15 năm gìn giữ vỏ bọc hôn nhân

08/08/2025 - 06:00

PNO - Diễm nằm dài chẳng muốn làm gì cả, sau 15 năm gồng gánh, giữ vỏ bọc hôn nhân, bây giờ cô chính thức... sập nguồn.

Căn phòng thiếu ánh sáng là nơi trú ẩn trong ngày tháng đau buồn ( Ảnh minh họa : Freepik)
Căn phòng thiếu ánh sáng là nơi trú ẩn trong ngày tháng đau buồn ( Ảnh minh họa : Freepik)

Sau ly hôn, Diễm sống một mình trong căn hộ chung cư tầng 18. Cô hạn chế tiếp xúc với thế giới bên ngoài, gần như không ra khỏi nhà, không trả lời tin nhắn của bạn bè, không nghe điện thoại người thân. Ngay cả ánh sáng trong căn hộ cũng trở thành điều hiếm hoi. Cô thường ngồi lặng trong bóng tối, mặc cho ngày tháng trôi qua.

Diễm chẳng muốn làm gì cả, sau 15 năm gồng gánh, giữ vỏ bọc hôn nhân, bây giờ, Diễm chính thức “sập nguồn”. Dù muốn hay không, Diễm cũng không tránh khỏi cảm giác tự trách mình khi sai lầm trong cách xây dựng mối quan hệ vốn dĩ luôn cần sự gắn kết và đồng hành từ những điều nhỏ bé.

Bạn bè của Diễm khi nghe câu chuyện hẳn sẽ dễ dàng đồng cảm, đưa ra lời khuyên mong Diễm hãy nhanh chóng thoát ra nghịch cảnh. Mọi người sẽ an ủi Diễm rằng làm đàn bà ai cũng muốn làm phái yếu, nhưng do hoàn cảnh mới buộc phải đóng vai nữ chính tháo vát, kiên cường. Thế nhưng, chỉ mình Diễm hiểu. Tất cả thất bại, biến cố hôm nay không xuất phát từ điều kiện, hoàn cảnh, mà là sự lựa chọn ngay từ đầu của một mình Diễm.

Sau khi tốt nghiệp ra trường, rồi sau này, khi chọn đối tượng kết hôn là anh - một kỹ sư tài giỏi nhưng làm trong môi trường công sở lương bổng hạn chế, Diễm chưa bao giờ từ bỏ tham vọng.

Diễm luôn hình dung về một gia đình toàn vẹn được gói trong tấm áo đầy đủ, giàu sang. Với chuyên môn được đào tạo, sự nhạy bén, ưu điểm ngoại hình và các mối quan hệ xã hội rộng rãi, Diễm không làm thuê mà sớm mở doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.

Sự nghiệp thuận lợi, từ đôi bàn tay trắng, Diễm sắm xe, mua ngôi nhà đầu tiên. Sau đó mua thêm đất, ngôi nhà thứ 2, thứ 3… Càng thành công, Diễm càng chìm đắm, lăn lộn vào giấc mơ kiếm tiền. 2 đứa con Diễm phó thác cho chồng, ông bà nội và các vú em chăm sóc.

Mỗi lần công ty thắng một hợp đồng lớn, cô lại mở rộng quy mô, mua thêm tài sản, đầu tư vào những dự án lớn.

Chồng Diễm có lối sống điềm đạm và giản dị. Anh từng nhiều lần nhắc khéo vợ về việc vợ chồng cần dành thời gian cho nhau và cho con. Thế nhưng Diễm gạt đi, cô cho rằng điều đó chưa cần thiết. Phương châm của cô là khi mọi thứ đủ đầy, tài chính đảm bảo thì tình cảm sẽ tự đến. Cô đã ngộ nhận về hạnh phúc khi tạo vỏ bọc hôn nhân bằng sự thành công tài chính.

Khoảng năm 2019, Diễm chuyển hướng kinh doanh từ xây dựng sang nội thất, ẩm thực và bất động sản nhưng dù ở mảng nào, cô cũng thất bại, lao dốc.

Thời điểm thua lỗ, gánh nợ, đồng thời với việc bán nhà, bán xe, Diễm đề nghị chồng mở lời với nhà nội giúp cô một ít tiền để vượt qua giai đoạn sóng gió nhưng đáp lại là sự im lặng, thờ ơ, là tâm thế chỉ muốn nhẹ nhõm, an toàn.

Diễm tỉnh ngộ. Hóa ra bao năm qua, cô lăn lộn, vun vén cho gia đình nhưng ở đó mọi người chỉ sống cạnh nhau chứ không đồng hành cùng nhau. Tình thân bị chính Diễm thay thế bằng lợi ích, sự ràng buộc tiền bạc. Cuộc hôn nhân giữa cô và chồng không có sự sẻ chia, mà chỉ là một sự gắn kết lỏng lẻo, trống rỗng.

Diễm nhớ lại ánh mắt mong ngóng của 2 con khi chờ mẹ về. Nhớ những câu nói từ chồng về một mái nhà ấm áp, nhưng vì bận rộn mà cô đã bỏ ngoài tai.

Hôn nhân không cần vỏ bọc, hôn nhân cần những đồng hành nhỏ bé ( Ảnh minh họa : Freepik)
Hôn nhân không cần vỏ bọc, hôn nhân cần những đồng hành nhỏ bé (ảnh minh họa : Freepik)

Khi tất cả đã tiêu tán, tài sản chẳng còn, con cái sau ly hôn cũng chọn ở với cha, Diễm rã rời nhận ra bài học về giá trị lớn lao thường bắt đầu từ những điều đơn giản. Gia đình không cần một vỏ bọc hào nhoáng mà cần điều bình dị, gắn bó nhỏ bé thường ngày. Đó là bữa cơm có mặt đầy đủ thành viên, là cái nắm tay nhau băng qua đường trong nắng sớm, là ánh mắt cảm thông, là tiếng cười, tiếng khóc của con trẻ,…

Sau nửa năm chọn cuộc sống lặng lẽ, Diễm đã dần tìm lại được sự bình yên. Diễm không thiền hay đọc sách chữa lành, cô chọn sửa đổi bản thân bằng những thói quen như mở cửa sổ đón ánh sáng vào nhà, gọi điện cho các con hỏi tình hình học tập, sinh hoạt vào mỗi tối, dọn dẹp lại căn hộ, nấu một bữa ăn đúng vị dù chỉ một mình…

Với Diễm, nhận ra bài học sau khi thất bại, đổ vỡ, đôi khi cũng là một bắt đầu.

Đông Sang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI