Tết này đi chơi đâu?

08/02/2015 - 06:54

PNO - PN - Tết đến, một trong những chuyện khiến vợ chồng đau đầu, cắn đắng nhau là “Tết này đi chơi đâu?”. Với nhiều gia đình, Tết là dịp vợ chồng con cái bên nhau, cùng thưởng thức không khí rộn ràng của những ngày xuân, mở...

edf40wrjww2tblPage:Content

Ở NHÀ CHO... LÀNH!

Vợ: Anh ơi, lâu lắm rồi mình chưa có dịp đưa tụi nhỏ đi chơi, Tết này được nghỉ nhiều, cả nhà mình đi thành phố ghé thăm anh chị Bảy và vợ chồng thằng Út nha?

Chồng: Tết nhất ra đường đủ thứ phức tạp, đi chi cho mệt! Nắng nôi, gió máy, xe cộ đông đúc nguy hiểm, ớn lắm!

Vợ: Cả năm mới có vài ngày Tết để con trẻ vui chơi mà năm nào mấy mẹ con cũng ru rú trong nhà, đi đâu anh cũng cản, biết bao giờ mới đi được?

Chồng (gay gắt): Đã biểu đi chơi mấy ngày Tết là phiền phức nhất đó! Cứ ở nhà mà nghỉ ngơi, thư giãn, ăn ngủ cho nó khỏe, lại tránh được đủ thứ nguy cơ ngoài đường.

Vợ: Nói như anh thì đâu còn ai dám ra đường? Tết cũng là dịp để người ta thăm hỏi nhau khi cả năm bận rộn bù đầu. Mà tụi nhỏ cũng cần được đi đây đi đó cho mở mang đầu óc, mai mốt lớn còn có chút gì để nhớ về những ngày Tết thời thơ ấu chứ!

Chồng: Ui trời, bày đặt màu mè! Chẳng có gì để nhớ cũng có chết ai, còn hơn ra ngoài đủ chuyện đáng lo ngại. Mà... mà đưa cả bầu đoàn thê tử đi, rách việc chết đi được.

Vợ (bức xúc): Trời đất! Anh nói gì kỳ vậy? Anh có đưa mấy mẹ con đi chơi hồi nào đâu mà kêu rách việc.

Chồng: Không đi cũng biết rách việc là cái chắc! Đi chơi gặp bạn gặp bè mà mấy đứa nhỏ đeo theo lằng nhằng, mất tự do! Mà… mẹ nó thì... “lúa” quá, chẳng biết chuyện trò, giao tiếp gì ráo. Thôi thì cứ ở nhà mà vui chơi cho nó... lành.

Tet nay di choi dau?

TÔI ĐI CHO HẾT... “LÚA”!

Vợ (nóng): Nãy giờ vòng vo đủ thứ, rốt cuộc là anh chê tôi quê mùa nên không dám đưa đi đâu đúng không?

Chồng (biết mình lỡ lời): Ờ... thì... đó cũng chỉ là một trong số vô vàn những lý do. Tóm lại là ra đường vô cùng phiền toái, cứ ở nhà cho yên chuyện.

Vợ (giận hờn): Tại tôi hiền quá nên Tết năm nào cũng lẩn quẩn từ nhà mình sang bà ngoại, rồi loanh quanh trong bếp, suốt ngày lo bày biện đồ ăn đồ uống cho chồng nhậu nhẹt, vui bạn vui bè rồi lại lọ mọ rửa dọn... là thấy hết một cái Tết, chẳng làm gì được cho riêng mình.

Chồng: Thì... đàn bà chồng con rồi có nhiêu đó thôi chứ còn muốn gì nữa?

Vợ: Tôi còn muốn nhiều thứ nữa. Muốn được đưa con cái đi chơi chỗ này chỗ kia cho mở mang đầu óc, để còn biết chuyện trò, giao tiếp với người ta, để hết bị chê là lúa đấy!

Chồng (vẻ dứt khoát): Đã biểu ở nhà! (chợt lên giọng thách thức) Ờ, ngon! Đi được thì cứ tự mà đi.

Vợ (cao giọng): Anh khỏi thách. Anh cứ xem lại cuốn album nhà mình mà coi, những dịp đi chơi, đi du lịch không một mình anh thì cũng chỉ có ba mẹ con tôi với nhau. Nhìn anh cứ phơi phới như trai chưa vợ, còn tôi chẳng khác gì một bà mẹ đơn thân. Từ nay tôi sẽ đổi mới, Tết này tôi sẽ đưa các con đi chơi. Anh không thích đi chung thì cứ ở nhà ăn nhậu với bạn bè. Mà mai mốt có gặp chuyện gì thì cứ việc kêu bạn bè, nhé!

Chồng: Cha! Hôm nay có uống lộn thuốc không mà mạnh miệng dữ vậy ta?

Vợ: Anh đừng có mỉa! Tôi mà muốn đi thì thiếu gì cách, đâu phải chỉ anh mới có thể đưa mẹ con tôi đi? Nói để anh biết trước mà chuẩn bị kế hoạch cho mình, Tết này tôi không làm ôsin nữa!

Chồng xuôi xị, không nói gì, trong lòng tự nhủ thầm: “Mụ vợ mình hôm nay gớm mặt thiệt. Kiểu này chắc phải nhượng bộ mất thôi”.

Vợ lén liếc chồng một cái, nghĩ:“Mình cũng cần phải tỏ rõ chính kiến, lâu nay cứ hay nhún nhường quá mà ra vậy. Từ giờ trở đi nhất định không thế nữa”.

Rõ là hai “tư tưởng lớn” đã không gặp nhau. Anh chồng vốn chẳng quan tâm và coi trọng đời sống tinh thần của vợ con, lại có tính gia trưởng nên cứ muốn áp đặt mọi chuyện theo ý mình. Chị vợ thực ra là người hiểu biết, tinh tế, nhưng bị chồng áp chế riết nên cứ ru rú trong nhà. Cũng vì thế mà anh chồng cho rằng vợ mình quê mùa, chẳng biết gì. Cuối cùng chị đã nhận ra điều đó và biết cần phải làm gì để thay đổi những thói quen không tốt trong gia đình mình. Đi chơi Tết chỉ là “cơn lũ” cuối cùng cuốn phăng cái bờ đê kiên cố được xây lên bởi tính ích kỷ, gia trưởng của người chồng chỉ biết ham vui một mình.

Muốn mọi thành viên trong gia đình có cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc, đôi khi cũng cần có một sự thay đổi quyết liệt để phá vỡ vỏ bọc êm ấm nhưng chứa đựng những xung đột âm ỉ trong đó.

 HOÀI THU

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI