Thư mẹ gửi con gái vừa ly hôn

25/11/2025 - 06:00

PNO - Kết quả của một cuộc hôn nhân không phải là thước đo để người khác nhận định tốt xấu.

Con gái của mẹ,

Từ hôm con quyết định ly hôn, mẹ thấy con buồn lắm. Đi làm về mắt con cứ đỏ hoe, làm việc nhà mà quên trước quên sau. Dù con không nói nhưng mẹ biết trong con đang lẫn lộn nhiều cảm xúc khó tỏ bày.

Con và chồng con vốn thuộc 2 thế giới khác nhau, dù biết rõ điều đó nhưng con vẫn chọn đi theo trái tim mình. Vì thế, khi 2 đứa xảy ra mâu thuẫn, con cứ ôm mọi thứ vào lòng để mặc cho vết thương ngày càng lớn.

Ảnh mang tính minh họa - Beo_GEM.AI
Ảnh mang tính minh họa - Beo_GEM.AI

Nhìn con ngày càng tiều tụy, gương mặt tái nhợt, ủ rũ rồi mẹ con con cứ ôm nhau khóc, mẹ xót xa vô cùng. Nhiều lần mẹ gặng hỏi, con đều nói: “Không sao. Con chưa báo hiếu được gì cho ba mẹ nên không muốn làm ba mẹ phiền lòng”. Con gái à, ba mẹ không phiền đâu! Con là khúc ruột, là cả cuộc đời của ba mẹ. Mẹ không chỉ muốn đồng hành khi con hạnh phúc mà còn muốn ở cạnh khi con tuyệt vọng.

Ly hôn không xấu như con nghĩ. Việc có thể ở cạnh nhau đến cuối đời còn tùy thuộc duyên nợ của mỗi người. Kết quả của một cuộc hôn nhân không phải là thước đo để người khác nhận định tốt xấu.

Hơn nữa, hôn nhân thành công dựa trên nhiều yếu tố: nhân duyên, quan điểm sống, gia đình 2 bên, công việc của vợ chồng, con cái… Tình yêu là nền tảng nhưng không thể tạo nên sự bền vững cho mái ấm gia đình. Con sẽ thấy tiếc nuối về khoảng thời gian vừa qua nhưng đoạn đường tiếp theo mới là điều đáng lưu tâm. Trên đời, mấy ai không từng sai lầm. Quan trọng là con dám đối diện, đi tiếp và không phạm lại sai lầm đó. Nếu ly hôn là cần thiết thì đó là sự lựa chọn, không phải thất bại.

Ba mẹ nào chẳng mong con mình giữ được gia đình trọn vẹn. Thế nhưng, con hạnh phúc và được là chính mình mới là điều ý nghĩa nhất dù hôn nhân có tròn trịa hay không.
Ba mẹ chưa từng trách con. Bởi thế, con cũng nên tha thứ cho chính mình.

Điều con cần làm nhất lúc này là trút hết nỗi lòng. Mẹ luôn là bầu trời ôm trọn những tổn thương ấy. Mẹ muốn được vỗ về như ngày con còn bé. Ba sẽ bảo vệ con trước những lời ác ý ngoài kia, không để ai làm con tổn thương thêm lần nữa.

Gia đình ta sẽ cùng nắm chặt tay nhau vượt qua tất cả. Mẹ hứa sẽ là điểm tựa cho con suốt cuộc đời này. Vậy nên con hãy vững tin, đừng lo sợ.

Con đã là một người mẹ nên dù thế nào cũng cần cố gắng để trở thành nơi an trú tốt nhất cho con của con.

Viết cho con bằng tất cả tình yêu của ba mẹ.

Lâm Ngọc Hà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI