103 tín đồ một giáo phái ở Kenya nhịn đói đến chết để… lên thiên đàng

28/04/2023 - 22:17

PNO - Ít nhất 103 tín đồ của một giáo phái được cho là đã chết đói với hy vọng được lên thiên đàng, những người khác được tìm thấy trong tình trạng tiều tụy, suy kiệt.

Theo hãng tin Reuters, một nhà truyền giáo Kenya đã bị bắt vào ngày 27/4 với cáo buộc “giết người hàng loạt” trong một vụ điều tra giáo phái tại khu rừng Shakahola.  Bộ trưởng Nội vụ Kenya, ông Kithure Kindiki cho biết các nhà chức trách đang tiến hành điều tra hàng loạt cái chết liên quan đến một giáo phái trong khu vực và nhà truyền giáo Ezekiel Odero đã bị bắt.  Trong trang phục áo choàng trắng và mang theo cuốn sách dày màu đen, mục sư từ chối trả lời các câu hỏi của phóng viên khi đang bị cảnh sát áp giải. Nhà truyền giáo Odero đang đối mặt với các cáo buộc hình sự liên quan đến những cái chết hàng loạt của những người tham gia giáo phái.  Các quan chức đã giải cứu được rất nhiều người đang học theo giáo phái trong trung tâm Cầu nguyện Sự sống Mới của Odero tại thị trấn nhỏ phía Đông Nam Mavueni.  Thị trấn Mavueni nằm cách khu rừng Shakahola khoảng 66 km. Đây là nơi mà thủ lĩnh giáo phái Giáo hội Quốc tế Tin lành tự xưng Paul Mackenzie bị buộc tội ra lệnh cho các tín đồ của mình nhịn đói đến chết để được lên thiên đường. Ông đã tuyên truyền cho những tín đồ tham gia rằng ngày tận thế giới rơi vào ngày 15/4 và những ai nhịn đói đến khi chết đi sẽ là những người đầu tiên được lên thiên đường. Mackenzie đã bị cảnh sát giam giữ từ ngày 14/4. Tuy nhiên, chưa có cáo buộc nào được công bố.
Theo hãng tin Reuters, một nhà truyền giáo Kenya đã bị bắt vào ngày 27/4 với cáo buộc “giết người hàng loạt”. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Kenya, ông Kithure Kindiki, cho biết các nhà chức trách đang điều tra hàng loạt cái chết liên quan đến một giáo phái trong khu vực và nhà truyền giáo Ezekiel Odero đã bị bắt. Ezeki Odero đã tuyên truyền cho các tín đồ rằng ngày tận thế giới rơi vào ngày 15/4 và những ai nhịn đói đến khi chết sẽ là những người đầu tiên được lên thiên đường. 
Cho đến hiện tại, Số người thiệt mạng vì theo giáo phái “nhịn ăn đến chết” tại Kenya đã lên tới 103 nạn nhân.
Cho đến hiện tại, đã có 103 nạn nhân theo giáo phái “nhịn ăn đến chết” tại Kenya thiệt mạng.
Các thành viên của Hội chữ thập đỏ Kenya chăm sóc cho một thành viên tiều tụy của một giáo phái Thiên chúa giáo tên là Nhà thờ quốc tế tin tốt lành, mà các thành viên tin rằng họ sẽ lên thiên đàng nếu họ chết đói, trong khu rừng Shakahola thuộc hạt Kilifi, Kenya, ngày 23 tháng 4 , 2023. REUTERS/Stringer
Trong khu rừng Shakahola thuộc hạt Kilifi, Kenya, các thành viên của Hội Chữ thập đỏ Kenya chăm sóc cho 1 tín đồ đang suy kiệt vì nhịn đói.
Các chuyên gia pháp y và thám tử điều tra án mạng khiêng thi thể của những người bị tình nghi là thành viên giáo phái sau khi hài cốt của họ được khai quật từ ngôi mộ của họ ở rừng Shakahola, ngày 22 tháng 4. Hơn một trăm tín đồ được biết là đã chết. Các nhà chức trách đã tìm thấy 95 thi thể từ những ngôi mộ nông kể từ thứ Sáu, trong khi 8 thành viên giáo phái được tìm thấy còn sống nhưng sau đó đã chết. REUTERS/Stringer
Các chuyên gia pháp y và cảnh sát điều tra khai quật ngôi mộ của những người được cho là thành viên giáo phái ở rừng Shakahola. Được biết, hơn 100 tín đồ đã chết. Các nhà chức trách tìm thấy 95 thi thể từ những ngôi mộ nông, trong khi 8 nạn nhân được tìm thấy còn sống nhưng sau đó cũng đã chết. 
Naomi Kahindi, người đã mất em gái và các con, để tang tại nhà xác bệnh viện quận Malindi, ngày 26 tháng 4. Những cái chết này là một trong những thảm kịch tồi tệ nhất liên quan đến giáo phái trong lịch sử gần đây và con số thiệt hại dự kiến ​​sẽ còn tăng thêm, với người Kenya Hội Chữ thập đỏ cho biết hơn 300 người đã được báo cáo là mất tích. REUTERS/Monicah Mwangi
Tại nhà xác bệnh viện quận Malindi, Naomi Kahindi đau đớn bật khóc khi cô đã mất em gái và các con. 
Thân nhân của những tín đồ của giáo phái ngồi bên ngoài nhà xác của bệnh viện quận Malindi, ngày 26 tháng 4. Tại nhà xác của bệnh viện Malindi, hàng chục người đang tìm kiếm tin tức về những người thân mà họ sợ nằm trong số những người đã chết. REUTERS/Monicah Mwangi
Thân nhân của các tín đồ ngồi bên ngoài nhà xác của bệnh viện quận Malindi. Tại nhà xác của bệnh viện Malindi, hàng chục người đang tìm kiếm tin tức về người thân của mình, họ lo sợ rằng người thân đã chết.
Các sĩ quan cảnh sát và dân thường Kenya giải cứu một thành viên tiều tụy của giáo phái trong rừng Shakahola, ngày 24 tháng 4. REUTERS/Stringer
Các sĩ quan cảnh sát và dân thường Kenya giải cứu 1 thành viên của giáo phái trong rừng Shakahola.
Shamim Kadzo Vidzo 26 tuổi, một người sống sót của Nhà thờ Good News International, ngồi trong một phòng tại bệnh viện tiểu khu Malindi, ngày 26 tháng 4. REUTERS/Monicah Mwangi
Shamim Kadzo Vidzo 26 tuổi, một người sống sót đang được điều trị tại bệnh viện tiểu khu Malindi.
Một công nhân nhận thi thể của những người theo giáo phái được khai quật tại nhà xác bệnh viện quận Malindi, ngày 26 tháng 4. Hội Chữ thập đỏ đã quyên góp một thùng chứa lạnh trên một chiếc xe tải để giúp bảo quản một số thi thể vì nhà xác hiện đã quá đầy. REUTERS/Monicah Mwangi
Các nhân viên y tế tại nhà xác bệnh viện quận Malindi nhận thi thể của những người theo giáo phái được khai quật. Nhà xác đã đầy, vì vậy, Hội Chữ thập đỏ Kenya đã bảo quản thi thể trong 1 chiếc thùng lạnh trên xe tải.
Một người sống sót dùng bữa bên trong phòng bệnh tại bệnh viện quận Malindi, ngày 26 tháng 4. REUTERS/Monicah Mwangi
Một người sống sót may mắn được tìm thấy, cô đang dùng bữa bên trong phòng bệnh tại bệnh viện quận Malindi.
  Thế giới   Việc kinh doanh   thị trường   Breakingview   Công nghệ   điều tra   Cách sống       đồ họa Tìm kiếm Reuters NHỮNG BỨC ẢNH | THỨ NĂM 27 THÁNG TƯ, 2023 | 4:28 CHIỀU EDT Những người sống sót tiều tụy, những ngôi mộ nông, những gia đình đau buồn: hậu quả của nạn đói ở Kenya Reuters / Thứ Hai, ngày 24 tháng 4 năm 2023 Những chiếc túi đựng xác được xếp trong rừng Shakahola, ngày 22 tháng 4. Lãnh đạo giáo phái Paul Mackenzie đã bị cảnh sát giam giữ từ ngày 14 tháng 4, cùng với 14 thành viên giáo phái khác. Truyền thông Kenya đã đưa tin rằng anh ta đang từ chối thức ăn và nước uống. Stephen Mwiti, người có vợ và 6 người con gia nhập giáo phái và được cho là đã chết, cho biết: “Ông ấy bảo họ phải nhịn đói trước ngày tận thế vào ngày 15/4, nói rằng ông ấy sẽ là người cuối cùng và sẽ khóa cửa lại”. REUTERS/Stringer
 Những chiếc túi đựng xác được xếp trong rừng Shakahola. Vụ việc gây chấn động cả Kenya.
Herbell Farasi và anh rể Mwachai Dzombo cầm ảnh của vợ mình là Judith Farasi, một tín đồ của Nhà thờ Good News International, bên ngoài nhà xác bệnh viện quận Malindi, ngày 26 tháng 4. REUTERS/Monicah Mwangi
Ông Herbell Farasi và anh rể là Mwachai Dzombo cầm ảnh của vợ mình - những người được cho là đã chết vì nhịn đói.
Các tình nguyện viên hỗ trợ các chuyên gia pháp y và thám tử điều tra án mạng của Cục Điều tra Hình sự (DCI) trong khu rừng Shakahola, ngày 25 tháng 4. REUTERS/Joseph OkangaCác công nhân tiếp nhận thi thể được khai quật của những người theo giáo phái tại nhà xác bệnh viện quận Malindi, ngày 26 tháng 4. Nhà xác đã nhanh chóng chật kín kể từ khi chính quyền bắt đầu đào hài cốt của con người vào thứ Sáu từ những ngôi mộ nông được phát hiện trong khu vực rộng 800 mẫu Anh của rừng Shakahola. REUTERS/Monicah Mwangi
Các tình nguyện viên hỗ trợ các chuyên gia pháp y và cảnh sát điều tra án mạng của Cục Điều tra Hình sự (DCI) trong khu rừng Shakahola. 
Steven Mwiti cầm bức ảnh của người vợ quá cố Joan Bahati. Mwiti quá quẫn trí nên không thể nhận dạng thi thể của vợ và 6 đứa con trong số xác của hàng chục thành viên giáo phái. Các con tôi đã mất rồi. Những đứa trẻ đã được giải cứu. Tôi đã đi tìm và không thấy các con của mình, Mwiti nói trong khi vẫy tấm ảnh của vợ và 4 đứa con. Anh ấy đã mang theo bức ảnh tai chó, phai màu trong một chiếc túi nhựa trong khoảng sáu tháng qua khi anh ấy tìm kiếm những đứa trẻ của mình. REUTERS/Monicah Mwangi
Steven Mwiti cầm bức ảnh của người vợ quá cố Joan Bahati. Mwiti được cho là đã quẫn trí nên không thể nhận dạng thi thể của vợ và 6 đứa con trong số xác của hàng chục thành viên giáo phái. "Các con tôi đã mất rồi. Tôi đã đi tìm và không thấy các con của mình" - Mwiti nói trong khi đưa tấm ảnh của vợ và 4 đứa con.
Người thân của những người theo giáo phái tập trung bên ngoài nhà xác bệnh viện quận Malindi, ngày 27 tháng 4. REUTERS/Monicah Mwangi
Người thân của những người theo giáo phái tập trung bên ngoài nhà xác bệnh viện quận Malindi chờ nhận dạng thi thể.
Naomi Kahindi khóc thương bên ngoài nhà xác bệnh viện tiểu khu Malindi, ngày 26 tháng 4. Kahindi cho biết cảnh sát đã xác nhận với cô rằng chị gái 45 tuổi của cô, cùng với 5 đứa con của chị gái cô và một trong những đứa cháu của cô, nằm trong số những người thiệt mạng. REUTERS/Monicah Mwangi
Naomi Kahindi khóc thương bên ngoài nhà xác bệnh viện tiểu khu Malindi. Cảnh sát đã xác nhận với cô rằng, chị gái của cô và 5 đứa cháu nằm trong số những người thiệt mạng.
Các sĩ quan cảnh sát và dân thường Kenya giải cứu một đứa trẻ tiều tụy trong rừng Shakahola, ngày 24 tháng Tư .
Các sĩ quan cảnh sát và dân thường Kenya giải cứu 1 đứa trẻ tiều tụy trong rừng Shakahola.
Tổng thống Kenya William Ruto cam kết sẽ triển khai các biện pháp chống lại những giáo phái lợi dụng tôn giáo. Tổng thống William Ruto đã yêu cầu các cơ quan có trách nhiệm vào cuộc làm rõ tận gốc rễ hoạt động của các tôn giáo và những người muốn lợi dụng tôn giáo để phát triển một hệ tư tưởng mờ ám và không thể chấp nhận được.
Tổng thống Kenya William Ruto cam kết sẽ triển khai các biện pháp chống lại các giáo phái lợi dụng tôn giáo. Ông yêu cầu các cơ quan có trách nhiệm vào cuộc làm rõ tận gốc rễ hoạt động của các tôn giáo và những người lợi dụng tôn giáo để phát triển một hệ tư tưởng mờ ám, không thể chấp nhận được.

Thảo Nguyễn (theo Reuters)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI