22 năm làm con nhà người vì sai lầm của bệnh viện

14/06/2017 - 06:44

PNO - Một bé gái người Áo vô tình bị trao sai bố mẹ sai ngay từ khi vừa sinh. Phải đến lúc trưởng thành, đứa bé mới biết về gốc gác của mình.

Doris Grunwald, sinh ngày 31/10/1990, mất đến 22 năm và trải qua đợt xét nghiệm máu để biết rằng mình không có quan hệ ruột thịt với cặp vợ chồng mà cô vẫn gọi là cha mẹ.

Hôm 12/6, Tòa án vừa ra phán quyết hình sự về vụ việc xảy ra tại bệnh viện Đại học Graz - nơi người người mẹ ruột của cô trải qua ca sinh mổ và lạc mất đứa con trong vòng chưa đầy 20 tiếng.

22 nam lam con nha nguoi vi sai lam cua benh vien
Bệnh viện đại học Graz phải bồi thường cho mỗi nạn nhân 26.000 euro.

Theo phán quyết, đó là "sơ suất bất cẩn" từ phía bệnh viện; đồng thời buộc họ phải bồi thường thiệt hại hơn 90.000 euro cho Doris cùng cha mẹ nuôi của cô, bà Evelin và ông Josef.

Doris kể lại rằng toàn bộ cơ thể cô đã run lên, tựa hồ như mặt đất dưới chân đột ngột biến mất khi biết được sự thật.

Bà Evelin nói: "Tất nhiên, đó là một cú sốc lớn đối với tôi và con gái. Nhưng ngay từ đầu chúng tôi biết rằng không gì có thể chia tách chúng tôi. Doris là điều tuyệt nhất từng dến với tôi”.

22 nam lam con nha nguoi vi sai lam cua benh vien
Sau một cuộc thử máu, Doris phát hiện ra mình không phải là con ruột của cha mẹ.

Doris vẫn không biết cha mẹ đẻ của mình là ai, mặc dù cô đã nhờ đến sự giúp đỡ từ mạng truyền thông xã hội,.

Cuộc kiểm tra ADN giúp cô tìm mẹ thu hút 200 phụ nữ tham gia, nhưng không ai là mẹ ruột của cô.

22 nam lam con nha nguoi vi sai lam cua benh vien
Bà Evelin cho rằng nguyên tắc "bảo vệ danh tính bệnh nhân" của bệnh viện khiến mọi việc trở nên khó khăn.

Mặt khác, bà Evelin cũng đang tìm kiếm đứa con ruột thất lạc. Bà nói: “Tuy cơ hội tìm ra con tôi rất cao vì vào thời điểm đó chỉ có vài đứa trẻ sinh non, một số là sinh đôi hoặc sinh ba”.

"Nhưng bệnh viện lại từ chối tiết lộ thông tin do quy định 'bảo vệ cuộc sống riêng tư’ của gia đình bệnh nhân”.

Doris sống ở Graz, nơi có 300.000 cư dân. Hiện cô vẫn chưa từ bỏ hy vọng tìm ra cha mẹ ruột, nhưng cô cho biết rằng “Evelin và Josef vẫn luôn là bậc cha mẹ tuyệt vời nhất”.

22 nam lam con nha nguoi vi sai lam cua benh vien
Tòa án gặp rắc rối về việc chứng minh rằng bệnh viện đã đưa nhầm con cho gia đình nguyên đơn.

Cơ quan y tế địa phương cho biết họ có kế hoạch kháng cáo phán quyết này, vì tòa án không chứng minh được việc các em bé bị nhầm lẫn tại bệnh viện, chứ không phải ở nơi khác.

Tấn Vĩ (Theo The Sun)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI