"Sài Gòn bao thương" nhắc nhớ ký ức về đại dịch COVID-19

22/09/2025 - 16:38

PNO - Tình người trong đại dịch COVID-19 một lần nữa được nhắc nhớ trong cuốn sách "Sài Gòn bao thương" của nhà báo Vũ Kim Hạnh, Saigon Books vừa ấn hành.

Đại dịch COVID-19 đã qua đi nhiều năm nhưng những ngày tháng nguy khó của thành phố và tình người trong đại dịch mãi mãi là ký ức khó quên. Rất nhiều cuốn sách về đại dịch đã được ra đời nhưng những trang chữ vẫn được nối dài với những ghi chép, những niềm cảm xúc của riêng mỗi tác giả.

Mới đây, nhà báo Vũ Kim Hạnh đã cho ra mắt tác phẩm Sài Gòn bao thương (Saigon Books ấn hành) viết về tình người trong đại dịch. Những ngày tháng không quên của thành phố đã ở lại trong những trang sách, với những phận người trong đại dịch và tình yêu thương, sự san sẻ giữa người với người, tình đoàn kết và nghĩa đồng bào trong hoạn nạn, tai ương.

Tác phẩm góp thêm một tựa sách đáng đọc vào dòng sách viết về đại dịch COVI-19
Tác phẩm góp thêm một tựa sách đáng đọc vào dòng sách viết về đại dịch COVID-19

Cuốn sách được mở đầu như một cuộc trò chuyện với người đã khuất, tác giả dẫn người đọc trở lại với những ngày thành phố im vắng tiếng còi xe. Những ngày "ở yên trong nhà", những gian hàng 0 đồng, những bữa cơm đầy ắp sẻ chia...Tác phẩm gồm 3 phần: Sài Gòn bi thương, Sài Gòn bao thương và Những nạn nhân cuối cùng.

Nhà báo Vũ Kim Hạnh đã viết về những gì đã qua để soi chiếu quá khứ và cũng là giá trị cho hiện tại. Những ký ức riêng trao gửi giá trị chung. Những trang viết như lời nhắc nhớ về một giai đoạn và cũng trao gửi giá trị về sức mạnh cộng đồng, tình đoàn kết của dân tộc.

S.Giang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI