Ẩn số của chàng

07/06/2013 - 16:20

PNO - PN - Chào chị Hạnh Dung! Chuyện của em kể ra cũng hơi khó tin.

An so cua chang

Em và người yêu của em đều 28 tuổi, yêu nhau từ thuở đại học, đã sống chung ba năm nhưng chưa cưới được vì gia đình em không đồng ý. Sự ngăn trở của gia đình em do định kiến và hiểu lầm nên em hy vọng thời gian sẽ làm cho ba mẹ em hiểu. Dù đã đi quá giới hạn, đang sống chung, nhưng anh ấy cũng rất giữ gìn, mỗi đứa ở một phòng. Thời gian đầu, em cho đó là sự tôn trọng, tự kiềm chế. Ban đêm và ban ngày anh ấy hoàn toàn khác nhau. Ban ngày luôn dịu dàng, yêu thương em hết mực, nhưng ban đêm thì cau có, nổi giận vô cớ và tránh xa em. Anh viện đủ lý do để giải thích sự bất thường đó. Ban đầu anh bảo em ở trọ chung phòng với bạn, đông người nên phải giữ ý. Giờ thì chúng em đang sống riêng ở một căn hộ chung cư nhưng cứ đến tối là anh gây gổ, có khi còn bạo hành em. Nếu anh ấy bị ức chế chuyện gì đó thì không lẽ ức chế suốt bấy nhiêu năm sao? Hay do tụi em chưa cưới nhau nên anh ấy phải như vậy? Thật ra tụi em cũng có thể tự tổ chức cưới được, nhưng trước tình trạng này, em không biết phải tính sao. Chị cho em một lời khuyên…

Mai Thảo (TP.HCM)

Em Mai Thảo mến,

Trường hợp của em là một trường hợp lạ. Thường những người trẻ đến với với nhau, sống thử, sống chung là do tình cảm, cụ thể là sức hấp dẫn của tình dục, mong muốn chiếm hữu nhau. Nhưng, em và bạn trai sống chung đã ba năm, trừ việc đi quá giới hạn lúc ban đầu xa lơ xa lắc, giờ bạn em lại rất giữ gìn, thậm chí căng thẳng như thế, thì rõ ràng là có vấn đề lớn nào đó đang bị giấu kín, cần tìm hiểu kỹ trước khi quyết định chính thức kết hôn, em ạ.

Có thể, người ta vẫn yêu em, không muốn mất em, hoặc đơn giản là người ta muốn có người cơm nước, giặt giũ, hầu hạ…, nhưng người ta không thể gần gũi em, không thể tiếp tục quan hệ tình dục với em. Lý do có thể không dễ nói ra vì nói ra là mất em (Ví dụ: trở ngại về giới tính mới phát hiện ra, hoặc cố giấu giới tính thật của mình), lý do về sức khỏe (trục trặc khả năng đàn ông, hoặc mắc bệnh…). Lý do tâm lý “chưa cưới nên phải giữ gìn” là lý do yếu nhất, xếp sau cùng, vì thực tế là hai em đang sống với nhau. Sự thật phải che giấu này làm anh ta khó chịu, căng thẳng mỗi khi em lại gần. Anh ta giấu rất kỹ, nhưng việc sống chung khiến em ngày càng tiếp cận điều bí mật đó gần hơn, dẫn đến thái độ cau có, cãi vã, xô xát của anh ta. Có thể đây là một bất hạnh của anh ta, nhưng không có nghĩa là em phải chia sẻ bất hạnh đó.

Dù vì bất kỳ lý do gì, việc sống chung với một con người như vậy là không nên tiếp tục. Anh ta có quá nhiều điều che giấu, một khi bị bộc lộ bất ngờ, khó biết trước được anh ta sẽ phản ứng thế nào. Em nên nghiêm túc suy nghĩ việc chấm dứt cuộc sống này, chia tay cách nào là tùy hoàn cảnh thực tế của hai người, nhưng em phải cân nhắc thận trọng. Chúc em bình tĩnh vượt qua hoàn cảnh trớ trêu này.

Hạnh Dung
(hanhdung@baophunu.org.vn)

Tư vấn trực tiếp tại tòa soạn vào thứ Hai, Tư, Sáu (sáng: từ 8g -11g30; chiều: từ 13g30 - 16g30)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI