Valentino, 'Hoàng đế cuối cùng' của thời trang Ý, qua đời

20/01/2026 - 07:06

PNO - Valentino Garavani, nhà thiết kế thời trang Ý kỳ cựu vừa qua đời tại nhà riêng ở Rome, hưởng thọ 93 tuổi.

Valentino Garavani giới thiệu triển lãm các tác phẩm tiêu biểu tại bảo tàng Ara Pacis nhân kỷ niệm 45 năm sự nghiệp, ngày 6/7/2007. Ảnh: Euronews
Valentino Garavani giới thiệu triển lãm các tác phẩm tiêu biểu tại bảo tàng Ara Pacis nhân kỷ niệm 45 năm sự nghiệp, ngày 6/7/2007 - Ảnh: Euronews

Valentino: “Tôi biết phụ nữ muốn gì”

Valentino, nhà thiết kế thời trang lừng danh người Ý, người từng tự hào rằng ông“biết phụ nữ muốn gì”, đã qua đời tại Rome. Những thiết kế lộng lẫy, những chiếc đầm luôn “không thể sai” của ông đã giúp ông trở thành ông vua thảm đỏ của bất kỳ ngôi sao nào cần được tỏa sáng.

Nổi tiếng với những bộ dạ hội xa hoa, thường mang sắc đỏ “Valentino red” trứ danh, ông là trụ cột vững chắc của ngành thời trang Ý. Thương hiệu của ông vẫn giữ được sức ảnh hưởng suốt nhiều thập kỷ, từ những ngày đầu thập niên 1960 cho đến sau khi ông nghỉ hưu năm 2008.

Trong một bài viết đăng trên mạng xã hội, quỹ mang tên ông viết: “Valentino Garavani không chỉ là người dẫn dắt và nguồn cảm hứng bền bỉ cho tất cả chúng ta, mà còn là nguồn ánh sáng, sáng tạo và tầm nhìn đích thực”.

Được cả thế giới gọi bằng tên riêng “Valentino”, ông được nhiều thế hệ hoàng gia, đệ nhất phu nhân và ngôi sao điện ảnh, từ Jackie Kennedy Onassis, Julia Roberts đến Nữ hoàng Rania của Jordan yêu mến, tất cả đều khẳng định Valentino luôn khiến họ trông đẹp nhất và cảm thấy tự tin nhất.

“Tôi biết phụ nữ muốn gì. Họ muốn được đẹp" - ông từng nói.

Valentino và nữ diễn viên Mỹ Gwyneth Paltrow tại buổi công chiếu Valentino: The Last Emperor ở Los Angeles, ngày 1/4/2009. Ảnhh: Ẻuonews
Valentino và nữ diễn viên Mỹ Gwyneth Paltrow tại buổi công chiếu Valentino: The Last Emperor ở Los Angeles, ngày 1/4/2009 - Ảnh: Euronews

Không theo đuổi sự nổi loạn hay thời trang gây sốc, Valentino gần như không mắc sai lầm lớn nào trong suốt gần nửa thế kỷ sự nghiệp. Những thiết kế an toàn mà sang trọng biến Valentino thành ông vua thảm đỏ, là cái tên được các ngôi sao hạng A tìm đến cho các lễ trao giải.

Những chiếc đầm lộng lẫy của ông đã xuất hiện tại vô số kỳ Oscar, đặc biệt năm 2001 khi Julia Roberts mặc bộ váy cột đen-trắng cổ điển của Valentino để nhận tượng vàng Nữ diễn viên chính xuất sắc.

Julia Roberts mặc đầm vintage Valentino tại lễ trao giải Oscar lần thứ 73, tháng 3/2001.Ảnh: Euronews
Julia Roberts mặc đầm vintage Valentino tại lễ trao giải Oscar lần thứ 73, tháng 3/2001 - Ảnh: Euronews

Cate Blanchett cũng chọn Valentino khi nhận giải Oscar Nữ diễn viên phụ xuất sắc năm 2004, một thiết kế lệch vai bằng lụa vàng bơ.

Ảnh tư liệu: Cate Blanchett trong đầm Valentino lụa taffeta vàng với nơ satin màu rượu vang tại Oscar 2005. Ảnh: Euronews
Cate Blanchett trong đầm Valentino lụa taffeta vàng với nơ satin màu rượu vang tại Oscar 2005 - Ảnh tư liệu: Euronews

Valentino còn là người đứng sau chiếc váy ren tay dài mà Jacqueline Kennedy mặc trong lễ cưới với trùm tàu biển Hy Lạp Aristotle Onassis năm 1968. Kennedy và Valentino duy trì tình bạn thân thiết suốt nhiều thập kỷ; trong một thời gian dài, bà gần như chỉ mặc đồ Valentino.

Ông cũng có mối quan hệ thân thiết với Công nương Diana xứ Wales, người thường xuyên diện những thiết kế lộng lẫy của ông.

Bên cạnh sắc đỏ cam trứ danh, các dấu ấn của Valentino còn là nơ, bèo nhún, ren và thêu tay - những chi tiết nữ tính, duyên dáng làm tôn lên vẻ đẹp của người mặc.

Từ tình yêu điện ảnh đến ông vua thời trang

Valentino sinh ngày 11/5/1932 trong một gia đình khá giả tại thị trấn Voghera, miền Bắc nước Ý. Ông từng nói rằng tình yêu điện ảnh thời thơ ấu đã đưa ông đến với thời trang.

“Tôi mê điện ảnh, mê cái đẹp, mê việc nhìn thấy những ngôi sao màn bạc luôn hoàn hảo, ăn mặc lộng lẫy” - ông chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn truyền hình năm 2007.

Sau khi học thời trang tại Milan và Paris, ông làm việc cho các nhà mốt Paris danh tiếng như Jean Desses và Guy Laroche trong thập niên 1950, trước khi tự lập nghiệp. Năm 1959, ông thành lập nhà mốt Valentino trên phố Via Condotti ở Rome.

Những người hâm mộ ông là các biểu tượng điện ảnh Ý như Gina Lollobrigida, Sophia Loren, cùng các ngôi sao Hollywood như Elizabeth Taylor và Audrey Hepburn. Tổng biên tập huyền thoại của Vogue Mỹ, Diana Vreeland, cũng nâng đỡ và bảo trợ cho nhà thiết kế trẻ này.

Ảnh tư liệu: Jacqueline Onassis và Valentino dạo chơi tại đảo Capri, miền Nam Italy, ngày 31/8/1970.
Jacqueline Onassis và Valentino dạo chơi tại đảo Capri, miền Nam nước Ý, ngày 31/8/1970 - Ảnh tư liệu

Luôn ăn mặc chỉn chu, Valentino sống cuộc đời xa hoa như chính khách hàng của mình. Ông sở hữu du thuyền dài 46m, bộ sưu tập nghệ thuật với các tác phẩm của Picasso và Miró, cùng một lâu đài thế kỷ 17 gần Paris với khu vườn được cho là có hơn 1 triệu bông hồng.

Valentino và người bạn đời lâu năm Giancarlo Giammetti luân phiên sống giữa các ngôi nhà ở New York, London, Rome, Capri và Gstaad (Thụy Sĩ), thường xuyên đi dạo cùng đàn chó pug và kết giao với những tên tuổi lớn như Madonna hay Gwyneth Paltrow.

“Nếu tôi thấy một phụ nữ ăn mặc xuề xòa, chạy bộ trong trang phục thể thao mà không trang điểm… tôi thấy rất tiếc” - ông nói với đài RTL năm 2007. “Với tôi, phụ nữ giống như một bó hoa tuyệt đẹp. Họ luôn phải rực rỡ, luôn phải làm hài lòng, luôn phải hoàn hảo, luôn phải làm vừa lòng chồng, người yêu và tất cả mọi người. Vì chúng ta sinh ra là để tỏa sáng ở phiên bản tốt nhất của mình”.

 Valentino và nữ diễn viên Sharon Stone trong bộ váy cưới tại buổi trình diễn bộ sưu tập Valentino Xuân-Hè 1994 ở Paris. Ảnh: Euronews
Valentino và nữ diễn viên Sharon Stone trong bộ váy cưới tại buổi trình diễn bộ sưu tập Valentino Xuân-Hè 1994 ở Paris - Ảnh: Euronews

Theo thời gian, đế chế Valentino mở rộng sang thời trang may sẵn, trang phục nam và phụ kiện. Năm 1998, Valentino và Giammetti bán thương hiệu cho một tập đoàn Ý với giá ước tính 300 triệu USD, nhưng Valentino vẫn tiếp tục giữ vai trò thiết kế thêm 1 thập kỷ.

Ông là chủ đề của nhiều triển lãm hồi cố, trong đó có triển lãm tại Musée des Arts Décoratifs (thuộc Louvre, Paris), và là nhân vật trung tâm của bộ phim tài liệu nổi tiếng năm 2008 Valentino: The Last Emperor, ghi lại những năm cuối trong sự nghiệp của ông.

Anh Vy (theo Euronews)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI