Từ trang sách nhỏ đến những chân trời lớn

30/12/2025 - 07:12

PNO - Mỗi cuốn sách các bạn nhỏ đọc và giới thiệu với bạn bè hôm nay là kết tinh từ những ngày được cha mẹ, thầy cô kiên nhẫn dìu dắt, dẫn lối đến những chân trời mở ra từ trang sách.

Hạt mầm nhỏ từ gia đình lớn

Cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi lần 1-2025 (Báo Phụ nữ TPHCM tổ chức, Nhà xuất bản Kim Đồng tài trợ, với chủ đề “Một trang sách, một hạt mầm yêu thương”) đợt 2 đã nhận được nhiều video clip giới thiệu sách của các em nhỏ, đa dạng về nội dung và phong phú về hình thức. Nhìn sự tự tin trong cách kể chuyện, truyền tải thông điệp của các bé cũng như những hình ảnh được dàn dựng chăm chút, công phu trong các clip dự thi, có thể thấy sự hỗ trợ không nhỏ của phụ huynh. Ngay cả thói quen đọc của các em cũng được rèn luyện và hình thành từ sự quan tâm, dìu dắt của cha mẹ, thầy cô.

Các thí sinh chụp ảnh lưu niệm để ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ cùng phụ huynh và ban tổ chức - ẢNH: PHÙNG HUY
Các thí sinh chụp ảnh lưu niệm để ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ cùng phụ huynh và ban tổ chức - ẢNH: PHÙNG HUY

Từ góc ban công nhà mình, em Nguyễn Đình Minh Nhật chia sẻ về cuốn sách mọi trẻ em nên đọc: Bách khoa tri thức bằng hình. Cách em chia sẻ kinh nghiệm đọc cũng chính là cách đã được mẹ dẫn dắt: khi mới bắt đầu, hãy chọn đọc những cuốn sách có tiêu đề, nội dung yêu thích; đọc từ sách mỏng đến sách dày; nghe sách nói để từ từ cảm nhận cái hay rồi đọc sách giấy…

“Một lần ba bắt đọc, tớ không chịu, khóc lóc thì ba đưa một cái bọc ni lông và bảo: “Khóc đầy cái bọc này rồi ba sẽ miễn cho con đọc sách”. Lúc đó, tớ không còn sự lựa chọn nào khác. Tớ đọc 1 trang, 2 trang rồi dần dần đọc hết 1 cuốn sách” - em Lê Sỹ Việt Long - lớp Tám, Trường THCS Tân Tạo A, phường Tân Tạo, TPHCM - chia sẻ. Nhờ vậy, em đã đọc được nhiều tác phẩm văn học kinh điển như: Không gia đình, Tuổi trẻ đường tàu...

Cha mẹ có nhiều cách để khuyến khích các con đọc sách: kẹp tiền vào sách như phần thưởng nhỏ; dành khung giờ cố định để cả nhà đọc sách cùng nhau; đưa con đến nhà sách, những không gian văn hóa đọc; kể chuyện con nghe trước giờ đi ngủ…

Giá trị sẻ chia từ trẻ thơ

Trong đợt 2 của cuộc thi, có thể thấy những tác phẩm các em chọn kể rất đa dạng về nội dung và thể loại. Văn học có Búp sen xanh, Tuổi thơ dữ dội, Cây cam ngọt của tôi, Điều ước thủy tinh, Hoàng tử bé… Sách truyền cảm hứng có Coco Chanel, Thần dược của Kay, Chiến binh cầu vồng, Tôi đi học…

Bà Phạm Thị Vân Anh - Phó tổng biên tập Báo Phụ nữ TPHCM và ông Văn Thành Lê - Giám đốc chi nhánh Nhà xuất bản Kim Đồng tại TPHCM - trao giải Nhất đợt 2 cho bé Hồ Minh Châu - ẢNH: PHÙNG HUY
Bà Phạm Thị Vân Anh - Phó tổng biên tập Báo Phụ nữ TPHCM và ông Văn Thành Lê - Giám đốc chi nhánh Nhà xuất bản Kim Đồng tại TPHCM - trao giải Nhất đợt 2 cho bé Hồ Minh Châu - ẢNH: PHÙNG HUY

Bé Chu Bích Ngọc - lớp 5/3 Trường tiểu học Phạm Ngọc Thạch, TPHCM - chia sẻ về ước mơ trở thành nhà thiết kế và cho biết em được truyền cảm hứng mạnh mẽ từ cuốn Coco Chanel (Nhà xuất bản Kim Đồng), về cuộc đời huyền thoại của một biểu tượng thời trang được thế giới ngưỡng mộ, tôn vinh.

Còn bé Hồ Minh Châu - lớp 6/1 Trường THCS Lê Thành Công, TPHCM - vừa mời các bạn nhỏ cùng khám phá lịch sử y học, vừa cho người lớn thấy được nhu cầu đọc, của trẻ, rằng một cuốn sách như thế nào sẽ thu hút và giữ chân các bé. Cuốn sách đó không chỉ có nội dung hay, bổ ích mà còn cần cách viết dí dỏm, hài hước. Sách phải đúng nghĩa là người thầy dẫn đường vào tri thức, đồng thời là người bạn để các em có cảm giác thoải mái, vừa đọc vừa học vừa chơi. Đây là điều người lớn cần đặc biệt lưu tâm khi viết sách hay chọn sách cho trẻ.

Hơn hết, thói quen đọc cùng tình yêu dành cho sách đã được các em nhỏ lan tỏa đến bạn đọc cùng trang lứa qua những video đầy cảm hứng. Tất cả cùng góp những bàn tay nhỏ gieo hạt tâm hồn, để thế giới tuổi thơ thêm rực rỡ sắc màu, ước mơ và hy vọng…

Bà Phạm Thị Vân Anh - Phó tổng biên tập Báo Phụ nữ TPHCM:

Đây là cuộc thi chúng tôi rất nâng niu

Trong bối cảnh công nghệ phát triển quá nhanh, chúng tôi không khỏi trăn trở trước thực tế chúng ta bắt gặp rất nhiều em nhỏ đang cầm trên tay điện thoại. Đa số em quen với việc giải trí trên màn hình, trong khi số em kiên nhẫn cầm sách để đọc dường như ngày càng ít. Từ nỗi băn khoăn đó, chúng tôi càng ý thức rõ hơn giá trị của việc đọc sách đối với sự hình thành nhân cách, cảm xúc và tư duy của trẻ em.

Bà Phạm Thị Vân Anh - Phó tổng biên tập Báo Phụ nữ TPHCM. Ảnh: Phùng Huy
Bà Phạm Thị Vân Anh - Phó tổng biên tập Báo Phụ nữ TPHCM. Ảnh: Phùng Huy

Cuộc thi ra đời với mong muốn xây dựng và nuôi dưỡng những giá trị lâu bền. Chúng tôi mong muốn đây không chỉ là một sân chơi nhất thời, mà là một hành trình lâu dài, có khả năng lan tỏa đến nhiều địa phương, nhiều gia đình, nhiều em nhỏ trên khắp cả nước.

Qua mỗi đợt thi, điều khiến chúng tôi thực sự vui mừng là được nhìn thấy các em không chỉ kể lại câu chuyện, mà thực sự trải nghiệm và thẩm thấu những gì mình đọc. Từ trang sách, các em rút ra những bài học có giá trị, có khi là những kiến thức chưa được học trong nhà trường; có khi là những tấm gương vượt khó, vươn lên trong cuộc sống; có khi là những câu chuyện giản dị nhưng giàu lòng nhân ái, giúp các em biết yêu thương và chia sẻ nhiều hơn.
Những điều đó cho chúng tôi thêm niềm tin rằng cuộc thi đã đi đúng hướng. Cùng các em tạo ra giá trị từ trang sách, gieo những hạt mầm yêu thương một cách lặng lẽ nhưng bền bỉ, để việc đọc không chỉ là thói quen, mà trở thành một phần ký ức đẹp đẽ trong tuổi thơ của các em.

Lục Diệp

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI