Tết ở đâu vui nhất?

22/02/2015 - 06:58

PNO - PN - Câu hỏi tưởng “dễ ăn” vậy mà tôi đoán ba lần đều trật lất hết ba lần. Đang còn suy nghĩ không biết có mưu mẹo gì trong đây thì bà vợ sành công nghệ của tôi háy mắt, giọng hả hê: “Thua chầu lẩu cua đi rồi vợ nói cho...

edf40wrjww2tblPage:Content

Biết ngay là bị “gài” nên tôi chẳng dại gì mà đưa chân vào bẫy. Tỏ vẻ không thèm chấp tôi nói: “Thôi mệt quá, anh ngủ đây”. Tưởng vậy là thoát, nào ngờ nàng vẫn không buông tha mà quyết dồn tôi vào thế “thua chầu lẩu”: “Không trả lời thì mai ăn cơm tiệm nhá! Khỏi có gà luộc xôi chiên gì nhá!”.

Tet o dau vui nhat?
Ảnh: Bèo Cám

Sau mỗi chữ “nhá” đầy nhấn mạnh cộng thêm cái liếc sắc lẻm của nàng thì tôi đành đầu hàng: “Ép người quá đáng! Đâu em nói thử coi còn Tết nào vui hơn ở nhà?” Chỉ chờ có thế, cô vợ ngây thơ của tôi bỗng trở nên ranh mãnh: “Chịu thua đi rồi em mới nói!”. Thấy tính háo thắng như trẻ con của vợ tôi phì cười: “Rồi, chịu thua! Em muốn ăn mấy cái lẩu cũng được nhưng em trả tiền giúp anh nha. Vì thẻ của anh đã bị bà vợ già tịch thu rồi!”. Vừa nghe xong “bà vợ già” nghiến răng ngắt tôi một cái rõ đau: “Vợ già nè! Nếu anh đã nhận thua như vậy thì em sẽ rộng lượng mà cho anh câu trả lời nhưng nhớ ngày mai phải dẫn vợ con đi ăn lẩu cua rồi đi ăn kem nữa nhé! Tết vui nhất là tết trên Facebook”.

Nghe câu trả lời của vợ bất giác tôi thấy hụt hẫng. Không phải vì thêm chầu kem không có trong thỏa thuận mà chính là ở cái đáp án “Tết ở facebook” kỳ cục đó. Hồi nào giờ tôi chỉ nghe Tết Tây, Tết ta hay “chơi chữ” hơn là Tết quê, Tết thành thị chứ có biết Tết facebook là xứ sở nào đâu. Nhìn vẻ ngẩn tò te của tôi, nàng được dịp cười ngặt nghẽo: “Ai biểu suốt ngày chơi game võ lâm nên giờ cứ như người từ cung trăng rớt xuống. Em đã tạo cho anh một cái facebook kết nối với mọi người mà anh có thèm đăng nhập lần nào đâu”.

Tôi trố mắt: “Ngộ hông? Facebook thôi mà, mạng ảo thôi mà có gì mà quan trọng dữ vậy? Không chơi mạng xã hội đâu có nghĩa là anh không biết chuyện trong nhà ngoài phố. Ngoài đường người ta trang trí Tết thế nào, chuẩn bị Tết ra sao anh đều nắm rõ như lòng bàn tay bởi vì anh tận mắt nhìn thấy. Còn em chỉ ngồi ở nhà rồi xem qua mạng mà cái gì cũng nói như đúng rồi…”. Đang vui bỗng dưng lại bị lớn giọng nên vợ tôi cũng nổi sung: “Ai nói mạng ảo? Anh mới là người nói như đúng rồi đó! Anh lại đây mà xem, toàn là đồng nghiệp, bạn thân, bạn học với em. Nhờ cái mạng ảo này mà mọi người mới kết nối với nhau đấy.” Vừa nói nàng vừa dí màn hình điện thoại có mấy tấm hình mứt dừa xanh đỏ, bánh chưng, củ kiệu vào sát mặt tôi. Bực mình vì hành động thái quá của vợ, tôi mạnh tay đẩy điện thoại ra khỏi tầm mắt.

Tet o dau vui nhat?
Ảnh: Đặng Hồng Kỳ

Đợi một chút cho cơn giận nguội bớt tôi từ tốn hỏi: “Anh chẳng hiểu vì sao em lại cho rằng Tết ảo lại vui? Ngoài những tấm hình cùng những nụ cười xa vời vợi đó thì chẳng có gì là gần là có thể chạm vào được. Nếu như vậy em vẫn thấy vui thì anh cũng không biết nói gì với em” Vợ tôi nghe xong một hồi lâu mới quay sang nói giọng nhẹ hều: “Ý em không vậy! Dĩ nhiên đón Tết ở nhà cùng với những người thân là vui nhất. Điều đó không có gì phải bàn cãi. Nhưng anh không biết Tết trên mạng cũng vui và rộn ràng không kém ngoài đời thật. Tuy mình không thể chạm đến được nhưng mình có thể theo dõi và biết được bạn mình đón Tết thế nào, ở quê bạn nấu món gì ngày Tết, tập tục đêm Giao thừa thế nào qua những tấm hình rất sống động. Nhiều khi anh coi xong còn phải bật cười hay xuýt xoa vì sự thú vị đó chứ. Còn mình, Tết năm nào cũng như năm ấy, vẫn là thịt kho, củ kiệu, lì xì và chơi lô tô. Vui thì có vui nhưng…chán”.

Tôi ngẫm nghĩ một hồi thấy cũng có lý nhưng vẫn chưa thông lắm: “Vậy sao hồi nãy anh nói Tết ở nhà vui nhất em lại lắc đầu?” Vợ tôi ngại ngùng đáp: “Lâu lâu muốn ăn chầu lẩu cua miễn phí mà cũng không được, bắt bẻ dữ quá! Thôi không thèm nữa! Tết nhà vui nhất được chưa?”. Tôi cười ôm vợ vào lòng làm hòa: “Vợ anh nói cái gì cũng đúng hết trơn đó! Mai anh đền lẩu cua thêm chầu kem nhé được không? Rồi em coi Tết ở đâu vui nhất để sau khi mình ăn Tết với bố mẹ xong sẽ qua đó ăn Tết tập hai. Chiều như vậy là hết cỡ rồi đó nha!”. Nàng quay sang nhìn tôi nở nụ cười ranh mãnh và đắc thắng. Vậy rốt cuộc Tết ở đâu vui nhất?

THANH TÀI
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI