 |
Hình ảnh chị Hồng Nam Kinh khi hóa trang |
Một người đàn ông giả gái với tên gọi Hồng Tỷ hẹn hò với gần 1.691 chàng trai trong 3 năm vừa bị cảnh sát ở Trung Quốc bắt vì hành vi quay lén, tung hình ảnh, clip quan hệ thân mật lên mạng xã hội để bán /tống tiền.
Sau khi vụ việc rộ lên, cảnh sát đính chính: người đàn ông này tên Jiao, 38 tuổi chứ không phải ông chú 60 tuổi như thông tin lan truyền trên mạng. Cảnh sát cũng chưa xác nhận con số 1.691 bạn tình của Hồng Tỷ, chỉ công nhận “nhiều người đàn ông”.
Khi được hỏi về động cơ, chị Hồng Nam Kinh cho biết do có hoàn cảnh cô đơn, cần người tâm sự, chia sẻ.
Dư luận không cần quan tâm vì sao chị Hồng lại làm như vậy hay bị tuyên tội danh gì. Dư luận chủ yếu soi trong bảng ảnh với hàng trăm chàng trai đăng đàn bất đắc dĩ xem có cha, chồng, bạn trai, con trai, sếp, thầy giáo, học trò hay thần tượng... của mình không. Có chàng đến nơi hẹn (được cho là căn trọ của chị Hồng) và vội vã ra về vì “hàng không khớp với quảng cáo”, có người vui vẻ gỡ giày vớ, phụ tùng để “giao ban”, có người trở lại xuyên mùa xuân - hạ - thu - đông (mùa được thể hiện qua trang phục).
Dự đoán tới đây, chắc sẽ có nhiều hình ảnh, nhiều clip nữa sẽ được khai quật. Không biết quý ông nào sắp bị lên sóng, cuộc tình nào sắp bị điểm danh. Mà ngẫm kỹ, cần gì là chuyện ở nước ngoài, trong nước mình vẫn có những “Hồng Tỷ" nhiều phiên bản đang ngày đêm ra sức chiêu dụ các chàng. Niềm tự hào “ăn vụng giỏi chùi mép” ở quý ông bị lung lay hơn bao giờ hết.
 |
Hình ảnh nhạy cảm của rất nhiều bạn tình bị chị Hồng Nam Kinh quay lén và tung lên mạng - Ảnh cắt từ clip |
Trong khi các ông đang “ngồi trên đống lửa”, các cô vợ, cô bồ cũng nhấp nhổm không yên, kể cả phụ nữ Việt. Nhiều cô còn táy máy điện thoại của chồng, người yêu xem bộ sưu tập có giấu ảnh "em Hồng" nào hay không. Ông nào mới đi du lịch về chắc chắn bị tra hạch nhiều hơn. Ông nào mới đây tự nhiên phát tâm đi từ thiện, cầm lủng lẳng túi quà ra khỏi nhà càng bị tình nghi. Liệu chị Hồng Nam Kinh có “nhượng quyền thương hiệu” sang Việt Nam theo cái cách nói không với “ăn bánh trả tiền”, đổi lại là yêu cầu các anh phải xuất trình túi quà khi gõ cửa phòng (quà là những đồ gia dụng đơn giản như dầu ăn, nước tương, bột giặt, giấy vệ sinh... đều được).
Làm sao để cặp đôi, các gia đình phòng tránh được bi kịch “ăn vụng bị trình làng” gây tổn thương khôn lường kiểu chị Hồng Nam Kinh? Một thiết bị dò camera quay lén, khéo che chắn những chỗ nhạy cảm, hay chống chế "người giống người" có cứu nguy được không?
Một điều chắc chắn là: dù chuyện bí mật thì ít nhất cũng có 2 người biết. Bạn không nói ra, cũng không chắc chôn sâu giấu kín được sự thật ấy. Điều này còn tùy thuộc vào người còn lại và ngoại cảnh, nếu họ có ý đồ từ đầu hoặc họ phản công thì vận mệnh bạn phó mặc rủi may. Cách duy nhất để người khác không biết là mình không làm. Khi các quý ông ăn vụng hồi hộp, hoang mang, sợ lộ diện thì những quý ông không làm gì xấu có thể ngồi rung đùi xem ti vi.
Chuyện này đưa ra thông điệp cảnh báo chung về nguy cơ của các mối quan hệ ảo từ mạng xã hội. Chúng ta nên tìm hiểu kỹ đối tượng, cẩn trọng với những lời nói đường mật. Không phải tất cả mối quan hệ từ mạng xã hội đều ẩn chứa nguy cơ lừa đảo, nhưng mỗi người nhất thiết phải trang bị dàn lọc. Đó là những kiến thức, kỹ năng về giới tính, an toàn tình dục, tư duy phản biện, kỹ năng kết nối nhờ hỗ trợ khi gặp bất trắc...
Dù bạn đã kết hôn hay mới yêu thì sự chân thành, lòng tin dành cho nhau là yếu tố cốt lõi vun đắp mối quan hệ. Từ vụ này, hãy đặt ra câu hỏi vì sao Hồng Tỷ đắt bạn tình đến vậy? Có phải chỉ vì “chị ấy” miễn phí? Không thể phủ nhận lực hấp dẫn những cuộc hẹn lãng mạn và cảm giác lạ lẫm, vui tươi, không ràng buộc. Các bà vợ đừng cậy vào “tờ giấy chứng nhận là vợ” mà trói chồng vào khuôn phép. Người sở hữu mối quan hệ cặp đôi phải không ngừng hoàn thiện mình, tăng sức hút của bản thân để nâng cao chỉ số cạnh tranh...
Về mặt xã hội, việc rò rỉ hình ảnh nhạy cảm của cá nhân, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy là vi phạm pháp luật và độc hại cho môi trường xã hội. Các nền tảng mạng xã hội cần quản lý, kiểm soát chặt chẽ nội dung, hình ảnh và pháp luật cần có chế tài mạnh mẽ để răn đe, ngăn ngừa.
Tô Diệu Hiền