Treo bảng cấm

17/01/2015 - 17:59

PNO - PN - Chị Hạnh Dung kính mến! Em có người yêu, sắp cưới.

edf40wrjww2tblPage:Content

Tình cảm của chúng em luôn sâu đậm. Em đang là sinh viên năm thứ 5, cô ấy kém em ba tuổi đang ôn thi vào đại học. Chúng em yêu nhau nhưng vẫn luôn chú trọng việc học trước tiên. Chỉ mấy tháng nữa em ra trường, đi làm rồi cưới nhau, xong cô ấy vẫn tiếp tục học cho xong đại học. Thời gian này, em đang làm đồ án tốt nghiệp nên khá bận rộn. Em cố gắng để tình cảm không ảnh hưởng nhiều đến việc ôn thi của cô ấy, sắp xếp thời gian nhắn tin, gọi điện cho nhau một cách hợp lý.

Nhưng gần đây, trên facebook của cô ấy có một người bạn cũ cùng quê nhảy vào làm quen, tán tỉnh. Cô ấy không giấu em, cũng thẳng thắn nói rõ với người đó để cậu ta đừng tán tỉnh lung tung nữa, nhưng cũng không muốn làm phật lòng cậu ta. Em để cô ấy tự giải quyết, nhưng người đó vẫn không chịu dừng, cứ làm phiền cô ấy, làm ảnh hưởng đến học hành. Em tin người yêu nhưng cũng muốn có cách nào đó như là treo bảng “không đi vào đường cấm”, để cậu kia hiểu chuyện phải quấy, đừng làm mất thời gian của người yêu em trong thời điểm quan trọng này.

Nguyễn Văn Vĩnh (TP.HCM)

Treo bang cam

Em Vĩnh thân mến,

Em có tấm lòng lo lắng cho tương lai, có nghị lực sắp xếp thời gian, tình cảm để đạt được mục tiêu tương lai, điều đó thật đáng quý. Cần thêm một chút kinh nghiệm để xử trí trường hợp này cho khéo, nhằm giữ gìn tình yêu của mình được trọn vẹn, bền vững.

Em có thể cùng với bạn gái chọn một cách từ chối phù hợp nhất. Có thể đăng hình ảnh hạnh phúc của em cùng với cô ấy, có thể tuyên bố về tình cảm của hai người, và lịch sự nhưng dứt khoát nói lời chào nếu cậu bạn kia cứ tung ra những lời tán tỉnh. Mình có thể rộng lượng để bạn gái tự do kết bạn, không ngăn cấm, không rào giậu, nhưng ai cũng hiểu: sự ích kỷ là một phần của tình yêu. Đừng lập lờ trong chuyện ai là người yêu, ai chỉ là bạn thôi, thì mới được. Trên facebook, hoặc trong tiếp xúc trực tiếp với nhau nếu có, em cần bình tĩnh, người lớn, không nên dùng lời lẽ lăng mạ, xúc phạm nhau theo kiểu “giành giật”, nhưng phải tỏ rõ thái độ. Trường hợp cần thiết, có thể chấp nhận đóng cửa trang facebook (việc này cũng giúp bạn em tập trung ôn thi hơn đấy nhé!).

Dù lúc này đang bận đồ án tốt nghiệp, nhưng trước “nguy cơ”, em cũng cần thu xếp thời gian, đưa đón bạn gái, trò chuyện với cô ấy. Sự có mặt của em bên cạnh cô ấy đã là một thứ bảng “cấm hái hoa bẻ cành” rồi. Cậu kia nhìn thấy sẽ tự hiểu phải rút lui thôi. Còn nếu mình cứ để cho bạn gái tự xoay xở ứng phó, giải quyết một mình, có khi là phản tác dụng. Cậu kia có thể lý giải “con gái nói không là có”, cứ nhào vào tấn công, thì vừa ảnh hưởng đến thời gian, tâm trí của cả hai em, vừa có thể làm lung lay tình cảm.

Cần lưu ý có một số trường hợp phải nhận thức rõ và phân biệt giữa người có tình cảm và những kẻ chuyên quấy rối. Đối với những kẻ chỉ muốn “ăn không được phá cho hôi”, em cần hướng dẫn bạn gái cách tránh những rủi ro nguy hiểm. Em lớn hơn bạn em, lại đang là sinh viên, còn bạn ấy thì có thể còn đang tuổi bồng bột, cả tin.

Việc em hướng dẫn cho bạn mình là chuyện bình thường, nên làm, như khi đi ngoài đường đàn ông luôn có ý thức bảo bọc cho người phụ nữ của mình vậy. Phái yếu là phái yếu, không phải lúc nào họ cũng có thể tự đương đầu giải quyết khó khăn. Chính em, bằng sự gần gũi và kinh nghiệm sống, là một thứ “bảng cấm” hiệu lực nhất. Nên chọn cách để gửi thông điệp của mình một cách nghiêm túc và chính xác đến người thứ ba dai dẳng đó. Chúc em thành công.

HẠNH DUNG 

(hanhdung@baophunu.org.vn) 

Tư vấn trực tiếp tại tòa soạn  từ 8g đến 17g các ngày thứ Hai, ba, Tư, năm, Sáu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI