Tình muộn nhưng viên mãn
Câu chuyện tình yêu đẹp của vợ chồng ông Phạm Văn Bạch (91 tuổi) và vợ - bà Nguyễn Thị Cúc (71 tuổi) ở phường 1, quận 8, TPHCM khiến nhiều người ngưỡng mộ. Góa vợ ở tuổi 70, sau thời gian dài cô đơn, ông Bạch gặp bà Cúc. Ban đầu, bà Cúc được các con ông Bạch thuê giúp việc nhà cho ba mình.
Trải qua thời gian gần gũi, tiếp xúc, biết bà Cúc bị chồng cũ ruồng rẫy, lại thấy bà hiền lành, thật thà, chăm chỉ, ông Bạch cảm mến, ngỏ lời làm tri kỷ. Thời gian đầu, cả hai gặp sự phản đối từ con ông Bạch cũng như gia đình bà Cúc. Thêm đó còn có lời bàn ra tán vào của hàng xóm, rằng bà Cúc ham nhà, ham của nên tìm cách quyến rũ ông Bạch.
 |
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock |
Bà Cúc phải về quê một thời gian dài vì áp lực dư luận. Thế nhưng, qua thời gian, cảm nhận được tình cảm chân thành của ông bà, con cháu 2 bên đành nhượng bộ. Đến nay, ông bà đã làm vợ chồng được hơn 20 năm. Một tay bà Cúc lo cơm nước, chăm sóc ông Bạch, vun vén nhà cửa… Hằng ngày, họ cùng uống trà, nghe nhạc, tập thể dục, làm việc nhà, đi dạo… không khác những cặp đôi mới yêu.
“Chúng tôi ngưỡng mộ tình cảm của cô chú. Hiếm có tình yêu nào bền bỉ và đẹp như vậy vì cả hai đều thấu hiểu, yêu thương nhau. Chỉ cần cô đưa mắt nhìn là chú hiểu cô muốn nói gì” - chị Nguyễn Kim Hằng - cán bộ Hội LHPN quận 8 - chia sẻ.
Tại một câu lạc bộ khiêu vũ dành cho người cao tuổi ở quận 3, TPHCM, không khó để bắt gặp ánh mắt tràn đầy vui vẻ của những ông bà đã ngoài 60 tuổi. Trong số họ, có người ở góa, có người đã ly hôn, cũng có người chọn sống một mình gần trọn đời. Thế nhưng, họ cùng có điểm chung: can đảm mở lại lời yêu.
Câu chuyện của bà Huỳnh Thị Loan (65 tuổi) và ông Trịnh Văn An (68 tuổi) là một minh chứng. Con cái đều lập gia đình ở xa, cả ông lẫn bà đều cô đơn trong căn nhà rộng. Đầu tiên, họ chỉ chào nhau trong lớp khiêu vũ, sau đó trở thành bạn nhảy thường xuyên trong các buổi sinh hoạt. Rồi họ chọn đồng hành trong những ngày thường: cùng đi chợ, nấu cơm, đi dã ngoại cuối tuần. “Mỗi sáng thức dậy, nhìn người đồng hành mỉm cười pha trà, tôi biết mình đang sống trọn vẹn mỗi ngày” - bà Loan chia sẻ.
Cô Phi Yến - (66 tuổi) độc thân, là giáo viên nghỉ hưu, sống một mình trong căn nhà gỗ nhỏ giữa đồi thông. Ông Văn Phú - (70 tuổi) góa vợ, vừa chuyển lên Đà Lạt an dưỡng. Họ gặp nhau trong một buổi sáng sương mù khi cùng đi chợ sớm. Những lần mời nhau tách cà phê, hỏi thăm mua rau quả dần trở thành dịp để họ gắn bó.
1 năm sau, cô Yến bán nhà chuyển đến ở cùng ông Phú, mở homestay, nhận chăm sóc cây cảnh và nuôi mèo. Cuộc sống tuy bình dị nhưng chan chứa niềm vui. “Tình yêu không cần ồn ào, chỉ nhẹ nhàng, chậm rãi để mỗi sáng thức dậy thấy người thương vẫn ở bên mình” - cô Yến trải lòng.
“Nhiều người cứ nghĩ rằng các bà phải làm ô sin cho các ông để moi tiền hoặc phải làm bạn với người có lương để nhờ cậy. Tôi nghĩ đã làm bạn ở tuổi già là để cùng nhau tâm sự chia sẻ buồn vui trong cuộc sống, trong công việc và trong những lúc ốm đau. Nếu nghĩ tích cực thì mọi điều sẽ tốt đẹp, không để ý đến lời gièm pha của thiên hạ, còn cứ bo bo nghĩ lợi cho riêng mình thì ở một mình cho khỏe” - cô Phi Yến bày tỏ quan điểm về tình yêu tuổi già của mình.
 |
Ảnh minh họa: Shutterstock |
Người già nên cân nhắc gì khi “yêu lại từ đầu”?
Theo kết quả khảo sát của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình TPHCM, có 2 nhu cầu chiếm tỉ lệ cao nhất ở người cao tuổi hiện nay là “cần có người sống chung” (77,7%) và “cần được xã hội quan tâm nhiều hơn” (76%), kế đến là nhu cầu “cần được ưu tiên khám, chữa bệnh” (35,6%).
“Chúng ta hay quên rằng người lớn tuổi vẫn là những con người đầy cảm xúc và rất cần kết nối. Khi họ có người đồng hành, được chia sẻ, được quan tâm và thấu hiểu, hệ miễn dịch tăng lên, tinh thần sảng khoái, tuổi thọ cũng vì thế mà kéo dài. Nếu xã hội thôi phán xét, tình yêu ở tuổi nào cũng đáng được tôn trọng như nhau” - tiến sĩ tâm lý học Trịnh Hòa Bình nêu quan điểm.
Tiến sĩ tâm lý học Đinh Đoàn cho rằng người già kết hôn lần nữa hay sống chung với người mình cảm mến chính là “giảm gánh nặng cho con cái”. Ông Đinh Đoàn cũng lưu ý 2 điểm quan trọng với người già khi bước vào tình yêu tuổi xế chiều: nên lắng nghe con cái và đàn ông lớn tuổi khi yêu nên chuẩn bị tài chính vững mạnh để bạn đời của mình không thiệt thòi.
“Con cái lắng nghe cha mẹ là bình thường, nhưng cha mẹ khi yêu nên lắng nghe con cái. Có nhiều người già bước vào tình yêu thường kháng cự rất dữ dội khi con cái góp ý, đến lúc xảy ra kết quả không như ý, con cái là người gánh vác, chịu trách nhiệm. Ai yêu vào rồi cũng dại khờ, kể cả người già” - tiến sĩ Đinh Đoàn chia sẻ.
Tiến sĩ tâm lý học Trịnh Hòa Bình cũng chỉ ra rằng tìm được tình yêu lúc tuổi già là rất đáng trân trọng nhưng cần tuân thủ một số nguyên tắc: - Sự thẳng thắn với con cái: Trước khi quyết định phát triển nghiêm túc một mối quan hệ, hãy chia sẻ trung thực với con cháu. Sự đồng thuận và ủng hộ của gia đình giúp tình yêu được thấu hiểu hơn. - Tài chính rõ ràng: Mỗi bên nên rõ ràng về chi tiêu, lượng tài sản sở hữu, tránh một mối quan hệ phụ thuộc hoặc ứng xử thiệt thòi. - Sức khỏe và đồng hành: Công khai với nhau về tình trạng sức khỏe, khả năng chăm sóc khi ốm đau, ứng xử linh hoạt với các hoàn cảnh khác nhau. - Tinh thần lạc quan, không ngại dư luận: Tình yêu ở tuổi nào cũng đáng trân trọng. Dù xung quanh có người bàn ra tán vào, điều quan trọng là 2 người đủ chín chắn, biết rõ mong muốn của nhau. Phân tích từ điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình năm 2021 của Tổng cục Thống kê và Quỹ dân số Liên hiệp quốc cho thấy, về tình trạng hôn nhân, có hơn 2/3 người cao tuổi (NCT) đang có vợ/chồng, khoảng 1/4 NCT góa vợ/chồng, trong khi các tình trạng khác như ly thân, ly hôn hoặc chưa kết hôn chiếm tỉ lệ nhỏ. Tuổi càng cao thì tỉ lệ góa vợ/chồng càng lớn. Xét theo giới tính, phụ nữ cao tuổi có tỉ lệ góa chồng cao gấp 4 lần tỉ lệ nam giới cao tuổi góa vợ. Trong số NCT góa vợ hoặc chồng, phụ nữ chiếm hơn 80% ở tất cả nhóm tuổi. Gần 90% NCT cần được chăm sóc, hỗ trợ hoạt động sinh hoạt hằng ngày muốn được chăm sóc tại nhà; trong khi đó, số chấp nhận chăm sóc tại các cơ sở chăm sóc (kể cả nội trú và bán trú) chiếm tỉ lệ rất nhỏ. T.Quân |
Kim Ngân