứu vãn, cũng không biết cách nào. 

Thùy Gương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI