Vườn thú miễn phí vé trọn đời, quyên góp tiền giúp bé gái điều trị ung thư

25/07/2025 - 10:24

PNO - Một vườn thú ở Đông Trung Quốc đã hoàn tiền vé năm và quyên toàn bộ tiền từ giếng điều ước. để hỗ trợ bé gái 2 tuổi mắc ung thư, khiến nhiều người xúc động.

Người mẹ cho biết họ đã nhận được sự hỗ trợ từ nhiều cá nhân tốt bụng kể từ khi Xiaoran bị bệnh, nhưng gia đình đặc biệt biết ơn sở thú vì đã truyền hy vọng cho con họ. Ảnh: douyin
Người mẹ cho biết họ đã nhận được sự hỗ trợ từ nhiều cá nhân tốt bụng kể từ khi bé Xiaoran bị bệnh, nhưng gia đình đặc biệt biết ơn sở thú vì đã truyền hy vọng cho con họ. Ảnh: douyin

Bé Xiaoran, 2 tuổi, sống tại tỉnh Giang Tô, là khách quen của Công viên Safari Rừng Nantong - nơi em đã đến thăm 5 lần chỉ trong vòng hai tháng.

Với diện tích hơn 2 km² và gần 20.000 loài động vật hoang dã, vé vào cửa dành cho người lớn tại đây có giá 180 tệ (khoảng 25 USD), trong khi vé năm của Xiaoran có giá 588 tệ (80 USD), cho phép vào không giới hạn.

Giữa tháng 6, Xiaoran được chẩn đoán mắc một dạng ung thư cơ hiếm gặp ở trẻ em, nguy cơ tái phát cao. Mẹ của bé - chị Huang - chia sẻ rằng chi phí điều trị đã trở thành gánh nặng tài chính lớn với gia đình.

Trong lúc khó khăn, chị Huang đã liên hệ với vườn thú để xin hoàn tiền vé năm. Phía công viên không chỉ nhanh chóng đồng ý hoàn phí, mà còn cho phép bé tiếp tục sử dụng quyền lợi của vé năm, đồng thời gửi lời mời Xiaoran trở lại tham quan miễn phí sau khi hồi phục với đặc quyền mới là ''vé trọn đời''.

Không dừng lại ở đó, nhân viên vườn thú đã thu gom toàn bộ tiền xu từ giếng điều ước, quyên góp 12.083 nhân dân tệ (gần 1.700 USD) cùng với 50.000 nhân dân tệ tiền mặt hỗ trợ gia đình. Theo ông Ren Shuanglu – Giám đốc trung tâm điều hành vườn thú – việc thu gom và kiểm đếm số tiền xu này mất hơn 20 giờ làm việc.

Ông Ren cho biết hàng năm, số tiền trong giếng điều ước thường được gửi cho Hội Chữ Thập Đỏ. Dù ở Trung Quốc, lấy tiền từ giếng điều ước bị xem là hành động ''lấy trộm điều ước của người khác'', nhưng nếu dùng với mục đích thiện nguyện, hành động này được tin rằng sẽ mang lại may mắn.

Gia đình Xiaoran rất xúc động trước nghĩa cử cao đẹp của vườn thú. ''Chúng tôi đã nhận được nhiều sự giúp đỡ từ những người tốt bụng, nhưng đặc biệt biết ơn vườn thú vì đã mang lại hy vọng cho con gái tôi" - chị Huang chia sẻ.

Ngày 11/7, một số nhân viên đã đến tận nhà bé Xiaoran, mang theo các món quà là thú bông và trao tận tay khoản quyên góp. Câu chuyện lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, thu hút hơn 9 triệu lượt xem.

Một người dùng bày tỏ: ''Cảm ơn vườn thú đã biến những điều ước thành hiện thực bằng sự tử tế''. Người khác xúc động chia sẻ: ''Cuộc sống thật mong manh. Hãy trân trọng mỗi ngày, và cầu chúc mọi đứa trẻ đang chiến đấu với bệnh tật đều được ban phước lành".

Thu Vân (theo SCMP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI