Tết kết thúc sớm vì hàng xóm hát karaoke quá to

22/02/2026 - 16:30

PNO - Tết dường như trở thành dịp để "phô" dàn loa đắt tiền, để đua xem nhà nào hát to hơn, để biến không gian yên bình của làng quê thành một sân khấu karaoke khổng lồ.

Tiếng hát karaoke của hàng xóm khiến cái tết của tôi kém chất lượng - Ảnh minh họa: Shutterstock
Tiếng hát karaoke của hàng xóm khiến cái tết của tôi kém chất lượng - Ảnh minh họa: Shutterstock

Năm nay, vợ chồng tôi quyết định đóng cửa nhà riêng ở thành phố để về quê ăn tết trọn vẹn với ông bà, nhân dịp bố tôi tròn 70 tuổi. Cả nhà đều háo hức và mong chờ một cái tết truyền thống mà lâu lắm chúng tôi không được trải nghiệm

Tôi và vợ đã phải thu xếp công việc, từ chối nhiều cuộc hẹn với bạn bè, đối tác để dành trọn thời gian cho gia đình. Trước tết cả tháng, tôi đã về quê sửa soạn lại căn phòng, sắm sửa nội thất mới cho khang trang. Tối 26, vừa hết giờ làm, vợ chồng con cái lên xe bắt đầu hành trình về quê dài 2 tiếng đồng hồ.

Sáng 27 tết, tôi bị đánh thức bởi tiếng nhạc từ lúc 6 giờ sáng. Cơ thể mệt mỏi sau một đêm di chuyển, nhưng tiếng loa công suất lớn từ nhà hàng xóm khiến tôi phải vùng dậy. Tặc lưỡi nghĩ: "Thôi, ngày tết mà, nhạc nhộn nhịp chút cho khí thế". Rồi cả nhà bận rộn dọn dẹp, gói bánh cùng ông bà nên cũng quên đi sự phiền toái.

Sang ngày 28 tết, cả nhà đã thấm mệt sau ngày dài chuẩn bị tết. Thế nhưng, đúng 6 giờ sáng, tiếng nhạc lại vang lên. Tôi và vợ thức giấc, nhìn nhau ngán ngẩm. Buổi trưa, khi cả nhà định chợp mắt, tiếng karaoke từ hàng xóm bắt đầu vọng sang. Không chỉ một nhà, mà tất cả các nhà xung quanh đều bật loa hát rất to. Điều đáng nói là họ không có ý định giảm tiếng ồn bằng cách đóng cửa. Ngược lại, tất cả đều mở toang cửa, bật loa hết công suất như một cách thị uy với nhà bên cạnh.

Tiếng nhạc lớn cộng với những giọng ca đã ngà ngà men khiến đôi tai tôi như bị tra tấn. Vợ tôi cùng các con cũng ngao ngán. Ông bà thì bảo: "Ở quê bây giờ nhà nào cũng vậy, cứ dịp lễ tết, giỗ chạp là thi nhau hát hò. Phiền phức lắm nhưng cũng chẳng làm sao được.

Ngày 29 Tết cũng không khá hơn. Cảnh tượng lặp lại y hệt. Đỉnh điểm là khi tôi không chịu nổi, phải sang nhà hàng xóm nhắc khéo xin họ vặn nhỏ âm lượng. Thay vì tiếp thu, họ còn cạnh khóe: "Đi bao nhiêu năm vừa mới về quê ăn tết được một lần mà lại định dở thói ông này bà kia à?”. Tôi ra về, chẳng nói thêm một lời.

Hát karaoke là niềm vui của nhiều người, nhưng cũng gây phiền phức nếu âm lượng của to (ảnh internet)
Hát karaoke là niềm vui của nhiều người, nhưng sẽ gây phiền phức nếu âm lượng quá to (ảnh internet)

Không chỉ gần nhà tôi, đi đến đâu ở miền quê vào những ngày tết cũng gặp hoàn cảnh tương tự. Khi đi thăm họ hàng, việc ngồi trong nhà mà chẳng nghe thấy nhau nói là bình thường. Có lần thì do loa từ bên hàng xóm vọng sang quá lớn, có lần thì chính nhà họ hàng tôi đến thăm cũng đang say sưa hát hò. Mọi người xung quanh có vẻ vui vẻ, nhưng tôi lại thấy khó chịu và mệt mỏi vô cùng.

Tự nhiên, tôi nhớ cái cảnh tết ở thành phố. Nơi phố phường bỗng nhiên vắng lặng, nhà nào biết nhà nấy. Tôi chợt nhớ cái sự yên tĩnh, riêng tư đó đến lạ lùng.

Chiều mùng 5 tết, vợ chồng tôi như được giải thoát khi cuối cùng cũng hết tết. Cả nhà hối hả thu dọn chuẩn bị về lại thành phố, lòng thầm nghĩ: "Ở nhà thế này thì ảnh hưởng sức khỏe quá, tết này cả nhà mình mất vui".

Tôi chợt nghĩ, phải chăng văn hóa ngày tết đang thay đổi? Ngày xưa, tết là dịp để sum vầy, quây quần bên mâm cơm gia đình, cùng nhau ôn lại chuyện cũ. Còn bây giờ, tết dường như trở thành dịp để "phô" dàn loa đắt tiền, để đua xem nhà nào hát to hơn, để biến không gian yên bình của làng quê thành một sân khấu karaoke khổng lồ.

Tôi không phản đối việc hát karaoke ngày tết, bởi ai cũng có quyền vui chơi giải trí. Nhưng cái gì cũng nên có chừng mực. Hát để vui thì nên hát vừa phải, biết tôn trọng không gian riêng của người khác. Câu chuyện của tôi chắc không phải cá biệt. Nhiều người con xa quê trở về dịp tết chắc cũng từng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Và tôi tự hỏi, liệu có bao nhiêu người như tôi, muốn về quê ăn tết mà không chịu nổi những phiền toái như thế. Năm sau, có lẽ tôi sẽ cân nhắc kỹ hơn trước khi quyết định "về quê ăn tết trọn vẹn".

Trung Kiên (Hà Nội)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI