Ba cha con mang hung khí đi mai phục, ‘giải cứu’ vợ từ tay cảnh sát

13/07/2018 - 07:05

PNO - Vợ bị bắt sau nhiều năm bị truy nã, Rùa cùng hai con trai của mình mang theo hung khí đến đoạn đường vắng mai phục rồi bất ngờ tấn công cảnh sát để giải cứu cho vợ của mình.

Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị này đã bắt giữ Già Chá Xìa (59 tuổi, trú xã Đoọc Mạy, huyện Kỳ Sơn) sau 5 tháng trốn truy nã về tội Chống người thi hành công vụ.

Trước đó, trung tuần tháng 12/2017, vợ của Xìa là Vừ Y Rùa (53 tuổi) vừa từ Lào trở về nhà thì bị cảnh sát phát hiện và bắt giữ sau 4 năm lẩn trốn lệnh truy nã. Khi hai cảnh sát đang áp tải Rùa bằng xe máy thì bất ngờ bị Xìa cùng hai con trai Già Pá Xồng (35 tuổi) và Già Pá Khù (27 tuổi) dùng dao, hung khí lao ra tấn công ở khu vực đồi vắng.

Ba cha con mang hung khi di mai phuc, ‘giai cuu’ vo tu tay canh sat
Hai cậu con trai của Xìa bị cảnh sát khống chế, bắt giữ khi cố gắng giải cứu cho mẹ.

Lợi dụng lúc cảnh sát đang tìm cách khống chế hai cậu con trai, vợ chồng Xìa vội vã chạy vào rừng rồi tẩu thoát. Một thời gian sau, Rùa hối hận và lo sợ chồng cùng hai con trai sẽ bị ảnh hưởng vì bản thân nên đã đến cơ quan công an đầu thú.

Còn Xìa lại bỏ trốn vào rừng sâu lập lán để ở một mình. Người đàn ông này còn mua sắm thêm vũ khí nóng để phòng thân.

Ba cha con mang hung khi di mai phuc, ‘giai cuu’ vo tu tay canh sat
Sau khi hai con bị bắt, vợ của Xìa đã đến cơ quan công an đầu thú.

Ngày 11/7, khi phát hiện Xìa đang lẩn trốn tại khu vực giáp ranh xã Đoọc Mạy và Na Loi (huyện Kỳ Sơn), công an huyện Kỳ Sơn đã tổ chức vây bắt. Khi bị phát hiện, Xìa hoảng hốt dùng súng ngắn bắn khiến hai cảnh sát bị thương ở tay và lưng để tìm cách tẩu thoát nhưng bất thành.

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ 2 khẩu súng tự chế, 5 viên đạn thể thao và 1 con dao.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI