Đạo diễn ‘Vua sư tử’ qua đời

19/01/2026 - 06:40

PNO - Roger Allers, nhà làm phim kỳ cựu của Disney, đồng đạo diễn kiệt tác hoạt hình “The Lion King” (Vua sư tử) năm 1994, đã qua đời ở tuổi 76.

đạo diến  Roger Allers. Ảnhh: Variety
Đạo diễn Roger Allers. Ảnh: Variety

Thông tin về sự ra đi của ông được Dave Bossert, giám sát hiệu ứng hình ảnh lâu năm của Disney xác nhận. Dave Bossert từng là cộng sự thân thiết với Allers. Trên trang cá nhân, Bossert bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc trước mất mát này.

“Tôi vô cùng đau buồn khi biết tin Roger Allers đã bước sang hành trình tiếp theo. Chúng tôi vẫn còn trao đổi email với nhau trong tuần qua khi ông đang du lịch ở Ai Cập, điều đó khiến sự ra đi này càng trở nên khó tin hơn. Roger là một nghệ sĩ và nhà làm phim vô cùng tài năng, một trụ cột thực sự của kỷ nguyên Phục hưng Hoạt hình Disney”, Bossert viết.

Roger Allers đồng đạo diễn The Lion King (Vua sư tử) cùng Rob Minkoff. Bộ phim có sự tham gia lồng tiếng của Matthew Broderick, Jeremy Irons và James Earl Jones, và được xem là một trong những tác phẩm xuất sắc nhất trong kho tàng phim hoạt hình của Disney. Khi ra mắt năm 1994, The Lion King đạt doanh thu 771 triệu USD toàn cầu trong lần phát hành rạp đầu tiên. Bản làm lại năm 2019 hiện nằm trong số những phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại với 1,6 tỷ USD trên toàn thế giới.

The Lion King - kiệt  tác  của  hoạt  hình  Disney. Ảnh: Disney
The Lion King - kiệt tác của hoạt hình Disney. Ảnh: Disney

Trong sự nghiệp của mình, Allers còn đạo diễn phim hoạt hình phiêu lưu Open Season (2006) và phim ngắn được đề cử Oscar The Little Matchgirl.

Bên cạnh vai trò đạo diễn, ông còn tham gia với tư cách biên kịch và phát triển câu chuyện cho nhiều tác phẩm Disney nổi tiếng như Aladdin, The Emperor’s New Groove (Hoàng đế lạc đà) và Brother Bear (Anh em nhà gấu). Ông cũng đóng góp vào dự án phát hành trực tiếp trên DVD The Lion King 1 1/2.

Nhớ về người đồng nghiệp, Bossert chia sẻ thêm: “Tôi đã làm việc rất gần với ông trong The Little Matchgirl, và đó thực sự là một niềm vui. Roger luôn mang theo cảm giác kỳ diệu, lòng hào phóng và sự nhiệt huyết lan tỏa đến mọi người xung quanh. Ông có một tinh thần rạng rỡ, tràn đầy niềm vui, và thế giới này dường như kém sáng hơn khi thiếu ông. Hãy yên nghỉ, người bạn của tôi. Cho đến khi chúng ta gặp lại nhau ở phía bên kia”.

Anh Vy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI