Từ chữ hiếu đến hành trình trẻ hóa nhan sắc Việt

10/05/2025 - 18:30

PNO - Giữa thị trường làm đẹp sôi động với vô vàn phương pháp can thiệp, xâm lấn, phẫu thuật thẩm mỹ, Viện Trẻ hóa Karen Trần tìm được lối đi riêng. Ít ai biết hành trình khởi nghiệp của doanh nhân Karen Trần không chỉ đơn thuần là xây dựng một thương hiệu làm đẹp mà còn bắt nguồn từ câu chuyện xúc động về tình mẫu tử.

Dù tuổi đã cao, mẹ doanh nhân Karen Trần vẫn duy trì được làn da khỏe khoắn, tươi tắn  nhờ sự chăm sóc tận tình từ con gái - Ảnh do nhân vật cung cấp
Dù tuổi đã cao, mẹ doanh nhân Karen Trần vẫn duy trì được làn da khỏe khoắn, tươi tắn nhờ sự chăm sóc tận tình từ con gái - Ảnh do nhân vật cung cấp

Nỗi lo mẹ già và cú rẽ định mệnh

Với giọng nói nhẹ nhàng, đầy cuốn hút, doanh nhân Karen Trần (tên thật Trần Khánh Hòa, sinh năm 1976) chia sẻ về ngã rẽ đưa chị đến với ngành làm đẹp mà theo chị là “tình cờ như một định mệnh”.

Một ngày, Karen chợt nhận ra mẹ chị - người phụ nữ vốn trắng trẻo, rạng ngời - đang dần già đi với những dấu hiệu thời gian hằn rõ: làn da nhăn nheo, cơ thể đau nhức, đôi mắt buồn mỏi mệt. “Làm sao để mẹ níu giữ thanh xuân? Làm sao để mẹ hạn chế được sự suy giảm nhan sắc, sức khỏe vì tuổi tác?” - câu hỏi đầy trăn trở đó đã mở lối cho Karen từ bỏ chuyên ngành quản trị kinh doanh để theo đuổi con đường chăm sóc sức khỏe. Chị lên đường sang Mỹ học tập về chuyên ngành mình tâm huyết. Đây là tiền đề cho sự ra đời của Viện Trẻ hóa Karen Trần.

Năm 2013, Karen quay về Việt Nam thành lập viện trẻ hóa mang tên mình với phương pháp làm đẹp bằng công nghệ tế bào gốc tự thân (TBGTT).

Chị chia sẻ: “Khi đi học, tôi đã chứng kiến những hiệu quả TBGTT mang lại trên thế giới nên tôi tự tin ứng dụng công nghệ này”. Khách hàng đầu tiên trải nghiệm kỹ thuật TBGTT tại viện chính là người mẹ yêu quý của chị. Đây không chỉ là minh chứng cho niềm tin tuyệt đối của Karen với phương pháp mình lựa chọn, mà còn thể hiện mong muốn luôn dành điều tốt nhất cho đấng sinh thành.

Chị chăm sóc mẹ từng chút, từ thiết kế thực đơn dinh dưỡng, hướng dẫn vận động nhẹ nhàng đến điều trị bằng TBGTT cho người mẹ 74 tuổi. Gần 4 tháng sau, mẹ chị bất ngờ thốt lên trong niềm vui: “Ủa, chân mẹ hết đau rồi”. Khuôn mặt bà cũng dần rạng rỡ, làn da căng mịn hơn. Karen xúc động kể: “Mẹ vui một, tôi vui mười. Đây là nguồn động viên to lớn, củng cố thêm niềm tin và đam mê của tôi trong hành trình này”. Hiện tại, ở tuổi 86, mẹ chị vẫn duy trì được làn da khỏe khoắn, tươi tắn nhờ sự chăm sóc tận tình từ con gái.

Sau đó, Karen tiếp nhận một khách hàng đang tuyệt vọng vì nám nặng sau nhiều năm điều trị sai cách. Chị kể: “Làn da chị ấy gần như không hấp thụ bất cứ thứ gì, kể cả mỹ phẩm đắt tiền. Đây là một ca cực kỳ khó. Tôi nói với chị ấy rằng mình chỉ đảm bảo da chị có thể hấp thu, tìm về trạng thái cân bằng”. Vậy mà, sau 18 tháng điều trị với sự hỗ trợ từ các thầy của Karen ở nước ngoài, làn da khách đã hồi phục ngoạn mục: trắng sáng, khỏe khoắn. “Chị ấy mừng đến rơi nước mắt còn tôi cũng xúc động như chính người thân mình được hồi sinh” - nữ doanh nhân bày tỏ.

Điều trị thành công cho mẹ, cho khách hàng không chỉ là niềm vui mà còn là cột mốc quan trọng, cho Karen thêm niềm tin vào hướng đi trong lĩnh vực chị lựa chọn. Đến nay, Viện Trẻ hóa Karen Trần đã nhận được sự tin tưởng của đông đảo khách hàng. Đặc biệt, nhiều khách đã đồng hành với chị hơn 10 năm.

Doanh nhân Karen Trần đang tư vấn cho khách hàng - Ảnh do nhân vật cung cấp
Doanh nhân Karen Trần đang tư vấn cho khách hàng - Ảnh do nhân vật cung cấp

Tấm lòng hiếu thảo và khát vọng nâng tầm nhan sắc Việt

Trong không gian ấm cúng của Viện Trẻ hóa Karen Trần, ánh đèn dịu nhẹ hắt lên gương mặt xinh đẹp nhưng không giấu được nét ưu tư khi nhắc về cha mẹ. “Tôi vẫn tiếc nuối vì cha chưa kịp thấy thành công của tôi” - giọng Karen trầm xuống. Ánh mắt chị thoáng buồn như đang trở lại với những ký ức đã in sâu về một thời gian khổ của gia đình.

Karen tâm sự: “Những ngày đầu sau ngày thống nhất đất nước, kinh tế còn khó khăn. Cha tôi là kỹ sư thủy lợi, mẹ tôi là kỹ sư nông nghiệp, đi làm về lại trồng rau, chăn nuôi, buôn bán thêm ở chợ để nuôi 3 đứa con”. Nhớ lại những bữa cơm đạm bạc ngày ấy, chị càng trân trọng những gì mình có hôm nay và luôn tâm niệm phải báo hiếu cha mẹ thật tốt.

Chị cười hiền: “Tôi thích ở gần mẹ, tự tay chăm sóc mẹ, lái xe đưa mẹ đi khám bệnh. Càng lớn tuổi, tôi càng thấy thời gian bên mẹ quý giá vô cùng”. Đó cũng là lý do chị hạn chế đi công tác xa hay đi nước ngoài. Tình yêu thương cha mẹ chính là ngọn lửa soi đường cho nữ doanh nhân. Từ ngày cha mất, chị càng trân quý từng giây phút bên cạnh mẹ.

Nhắc tới cha, giọng chị đượm buồn: “Cha tôi bị ung thư gan. Bác sĩ bảo gia đình chuẩn bị tinh thần nhưng cả nhà không đầu hàng. Tôi đã đưa cha đi chữa trị khắp nơi, từ các bệnh viện trong nước rồi sang Singapore, đồng hành, túc trực suốt những ngày tháng cha chiến đấu với bệnh tật”. Thật kỳ diệu, cha chị đã sống thêm 8 năm, vượt qua mọi dự đoán của bác sĩ.

Tình yêu thương và mong muốn đấng sinh thành thấy được sự thành công của mình đã trở thành động lực mạnh mẽ, thôi thúc chị không ngừng tìm tòi, phát triển nghề nghiệp. Nữ doanh nhân không giấu được niềm tự hào: “Trước đây, vùng chùng nhão ở dưới mắt rất khó điều trị, TBGTT cũng chịu thua. Tuy nhiên, hiện nay, những cập nhật mới nhất trong điều trị TBGTT trên thế giới đã làm được và tôi đã ứng dụng tại viện, hoàn toàn không xài botox hay filler”.

Sự khác biệt của Viện Trẻ hóa Karen Trần so với thị trường làm đẹp hiện tại nằm ở phương pháp điều trị tổng hợp, cá nhân hóa cao. Karen giải thích: “Chúng tôi không đơn thuần điều trị làn da mà nhìn con người như một tổng thể. Đẹp phải đi đôi với khỏe. Chúng tôi không “chữa cháy” vấn đề da mà theo dõi hồ sơ sức khỏe toàn diện. Với những trường hợp phức tạp, liên quan đến nội tiết tố, chúng tôi sẽ đề nghị khách hàng thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu để tìm ra căn nguyên vấn đề và điều trị từ gốc”.

Hiện tại, Karen vẫn không ngừng học hỏi. Chị đang theo học ngành Naturopathy - một nhánh của khoa học tự nhiên giúp cơ thể tự chữa lành. Ước mơ của chị là xây dựng một trung tâm chăm sóc sức khỏe toàn diện, nơi mọi người không chỉ thay đổi diện mạo mà còn đạt được sự cân bằng, hài hòa trong cuộc sống. Đồng thời, mỗi người có thể trở thành “bác sĩ” của chính mình, tự chủ và ý thức hơn về việc chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp.

Chị bày tỏ: “Tôi mong muốn phụ nữ mọi tầng lớp đều có thể tiếp cận những phương pháp làm đẹp an toàn, hiệu quả, bền vững và sống vui khỏe. Khi thân - tâm - trí đạt được sự cân bằng, vẻ đẹp tự nhiên sẽ tỏa sáng và bền vững”.

Thể lệ cuộc thi Doanh nhân với chữ hiếu và gia đình

Bài viết tham dự cuộc thi phải giới thiệu những tập thể, cá nhân điển hình trong việc giữ gìn nếp sống hiếu đạo đối với bậc sinh thành và người thân trong gia đình, đóng góp cho cộng đồng. Họ có thể là doanh nhân người Việt, gốc Việt đang sinh sống, kinh doanh trong nước và/hoặc các quốc gia khác.

Bài viết thể hiện lối sống của doanh nhân đối với người thân là: ông bà, cha mẹ, vợ con, cháu trong gia đình; thông qua các câu chuyện/tình huống ứng xử trong gia đình, giúp doanh nhân luôn cân bằng giữa công việc ngoài xã hội với việc chăm sóc gia đình.

Tác phẩm dự thi phải chưa từng tham gia bất kỳ cuộc thi nào khác, chưa được đăng báo. Nhân vật trong bài viết có thể đã được ghi nhận gương điển hình trong các bài viết trên báo chí, là nhân vật trong các cuộc thi viết khác, giải thưởng khác. Bài viết về doanh nhân phải được sự cho phép của nhân vật.

Mỗi tác phẩm từ 800 đến không quá 2.000 chữ, được đánh máy bằng tiếng Việt. Bài viết có hình ảnh (nhân vật, hoạt động liên quan tới việc chăm sóc bậc sinh thành, người thân...) phù hợp với nội dung (cần ghi rõ nguồn, tên tác giả ảnh).

Cơ cấu giải thưởng:

- 1 giải Đặc biệt trị giá 20 triệu đồng.

- 1 giải Nhất trị giá 15 triệu đồng.

- 2 giải Nhì, trị giá 10 triệu đồng/giải.

- 3 giải Ba, trị giá 5 triệu đồng/giải.

- 5 giải Khuyến khích, trị giá 3 triệu đồng/giải.

- 1 giải Bài viết được yêu thích do bạn đọc bình chọn (tính theo lượt like lượt share trên fanpage Báo Phụ nữ TPHCM) trị giá 1 triệu đồng.

Cùng với giải thưởng hiện kim, các tác giả còn được trao giấy chứng nhận của ban tổ chức cuộc thi.

Các tác phẩm được trao giải và đạt chất lượng sẽ được tuyển chọn để xuất bản thành sách (sách giấy và sách điện tử).

Bài dự thi (bao gồm file bài viết, file hình ảnh) gửi về email: doanhnhanvachuhieu@baophunu.org.vn.

Điện thoại: 096618272

Thùy Dương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI