Thuê nhà hay mua nhà?

28/08/2025 - 06:00

PNO - Vợ chồng Ngân chọn thuê nhà vì thích lối sống hưởng thụ để trải nghiệm nhiều thứ hơn là cố gắng vay mượn để mua một căn nhà.

Trong bữa tiệc tân gia, khi mọi người đều chúc mừng chủ nhà xây được ngôi nhà khang trang rộng rãi, Ngân nói nửa đùa nửa thật: “Sao cứ phải gắng sức làm nhà thật đẹp rồi suốt đời cày cuốc trả nợ, nhịn ăn nhịn mặc nhịn cả niềm vui”.

Mọi người nhìn nhau cười, có ai đó lên tiếng: “1 năm làm nhà 3 năm hết gạo nên nợ nần là chuyện thường, phải an cư mới lạc nghiệp được chứ”. Chúng tôi vốn quen với quan điểm trái ngược của Ngân nên không bàn cãi gì thêm.

Vợ chồng Ngân chọn thuê nhà để
Vợ chồng Ngân thích thuê nhà hơn là cố gắng vay mượn để làm chủ một căn nhà (hình minh hoạ)

Trong nhóm bạn chơi chung, chỉ vợ chồng Ngân đang đi thuê nhà, còn lại đều đã có nhà riêng ổn định. Vì Ngân thích lối sống hưởng thụ để trải nghiệm nhiều thứ hơn là cố gắng vay mượn để làm chủ một căn nhà.

Cưới nhau hơn 12 năm với 2 đứa con nhỏ, không biết bao nhiêu lần chuyển nhà trọ nhưng Ngân vẫn thấy thế là thoải mái. Họ không phải gánh nợ hàng tháng do xây nhà, tiền kiếm được chỉ tập trung vào chuyện ăn uống, đi du lịch, học hành.

Đợt vừa rồi, vài người trong nhóm bạn phải chuyển công tác đi xa do sáp nhập, dở khóc dở cười vì nhà to không ở được, mà phải thuê trọ gần chỗ làm. Có người xây nhà trả nợ chưa xong lại phải khoá cửa để đó mà đến thành phố khác làm việc. Trước tình cảnh đó, Ngân càng khẳng định lựa chọn của mình là đúng đắn, cô ấy nói: “Thấy chưa, thuê nhà tiện hơn nhiều, có chuyển đi đâu chỉ xếp hành lý là xong, khỏi lấn cấn chuyện nhà cửa”.

Tuy nhiên, điều Ngân nói chỉ là thuận lợi ngẫu nhiên, còn vô số rắc rối khi đi thuê nhà lại không được nhắc tới. Nhớ có lần, chủ lấy lại nhà bất ngờ dù có đền bù hợp đồng nhưng gia đình Ngân trở tay không kịp, phải chạy đôn đáo đi tìm chỗ mới rồi tá túc nhà bạn bè vài tuần đợi sửa chữa.

Ở trọ nên dù yêu thích đồ dùng bếp hay trang trí nhà cửa, Ngân cũng không dám mua sắm, vì mỗi lần chuyển nhà phải vận chuyển phức tạp. Quan trọng hơn, Ngân thú nhận, vợ chồng cô không có tiền tích luỹ vì làm được bao nhiêu tiêu bấy nhiêu.

Một năm, gia đình Ngân đi du lịch rất nhiều, thích gì mua nấy chứ không nghĩ đến chuyện tiết kiệm. Nếu lúc nào thu nhập cao thì họ thuê nhà đẹp còn kẹt tiền thì thuê nhà nhỏ. Hiện tại vì giá nhà tăng, công việc không thuận lợi, gia đình Ngân đang thuê một căn nhà cấp bốn để tiết kiệm chi phí.

Tôi vẫn nghĩ Ngân sẽ giữ quan điểm về chuyện nhà cửa như vậy vì nhiều lần góp ý, bạn đều gạt bỏ. Nhưng rồi một trận bão lớn ập đến, ngôi nhà trọ của gia đình Ngân bay mái ngay trong đêm. Chồng đi công tác, Ngân chỉ biết ôm hai đứa con cố thủ trong phòng tắm chờ bão qua.

Sau trận bão, vợ chồng Ngân phải tính toán lại chuyện nhà cửa. (hình minh hoạ)
Sau trận bão, vợ chồng Ngân phải tính toán lại chuyện nhà cửa. (hình minh hoạ)

Sau đó, mẹ con Ngân phải sang ở nhờ nhà tôi chờ tìm nơi ở mới. Ngân kể lại cảm giác hoang mang khi tất cả đồ đạc bị hư hỏng hết, nhìn lại ở tuổi U40 mà tài sản chỉ có 2 đứa con và một chiếc ôtô đời cũ. Lần đầu tiên trong đời, Ngân cảm nhận được tầm quan trọng của một ngôi nhà kiên cố và của riêng mình.

Tôi phân tích thêm, đó chỉ là một trận bão thôi, còn nhiều chuyện phức tạp sau này phát sinh nếu không có một căn nhà riêng ổn định. Khi con cái lớn còn dựng vợ gả chồng, rồi vợ chồng giàu yếu ốm đau, có đủ sức thuê nhà mãi không. Dẫu biết cuộc sống có nhiều chuyện xảy ra, nhưng sống tạm bợ chưa bao giờ là lựa chọn tốt nhất. Có lẽ, sau đợt này, vợ chồng Ngân phải tính toán lại chuyện nhà cửa dù có muộn màng…

Yến Chi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI