Tết năm nay, tôi không còng lưng dọn nhà nữa

11/02/2026 - 19:30

PNO - PNO - Từng ám ảnh với việc dọn dẹp đến kiệt sức, năm nay, tôi quyết định thực hiện cuộc cách mạng để có cảm giác thong dong, hạnh phúc thực sự khi tết về.

Tết là những ngày dọn dẹp tất bật của phụ nữ. Ảnh minh họa: Freepik
Tết thường là những ngày dọn dẹp tất bật của phụ nữ - Nguồn ảnh minh họa: Freepik

Trước đây, chính xác là 6 năm qua, tết là nỗi ám ảnh, sợ hãi của tôi, thậm chí tôi từng ước "phải chi không có tết". Nỗi ám ảnh của tôi mang tên dọn dẹp.

Từ ngày 20 tháng Chạp, lịch của tôi bắt đầu kín như một công nhân vào mùa cao điểm tăng ca. Suốt ngần ấy năm, tôi bị quay cuồng trong vòng xoáy dọn dẹp nhà mẹ chồng, dọn nhà chị sếp rồi đến nhà mình.

Ở nhà mẹ chồng tôi, tết là một cuộc dọn dẹp hành xác. Mẹ bắt tôi khiêng mọi thứ trong nhà ra sân để rửa, lau chùi rồi lại lụi cụi khiêng vào kho. Có những món đồ mà 7 năm qua, tôi chưa từng thấy mẹ dùng lần nào, như chiếc rương gỗ nặng trịch mỗi lần khiêng là muốn sụm lưng, chiếc xe đạp cũ kỹ gỉ sét hay chiếc máy may cổ lỗ sĩ bám bụi.

Xong việc nhà mẹ, tôi lại phải sang chiến đấu ở căn nhà 4 tầng của chị sếp thân thiết. Chị thường huy động gần chục đứa nhân viên chúng tôi đến dọn dẹp vào 2 ngày cuối tuần rồi kết hợp ăn tất niên.

Chúng tôi đứa leo thang quét mạng nhện, đứa lau cửa sổ, đứa cọ sân vườn, đứa lau tủ rượu... Đến lúc dọn xong, sếp dọn mâm tất niên ra mời thì chúng tôi đều mệt rã rời, đôi tay mỏi nhừ, nhấc không nổi đũa, mắt thì díp lại, chỉ thèm lăn ra sàn ngủ một giấc chứ chẳng ai thấy đồ ăn ngon.

Tuần cuối cùng, tôi dành cho căn hộ 90m2 của mình, nhưng đó cũng là lúc sức lực đã cạn kiệt. Tôi vẫn cứ cố bới móc từng ngóc ngách, lôi hết mùng mền, chiếu gối ra giặt giũ, lau chùi cho đến khi kiệt sức hoàn toàn.

Mùng Một, người người diện quần áo đẹp đi chơi thì tôi nằm bẹp với đống cao dán trên lưng, mùi dầu gió ám vào từng hơi thở và phải uống thuốc giảm đau. Tôi tự hỏi sao tôi lại ngược đãi bản thân.

Năm nay, tôi quyết định làm một cuộc cách mạng và không thể để mình chết chìm trong đống giẻ lau thêm mùa tết nào nữa.

Tôi bắt đầu tinh giản mọi thứ, không còn bới móc ở những góc không cần thiết mà giao nhiệm vụ hút bụi cho chồng. Tôi quyết định tháo bỏ chiếc đèn chùm ở phòng khách bởi nó đắt tiền nhưng đã đứt bóng 3 năm nay, bám đầy bụi.

Tôi dọn sạch 2 tủ quần áo chất đống cả năm không đụng tới, đem cho người cần chứ không còn lôi ra giặt, xếp cho đẹp mắt. Tôi cũng gọi dịch vụ đến giặt rèm cửa, nệm và ghế sofa cho nhanh gọn và sạch sẽ.

Năm nay, ngày cúng ông Táo thì nhà tôi đã ngập sắc xuân. Ảnh Bảo Khánh
Năm nay, đến ngày cúng ông Táo, nhà tôi đã ngập sắc xuân của hoa đào - Ảnh: Bảo Khánh.

Đặc biệt, với nhà mẹ chồng và nhà sếp, tôi chỉ đến phụ giúp một buổi sáng rồi xin phép về sớm. Tôi không còn sợ mình sẽ làm phật lòng ai đó hay phải gồng lên để rồi đổi lấy những ngày xuân ủ dột, kiệt sức.

Tôi không còn đợi đến chiều cuối năm mới đi mua hoa cho rẻ rồi bày biện qua loa. Tôi đặc biệt yêu những ngày giáp tết thế này và tôi muốn tận hưởng.

Năm nay, từ ngày 20 tháng Chạp, vợ chồng tôi đã thong dong chở con đi dạo chợ hoa, mua một ít bánh mứt. Tôi đã mua 2 cành mộc lan từ Rằm tháng Chạp, nhưng chúng vẫn còn "ngủ đông". Tôi chọn thêm một cành đào nho nhỏ với giá 250.000 đồng về cắm chung với mộc lan và bày biện sẵn mâm bánh mứt.

Bây giờ, trong lúc nhiều người vẫn đang cuống cuồng lau dọn nhà thì vợ chồng tôi thong dong nghe nhạc xuân, uống tách trà hay ly cà phê rồi cắn hạt dưa, ăn bánh mứt và ngắm bình hoa đào đang bung nở.

Lâu rồi, tôi mới cảm nhận được mùa xuân đẹp đẽ và niềm háo hức như thuở ấu thơ. Tại sao bạn không buông bớt việc dọn nhà, chạy deadline... để tận hưởng một mùa xuân thong dong và rực rỡ với muôn hoa đang khoe sắc?

Bảo Khánh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI