Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đã ra đi trong năm qua, để lại trong lòng khán giả nhiều sự tiếc thương.
Có những cuộc gặp đã làm thay đổi hẳn cuộc đời một ai đó. Mối duyên giữa nhạc sĩ Lam Phương và ca sĩ Hoạ Mi là như thế.
Trong triển lãm này có sự góp mặt của hai tác giả đến từ Việt Nam, với những tác phẩm khá ấn tượng.
Cùng với kế hoạch bắn pháo hoa mừng năm mới 2021, Lễ hội Đường sách Tết Tân Sửu cũng được UBND TPHCM lên lịch tổ chức.
Ông là một trong những tác giả tân nhạc nổi tiếng của nền âm nhạc Việt Nam.
"Belle Époque" từng vượt qua Mùi đu đủ xanh (Việt Nam), Bá vương biệt cơ (Trung Quốc) và Hỷ yến (Đài Loan) để giành giải Oscar 1994
“Midnight Diner” ("Quán ăn đêm", tên gốc: “Shinya Shokudo”) là bộ phim tôn vinh những khoảnh khắc giản đơn mà lấp lánh của cuộc sống.
Sau khi bị phản ứng vì để tác phẩm hư hại, ban tổ chức “Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2020” rút kinh nghiệm khi đưa tranh vào TPHCM triển lãm.
Học khó, thời gian lâu dài, ít cơ hội biểu diễn, thu nhập thấp… là những khó khăn hiện hữu đối với bất cứ ai muốn theo đuổi bộ môn ca trù.
Nếu không trở thành đường sách thì có lẽ sẽ không nhiều người biết đến con đường Nguyễn Văn Bình.
Hiện, ông đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, TPHCM.
Với "Thương nhớ hoàng lan", Trần Thùy Mai đã cất lên tiếng nói của những người phụ nữ vốn vẫn được coi là yếm thế, mong manh...
Mạnh dạn “dứt sữa” bao cấp, xây dựng thiết chế văn hóa phù hợp, hoàn thiện chính sách khuyến khích hoạt động xã hội hóa...
Đuốc mồi với các phim diễn hoạ thực hiện trong suốt 3 năm qua luôn được đông đảo khán giả ủng hộ.
Happy Xmas có lẽ gần với Imagine hơn cả bởi màu sắc tươi sáng về niềm hy vọng vào một tương lai mới với những điều tốt lành.
Nếu mọi năm, các giải thưởng âm nhạc được đông đảo người hâm mộ quan tâm, theo dõi thì năm nay, hầu hết đều giảm nhiệt.
Nghệ thuật đương đại không phải là sao chép, tái hiện hay cổ động, mà chúng ta cần một tiếng nói riêng thật sự, và là tiếng nói đa dạng.
Tổ chức Kỷ lục Việt Nam vừa xác lập kỷ lục tôn vinh Kỷ lục gia, đại tá, nhà văn Đặng Vương Hưng với bộ sách "Nhật ký thời chiến Việt Nam".
Như một lời tiễn biệt sau cùng đến người anh, người đồng nghiệp đáng kính, nghệ sĩ Hoài Linh viết bài thơ đặt tựa "Huynh ơi" chất chứa nhiều nỗi niềm.
Sau nhiều ngày chờ đợi, các đồng nghiệp của cố nghệ sĩ Chí Tài đã được đến nhìn mặt ông lần cuối, trước khi an táng.
Có một thực tế tồn tại lâu nay: khi nói về thành tích của ngành xuất bản, chúng ta luôn chỉ biết đến tác giả, dịch giả, đơn vị xuất bản...
Nhiều người cho rằng khi mở cửa với việc thi người đẹp quốc tế sẽ dễ dẫn đến tình trạng hỗn loạn danh hiệu hoa hậu, người đẹp trong tương lai.
Sau nhiều phản ứng của các hội viên về kết quả bầu chọn ở Đại hội Hội Nhiếp ảnh TPHCM khóa 8, Ban chấp hành mới tổ chức cuộc họp mở rộng.
Những chiêu trò du lịch sinh thái giờ đây có vẻ đã không còn thời thượng.
Không chỉ ngắn, đường Lê Văn Hưu còn nổi tiếng vì chỉ có số nhà chẵn, ngày xưa trên con đường này có một khu "Mỹ độc thân".